E chạy 1 km đường có 2 quán cơm sang quán, trả mặt bằng, Dịch nó cứ cầm cự như vậy chính phủ cũng ko hỗ trợ kèm làm ko đc chắc e nghĩ mấy ace thuê mb chắc có lẽ cũng toang thôi, e thì cũng sắp rồi, ráng kéo thêm tháng nữa xem sao,
Khu trung tâm SG cũng đóng cửa, trả mặt bằng tương đối nhiều. Sáng ngồi cafe chỉ than với thở cho qua ngày. Cụ nào cũng ngửa mặt lên trời than mà rằng: LÚC LÀM ĂN NGON CHÚNG TA CỨ THI NHAU TRỐN THUẾ - ĐỂ TỚI BÂY GIỜ CHÍNH PHỦ LẠI NGÓ LƠ. Cớ là nàm thao các pác hầy?