không anh ạ.em không sĩ diện hão.cái kế hoạchnày 2 vợ chồng em ấp ủ cũng sắp 3 năm rồi.vợ chồng em chán cảnh đi thuê quá anh ạ. nếu năm nay không dịch dã thì em đã thực hiện.có dịch thì cũng có thêm thời gian để suy tính.phương án 1 thì em cũng tìm được nhà rồi.còn chờ họ quyết bán hay không thôi,vì năm nay có dịch lên họ vẫn e ngại. cảm ơn anh tư vấn
thật sự 10 năm lăn nộn 2 vợ chồng em đi thuê nhà khổ nhục lắm.em nghĩ mà thương vợ con. cũng may em lấy được cô vợ biết thu vén.năm 2012 em dồn hết tiền mua 1 mảnh đất, em mất trắng mảnh đất đấy bị lừa,tưởng bỏ cửa hàng,cũng may có người giúp vực lại.vợ em cũng động viên rất nhiều.2 bên gia đình cũng khó khăn lên không giúp gì cả.hoàn cảnh em đặc biệt lắm(1 lời khó nói hết) lên em rất trân trọng những gì 2 vợ chồng em đạt được.
31 tuổi kỷ tỵ.giỏi......giống mình mình 2 bàn tay trắng mua đc mảnh đất ở hà đông 2.6 tỷ,xây nhà hết 2 tỷ,mua đc thêm 1 mảnh 840 triệu.và đầu năm nay mới cưới được e tucson lăn bánh 900 triệu còn làm sao để có tiền thì mình không nói theo ý kiến mình lên mua nhà phố.đất phố lúc nào cũng lên mạnh hơn đất nông thôn
Theo m bán hết gom về mua 1 cái, địa điểm thuận lợi KD >> Xây khang trang, trên ở dưới kinh doanh .Cả ngày vất vả tối đến chỗ ăn nghỉ ngon lành cả nhà xum tụ bên nhau >> Mình hưởng trước đã , cuộc sống ngắn lắm lo nhiều nhức đầu , đời cua cua máy đời cáy cáy đào, com cóp lắm sau này con nó tử tế thì k nói, nó phá hết thì cọp nó xơi thôi. Mình 20 năm thuê đi thuê lại k biết bn nhà để kinh doanh rồi , có đk mua nhà mà p đi thuê là sai lầm lớn nhất của bạn. Chúc thớt có lựa chọn sáng suốt - AN CƯ MỚI LẠC NGIỆP P/s: Đây là lựa chọn của mình 5 năm nay và không hề hối hận
Nên tìm một nơi ổn định rồi phát triển,với số vốn của anh bây giờ thì mua được nếu không mua 10 năm sau thằng con mình nó lại y chang như mình, muốn kinh doanh thì phải mướn nhà này nọ mệt lắm