a e làm tiệm đôi lúc gặp máy mk màn hình vào chào bán . A e sẽ xử lí như thế nào . Lúc nảy có 1 đôi cẩu nử kèm 1 đứa trẻ vừa vào tiệm em tg bé vừa xuống xe là chạy thẳng vào nhà e ngồi lì ở ghế xa long vùng cấm địa mà nên e châm chút nhìn nó . Ở đây thì con mụ kia đưa cái máy pass code cho e coi . Vì tg nhỏ vào thẳng trong nên e cứ chăm chút nhìn theo . E rất phân tâm vì sợ mất đồ nên cứ nhìn theo . Một lúc cứ nghỉ là con nít nhỏ nó nghịch cho nó ngồi 1 lúc ." Chắc e nghỉ nó thả đứa con vào để thằng cha dả bộ vào theo kệu đứa con ra nếu có để đồ sơ hở nó chít luôn . Máy đó e k thu vì nó nói nó su của ai đó " vl thịt " e kn còn non yếu đời nhiều cảm bẩy quá a e có ý kiến gì k sáng giờ ế còn gặp bọn ác
sắm 1 vài cái ghế nhựa để ngoài,khách tới cần thì ngồi,nếu vào trong nhà thì nói anh,chị ra ghế ngồi dùm e,k dc thì k mua,k sửa,abc ... gì hết cho nó biến luôn
nói với bố mẹ nó "Anh/Chị nên dẫn cháu ra ngoài ngồi, vì trong phòng kỹ thuật có mỏ hàn, máy khò rất nóng và dây điện này kia... rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì tội cháu". Là nó mất hồn dẫn con ra liền.
em có gặp vài trường hợp và xử lý như bác... sau này em đổi cách trang trí giống thế giới di động nên khách luôn luôn ở trong tầm kiểm soát...
Lúc bon no đi e suy nghỉ là nó là bọn ăn cắp . Đem máy su của ai lại . Tg bé trẻ em cho nó vào k ai đề phòng rồi thằng cha nó vào theo để dẩn nó ra coi nếu có đồ gần đó thì tiện tay chôm luôn