Còn vài ngày nữa là hết năm 2018 và bước sang năm 2019. Nhìn lại năm qua anh em mobile có kết quả kinh doanh tốt không ? nợ trả xong chưa, dư được bao nhiêu và những dự định kế hoạch trong năm 2019. Theo dự báo năm 2019 tiếp tục là năm khó khăn với anh em mobile.
từ đầu năm cày cuốc tới giờ e dư đc tí này 1 : mới mua xe 4 bánh 1 tỉ 8 2 : cất lại căn nhà hơn 3 tỉ 3 : đi du lịch 5 nước châu âu hơn tháng 4 : tật nói dóc chưa bỏ đc
mình thì xây thêm lầu 2 với sửa lại cửa hàng hết hơn 300tr,mua được dàn ép kính khủng long 30tr.đóng thêm dàn tủ 20tr và hiện tại đang nợ hơn 100tr tiền hàng(đang bị chủ nợ thúc).vậy là hết 2018,phấn đấu 2019 mua con 7 chỗ cũ tầm 300-400tr.biết là khó nhưng vẫn phải phấn đấu
mình thì đúng như bài này " Chuyện cuối năm Quang lê hát " cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi , đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy năm thàng dài vẫn còn bôn ba"
e năm nay dư được chiếc sh mode cho vợ với con sh 150i việt nam với thêm đứa con gái lời chán.sang năm cố kím 7 chỗ chạy
Đầu năm bố mẹ xây cho cái nhà (ở chung với bố mẹ) Cuối năm bố mẹ cưới cho cô vợ. cả năm mình chả làm gia cái gì
mua được căn nhà 2 tỉ 8 sấm được chiếc ronroi 8 tỉ 4 mở được thêm 12 chi nhánh đầu tư cổ phiếu 10 tỉ 9 mua thêm vàng tầm 100 cây gửi nhà băng 60 tỉ cận tết làm chuyến du lịch 15 nước châu âu tạm chỉ nhớ nhiêu đóa thôi , để em đi ngủ tĩnh lại kể tiếp
28 tuổi nợ 2.5 tỷ tháng trả 25trieu lãi + chia phí thêm tiền nhà tiền ăn tiêu 40trieu/tháng dư tháng ko còn bao nhiêu đôi khi nghĩ bỏ số tiền đầu tư nhiều nhưng bỏ túi ko dc bao nhiêu vì chia phí