[h=1]Tôi mất 67 triệu đồng mỗi năm vì xài ôtô[/h] Riêng khoản tiền xăng mỗi năm tôi chạy hết 1.080 lít, lấy giá xấp xỉ 21.000 đồng/lít thì mất khoảng 22 triệu đồng. hơi Để biết được chi phí nuôi xe hơi của một năm hết bao nhiêu tiền, tôi chia làm 2 loại gồm: Chi phí cố định và chi phí không cố định. Vì ở chung cư nên chi phí tôi vạch ra cụ thể như sau: Loại cố định 1. Phí bảo hiểm hàng năm với gói cước từ 1,3 - 1,6% (tùy gói), cộng với bảo hiểm bắt buộc cho xe 600 triệu thì giá bảo hiểm sau VAT là khoảng 10 triệu đồng. Khoản này các bạn có thể mua bảo hiểm tự nguyện, nhưng đổi lại cảm giác bất an mỗi lần có va chạm hay bị trầy xước. 2. Phí gửi xe chung cư hàng tháng tôi hết một triệu đồng. Như vậy một năm tôi mất 12 triệu tiền gửi xe. 3. Các phí lặt vặt như bảo dưỡng, mua đồ chơi, rửa xe, hút bụi, phí đường bộ... trung bình mỗi năm của tôi là 3 triệu đồng. Như vậy, tổng chi phí cố định của tôi là mất 25 triệu đồng/năm. (Xem thêm: Mẹo hay giúp cách tiết kiệm xăng tối đa khi lái ôtô) Loại không cố định 1. Tiền xăng: Với dòng xe 600 triệu đồng đa phần là small compact với 9 lít xăng trung bình chạy được 100 km đường hỗn hợp. Nếu tôi lấy trung bình mỗi năm đi hết 12.000 km thì tương đương là 1080 lít/năm. Tôi cho với giá xăng xấp xỉ 21.000 đồng/lít thì mỗi năm tôi mất khoảng 22 triệu đồng. 2. Tiền toll gates/trạm thu phí: Mỗi tháng tôi hết khoảng 450.000 đồng/tháng. Như vậy một năm tôi mất khoảng 5 triệu đồng tiền phí này. 3. Tiền bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố là khá đắt đỏ, đặc biệt tại TP HCM và Hà Nội. Khoản này, trung bình mỗi tháng tôi hết khoảng 850.000 đồng. Điều đó có nghĩa rằng một năm tôi mất gần 10 triệu đồng tiền gửi xe. 4. Tiền bị phạt: Khoản này không ai muốn nhưng nó vẫn xảy ra và nó là một phần không thể thiếu của người lái xe hơi. Riêng khoản này tôi cho là 3 triệu đồng/năm. 5. Các loại phí khác như: Thay lốp sau, thay lọc gió và các khoản linh kiện khấu hao khác tôi tính là 2 triệu đồng/năm. Như vậy, tổng chi phí không cố định của tôi là 42 triệu đồng. Cộng lại cả 2 loại phí cố định và không cố định, một năm tôi mất 67 triệu đồng cho chi phí nuôi một chiếc ôtô. Đổi lại với chi phí này, tôi có sức khỏe quan hệ ngoại giao làm việc tốt hơn. Chuyện đi chơi, ăn uống của gia đình cũng dễ dàng và an toàn. Cuối tuần, tôi hay lái xe đi chơi xa cùng gia đình, những giây phút đó bạn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc, bình yên bên gia đình đáng quý chừng nào.
đi xe máy cũng đổ xăng chi phí vậy bác mà ít hơn. đi xe hơi có cái giá của xe hơi. muốn như bác mà chưa được .
Phí nặng nhất là phí rớt giá của xe. Ví dụ năm nay mua chiếc xe 1.5 tỷ . Đi 1 năm bán còn 1,2 tỷ à, đi năm nữa chẳn 1 tỷ. Nếu xui nhầm lúc nó ra form mới thì từ 1,5 tỷ rớt xuống 1 tỷ cũng không ai mua luôn. Đó là chi phí không thể tính được. Bù lại sự an toàn, tiện nghi là không để cân đo đong đếm. Chưa kể có xe sẽ sinh ra "lể nghĩa" , ví dụ đi xe máy hay xe đò thì làm biếng về thăm ông bà, giổ wải này nọ cũng không về. Tết mới về 1 lần. Nhưng có xe là siêng về hơn. :'''
thế mấy thằng dại gia chơi mẫy con người mẫu thì 1 năm hết bao nhiêu.và có tốn ko nhưng tóm lại thì có sướng ko. nếu có 67tr mà tiêu vô xe con cho 1 năm thì anh quả là khá rồi nên cứ thế mà phát huy.
Tốn với những người đi nhiều và phải gửi xe,đi nhiều thì cũng do công việc rồi chứ không tính xăng cộ vào làm gì,chi phí xe cỏ sửa chữa 10tr/năm,rớt giá xe 20tr/năm,tính xông xênh là 30tr là hết chứ ai cũng mất 66tr đâu
Nhưng mua oto nó an toàn thì không thế tính bằng tiền, với lại đi oto kiếm tiền nhiều hơn. Thử bán xe máy, đi bộ hay xe đạp cho tiết kiệm rồi xem mổi năm kiếm ra bao nhiều ? Cứ mua cái gì cũng tính ra lổ + chi phí thì vô rừng ở cho rồi. Ví dụ mua cái iphone xài cũng tính ra lổ, tính chi phí sửa chữa ...thì bán mua nokia cùi xài. Mua cái tivi LCD cũng sợ lổ, cũng sợ hao thì dẹp. Cưới con vợ dám cũng qui ra 1 ngày ăn bao nhiêu cơm ? Quan trọng là "hưởng thụ" và đam mê. Những gì mình thích là vô giá.
Với tư duy của 1 kẻ nghèo, tôi sẽ dùng số tiền đó để đi thuê xe & tự lái mỗi khi đi đâu đó mà tiết kiệm hơn là cái chắc
thậy thì thớt bán xe đi mình mua rẻ cho.mình cũng muốn mất thử 1 lần coi nó có xót tiền ko thôi.