Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Nghề Mobile: Người thành, kẻ bại...

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi YÊU NGHỀ 1, 6/9/16.

  1. 7/9/16 lúc 23:59

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    A chưa rõ Long rồi!
    Long là người giỏi giao tiếp , và con một gđ có máu mặt đất TN. A có biết 2002 L xuống học chỗ a Thái béo đã đi ô tô riêng xuống rồi ko? Về L và Thái phone, mai mình sẽ kể hầu chuyện các bạn. 2 người này rất tài giỏi . Họ có nhiều cái ta cần học .
     
  2. 8/9/16 lúc 01:19

    brucelee1602

    Crazy Poster

    brucelee1602
    Tham gia:
    9/11/10
    Bài viết:
    404
    Được thích:
    37
    Qua lấy lk ông anh này hay gọi e là cậu bé yêu nghề . Vui tính , mà nick vfs cũng giống bác thì phải hay trc bác làm chung chỗ a ấy
     
  3. 8/9/16 lúc 09:18

    VRFones

    Major Poster

    VRFones
    Tham gia:
    7/3/11
    Bài viết:
    146
    Được thích:
    18
    nghề này nó như vũ bão, ae nào không chịu học hỏi, nắm bắt công nghệ thì chỉ chừng 1 năm là đã bị bỏ lại rất xa
     
    TN_Service thích bài này.
  4. 8/9/16 lúc 19:12

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    #2.
    Nhân có Bạn nhắc tới L Thái Nguyên với dàn siêu xe gần sánh ngang Minh Nhựa, mình bày tỏ sự học hỏi đối với L như này.
    L TN rất giỏi giao tiếp, lúc nào cũng lịch thiệp, tươi cười, làm người khác vui lây. Năm 2002, L xuống Thái phone mua Griffin và học chạy mềm luôn của A. Thái béo. Vốn nhà có đk, L phi cả con 4b xuống (xe nhà, ko phải xe mượn nhé) làm mình - thằng cu vừa học nghề chỗ Thày Dũng rồi ra bươn chải chỗ Bà Triệu, mới qua kê bàn chỗ 70 Tuệ Tĩnh - một phen lác mắt.
    L về TN làm với tài năng giao tiếp, lại "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" , nói đc làm đc, giải quyết đc nên tiền vô như nước, dẫn đầu TN về nhiều mặt trong nghề Mobile. Sau này còn qua mối giao tiếp dưới HN, L còn làm cả linh kiên phụ kiện, máy... lớn trên đó.
    Thằng e mình đào tạo, 1 time chia tay nó, nó về TN cũng đầu quân cho L luôn.
    Khi SS mở nhà máy TN, L bắt đầu đón luồng gió mới. Với các mối quan hệ sẵn có, L hầu như bao thầu luôn mảng rác thải điện tử, ở đây là Chip, MH, vỏ, LK SS...
    Chiều qua ngồi bên Phố Huế chơi, 1 bà chị kể chuyện, có chuyến hàng L xuất cho lái TQ lên tới 40 củ to.
    Làm gì chả siêu xe hả cả nhà?
    Nhưng chờ mãi chả thấy ae kể các trường hợp TẠM thất bại, phá sản của nghề Mobile. Mình cũng nghe, nhiều ae kể mà giờ kể lại mấy ô mở hoành tráng rồi sập mà khó quá...
     
  5. 8/9/16 lúc 19:17

    ditim

    Insane Poster

    ditim
    Tham gia:
    16/8/15
    Bài viết:
    655
    Được thích:
    46
    đi làm mẹ nó công nhân cho khỏe khỏi phải suy nghĩ nhiều , còn tích góp được tiền nữa chứ , chứ làm thuê sữa đt cũng chua cay thấy mẹ
     
  6. 8/9/16 lúc 19:24

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    Cũng ko nói thế đc, ý nghĩa cuộc đời mỗi người mỗi khác. Dù gì thì đây vẫn là 1 nghề rất hay!
     
  7. 8/9/16 lúc 19:29

    PhongTinh

    Super Moderator

    PhongTinh
    Tham gia:
    16/4/07
    Bài viết:
    777
    Được thích:
    99
    Đôi khi bề nổi của tảng băng chìm khác xa những gì mình thấy.
    - Có người đi xe tiền tỷ nhưng nợ bank cũng gấp mấy lần số đó, có người làm tiệm tàn tàn nhưng họ buôn tốt hệ thống tháng kiếm vài trăm khoẻ re.
    - Có người làm điện thoại chỉ là bình phông thì anh em mà so chỉ có nước bò trắng răng :D
     
  8. 8/9/16 lúc 19:32

    locgame

    Major Poster

    locgame
    Tham gia:
    7/11/12
    Bài viết:
    116
    Được thích:
    11
    Thằng chủ thế giới di động hồi đó còn nghèo chỉ le nghoe mấy cửa hàng giờ nó hàng trăm :''' Nó cũng làm mobile đó:cry:
     
  9. 8/9/16 lúc 19:34

    Đức Sơn Store

    Chuyên Doanh

    Đức Sơn Store
    Tham gia:
    24/9/15
    Bài viết:
    732
    Được thích:
    147
    Mình vào nghề năm 2009 tự lập và mở tiệm, cũng như thớt có ý do ăn chơi, nhậu nhẹt, không biết quản lí tài chính nên mình đã thất bại.
    mới lên SG năm ngoái mở quán nhậu 3 tháng lỗ 20 chai, sau đó đi làm lính nghề mobi tiếp và gom góp được khoản 200tr
    với số tiền 200tr mình đang lưỡng lự có nên mở cửa hàng tiếp hay chuyển nghề kd khác ?
    thật không thể không sn với nghề mobi như hiện nay.
     
  10. 8/9/16 lúc 19:41

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    Nghỉ ngơi 1 time, hỏi mình muốn gì?
     
  11. 8/9/16 lúc 19:43

    Cu Tí

    VIP

    Cu Tí
    Tham gia:
    21/1/07
    Bài viết:
    1,057
    Được thích:
    128
    200tr là buôn bán hay sữa chữa hay cả 2 anh,em cũng mong ước vậy lắm đó
    @làm mobile cũng hơn chuc năm rồi chưa ra lá ôn gì hết
     
  12. 8/9/16 lúc 19:49

    Siêu LED

    Chuyên Doanh

    Siêu LED
    Tham gia:
    18/3/14
    Bài viết:
    3,144
    Được thích:
    279
    mình thấy làm vẫn có ăn mà. Mình đa số lắp đặt led cho ae mobile thấy ai làm cũng dc , chủ yếu là mua bán sửa chữa ép kính, mà làm ko hết việc
     
  13. 8/9/16 lúc 19:54

    Đức Sơn Store

    Chuyên Doanh

    Đức Sơn Store
    Tham gia:
    24/9/15
    Bài viết:
    732
    Được thích:
    147
    bác khiêm tốn quá, bác giờ tính tiền tỷ chứ ước mơ gì nhỏ nhoi như em.
    sang năm em cũng dư tính 3 phương án.
    1 * mở tiệm kết hợp với đứa em, mở quầy bán riêng và sửa chữa riêng, có thể là mướn 2 căn, hoặc 1 căn ngăn 2 tùy vào mặt bằng mình thuê
    2* học hỏi ông anh trên đường nhà bác LLQ ấy, ổng có xưởng quần áo, tính theo nghề và làm.
    3* bên vk có nghề xây dựng cũng tính theo :D. mấy ông anh vk giờ đi toàn oto với SH. mình thì chứ có con AB cùi 2009 tới giờ
    () vk em bảo do em quyết định, chọn gì vk cũng ủng hộ, mà giờ tới cuối năm phải chọn 1
     
    tien19852007 thích bài này.
  14. 9/9/16 lúc 17:13

    đàm văn dũng

    Junior Member

    đàm văn dũng
    Tham gia:
    22/9/14
    Bài viết:
    15
    Được thích:
    1
    mình cũng làm từ 2007 mới nghỉ được 3 tháng,cũng muốn làm nữa nhưng làm hoài chả dư được đồng nào đành về ăn bám vợ:D
     
    nambaongu thích bài này.
  15. 9/9/16 lúc 17:34

    longctn

    Crazy Poster

    longctn
    Tham gia:
    16/5/10
    Bài viết:
    323
    Được thích:
    32
    ông Tài thuộc top giàu nhất vn rồi, mở tgdđ từ 2004 mà giờ có cả hệ thống khắp cả nước :p
     
  16. 9/9/16 lúc 17:37

    anhem_mobile

    Junior Member

    anhem_mobile
    Tham gia:
    25/10/08
    Bài viết:
    9
    Được thích:
    1
    bác này kể truyện rất hay . có biết qua loa về long công tử nhưng năm thaiphone còn ở 70 tuệ tĩnh
     
    TN_Service thích bài này.
  17. 9/9/16 lúc 17:52

    leminh_mobile

    Junior Member

    leminh_mobile
    Tham gia:
    30/9/12
    Bài viết:
    9
    Được thích:
    3
    em vào nghề 2007 tới năm 2009 mở ch đến 2013 thất bại 2 lần.dù vậy nhưng k nợ nần gì ai.và em đã về quê nuôi tôm.và giờ nhiều người phải giật mình khi biết số nợ hiện tại của em.lời thật của em.
     
    tien19852007Siêu LED thích điều này.
  18. 9/9/16 lúc 18:08

    ditim

    Insane Poster

    ditim
    Tham gia:
    16/8/15
    Bài viết:
    655
    Được thích:
    46
    em thì úp sọt 2 lần với tiệm tiết giờ chán cái cảnh đó rồi , giờ em chỉ tìm những gì thích hợp với khả năng và có nỗi niềm đam mê thì mới chén nó thôi , chứ mobile giờ thì là kiếp đánh thuê
     
  19. 9/9/16 lúc 18:10

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    Chuỗi này ko đơn giản như ae thấy đâu!
     
  20. 9/9/16 lúc 21:28

    Miền Tây!

    Junior Member

    Miền Tây!
    Tham gia:
    22/1/14
    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Mình vào nghề 2003,làm không công cho bà chị 7 năm(nói không công chú thực ra bả để dành tiền giúp mình,),2010 bả cho ra riêng (lúc đó bả 2 cái cửa hàng,cho mình 1 cái).Làm riêng 3 năm,dư được 1 ích cưới vợ,rồi 2 vợ chồng làm (vợ làm công nhân) khoang 2 năm rưởi dành giụm xây nhà(thật tình thì cũng ko đủ tiền để xây,fai mượn một it,lều ăn nhiều!),chỉ bỏ tiền xây,đất Ba Me cho(chứ giờ mua đất SG chắc tới già chưa mua được nửa),giờ vợ chồng mình cung co được chổ chui ra chui vô khi màng đêm về,và niềm vui lớn nhất là cuối năm vợ chồng mình chuẩn bị đón đứa con đầu lòng,khoảng thời gian ra riêng tới giờ mình không ăn nhậu bê tha nha,chi cày miệt mài thôi....nói chung nghề mobile giờ vẩn còn sống được(đở hơn làm công nhân chút thôi,đối với nhưng người buôn bán nhỏ lẻ như mình nha,còn mấy a đai gia mobile mình ko nói nha!),mình không bán máy mới chỉ sửa và bán may củ...vài lời chân thành cùng anh em,thất sự từ khi hoc xog cấp 3 xong là làm nghề nầy ,sau nầy làm ăn ko còn được nửa thì hok biết lam gì luôn!!!!!
     
  21. 10/9/16 lúc 08:51

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    Bạn Miền Tây gọi là ổn định nè! Cần bằng gđ, công việc. Giờ làm rồi tính xa hơn thôi.
     
  22. 10/9/16 lúc 22:47

    beckham772

    No Life Poster

    beckham772
    Tham gia:
    30/12/12
    Bài viết:
    1,664
    Được thích:
    250
    Em làm 4 năm nhờ nghề này mà tìm được 2 căn nha và 2 miếng đất giờ đang tạm rút...làm nghề này thì nghiện cứu về phân tích thi trường OK chút sẽ có dư
     
  23. 11/9/16 lúc 12:36

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    Kiếm tiền giỏi nè! Chắc vụ táo và Oppo à?
     
  24. 11/9/16 lúc 13:28

    bachkhoa979

    No Life Poster

    bachkhoa979
    Tham gia:
    26/9/09
    Bài viết:
    2,129
    Được thích:
    45
    Kiếm 200t chắc nhờ thương vụ Bphone
     
  25. 11/9/16 lúc 14:21

    Giao Sỉ Nokia

    Freak Poster

    Giao Sỉ Nokia
    Tham gia:
    21/3/09
    Bài viết:
    827
    Được thích:
    46
    Làm 8 năm,mua dc mỗi cái nhà 1 tỷ,mất hàng 600 triệu
     
  26. 11/9/16 lúc 17:52

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    Đánh hàng bị qltt à?
     
  27. 11/9/16 lúc 18:31

    NHẬTTÂN_mobile

    Major Poster

    NHẬTTÂN_mobile
    Tham gia:
    30/6/08
    Bài viết:
    208
    Được thích:
    4
    học nghề năm 2004 , làm ok đến 2007 bị tai nạn ( tưởng chia tay luôn rồi ) , 2010 mở tiệm ăn chơi banh chành , 2012 văng cái tiệm , 2013 bị thoát vị đĩa đệm phải mổ , 2014 cưới vợ sinh con , 2016 mở cái tiệm dưới nhà vợ , nhập máy ép kính về làm hiện tại lai rai sống qua ngày ok!
    p/s: thật sự thì buông nghề nay ra em ko biết phải làm j bây giờ nữa !! nhưng giờ xác định rồi , tiếp tục làm , khi nào cảm thấy ko ổn thì quay về gia đình tiếp quản kinh doanh thôi !! nãn
     
  28. 11/9/16 lúc 22:06

    Gsm_songcong

    @ Fan cứng

    Gsm_songcong
    Tham gia:
    3/3/08
    Bài viết:
    1,489
    Được thích:
    643
    1 và 2 chắc mình biết nghe quen quen lắm
     
  29. 19/9/16 lúc 11:33

    YÊU NGHỀ 1

    Major Poster

    YÊU NGHỀ 1
    Tham gia:
    3/12/15
    Bài viết:
    175
    Được thích:
    27
    Vừa thấy 1 MOD mua oto đi lại cho an toàn, thấy vui lây. Nghề nào cũng có 2 măt, do mình cả thôi ae ạ!
     
  30. 19/9/16 lúc 12:31

    LoiThu

    Insane Poster

    LoiThu
    Tham gia:
    5/7/08
    Bài viết:
    512
    Được thích:
    40
    Vụ cháy cửa hàng chắc của a vân huệ đợt đang ở phố bầu thì phải ,giờ nghe nói làm ăn phất quá trời
     
  31. 19/9/16 lúc 12:38

    LongThai

    No Life Poster

    LongThai
    Tham gia:
    20/11/15
    Bài viết:
    1,149
    Được thích:
    126
    hả ?
     
  32. 19/11/16 lúc 21:12

    manhtony

    Junior Member

    manhtony
    Tham gia:
    11/10/16
    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    nếu về già có lẽ em chăn gả với nuôi mấy con heo cho đỡ buồn an phận tuổi già ma cái ngề nay chắc củng tầm 50 tuổi la hết sức làm lúc đó về hưu là vừa
     
  33. 19/11/16 lúc 22:52

    Anh3VF

    Major Poster

    Anh3VF
    Tham gia:
    9/11/14
    Bài viết:
    277
    Được thích:
    28
    Đáng suy ngẫm....hay....
     
  34. 19/11/16 lúc 23:50

    khuonglc

    Crazy Poster

    khuonglc
    Tham gia:
    11/12/10
    Bài viết:
    403
    Được thích:
    69
    1 có phải 64 tuệ tĩnh.
     
  35. 20/11/16 lúc 06:51

    hue unlock

    Crazy Poster

    hue unlock
    Tham gia:
    17/7/13
    Bài viết:
    449
    Được thích:
    49
    làm nghề này ngày càng khó khăn...ae làm được cố gắng dành dụm không được nhiều cũng được ít...đừng chờ đến lúc không làm được nữa thì than khổ....mình cũng đang dành dụm đây trước đây như con ma men không ngày nào không nhậu...nhưng giờ 1 tháng uống chưa tới 5 chai beer..thân all
     
    Siêu LED thích bài này.
  36. 17/2/17 lúc 15:50

    TN_Service

    V.I.P

    TN_Service
    Tham gia:
    26/1/07
    Bài viết:
    137
    Được thích:
    1
    Thật ra các Cụ dạy rồi:

    ĐƯỢC MÙA CHỚ PHỤ NGÔ KHOAI - PHẢI BIẾT ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM - TÍNH LÂU DÀI!!!
     
  37. 17/2/17 lúc 16:37

    Thanh đa Apple

    Crazy Poster

    Thanh đa Apple
    Tham gia:
    15/9/16
    Bài viết:
    334
    Được thích:
    48
    lo được gia đình là mừng rồi
     
    TN_Service thích bài này.
  38. 17/2/17 lúc 16:42

    Minh Hùng Mobile

    Crazy Poster

    Minh Hùng Mobile
    Tham gia:
    15/3/10
    Bài viết:
    477
    Được thích:
    140
    làm nghề 10 năm chỉ dư dc đống máy xác
     
  39. 19/2/17 lúc 11:04

    Siêu LED

    Chuyên Doanh

    Siêu LED
    Tham gia:
    18/3/14
    Bài viết:
    3,144
    Được thích:
    279
    từ lúc vào nghề đến giờ k ngày nào là k nhậu, giờ vẫn còn. Bác sao bỏ được hay thế?
     
  40. 19/2/17 lúc 11:34

    dobinh

    Insane Poster

    dobinh
    Tham gia:
    9/3/09
    Bài viết:
    536
    Được thích:
    74
    fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534fdsf543534
     

Chia sẻ trang này