1200 màn trắng đen, 1208 màn hình màu nhưng chung ruột, chạy phân mềm qua lại cho nhau bình thường. Hai loại này cho mình khá nhiều tiền bán và sửa. Ôi ! một thời hoàng kim đã qua
Da nhiều lắm! Chân trong chân ngoài cho đỡ nhớ nghề thôi ah. Đuối lắm rồi.... mắt kém, gối chùn không theo được lớp trẻ và mấy A lớn nữa roài
8x thì mắt chưa đến lỗi kém.chỉ đầu 7 đít chơi vơi thì kém hẳn.anh em nào mà chỉ sử chữa thì xác định là đi xe 2 bánh nhé.còn ae nào mà có mặt bằng chủ yếu là bán thì chí ít cũng 1-2 lô đất
thời đó nâng cấp phần mềm motorola cho e398 là ngon nhất ,loa lớn đèn chớp là khách khoái 200-250k 1 em ngọt sớt
một thời đã qua , bỏ nghề được 6 tháng , mà ngày nào rãnh là lên đây xem , giờ mắt tèm lem kg còn làm gì được , anh em thế nào chứ mình từ hồi bước vô nghề tới lúc bỏ nghề , nợ vẫn còn dzí , bỏ được 6 tháng , buồn thì cũng buồn mà nhẹ nhàng cái đầu lắm , làm cv khác cực hơn mobile nhưng trã được phân nữa nợ rồi , chắc tại mình dở , tự nhủ lòng như vậy cho đở tủi , anh em thế nào ?
Chưa kinh bằng máy Tầu, MP3, MP4... Bệnh gì cũng ... Khò U => Lụm SW thì Format hay read con TV => Đập sang con ENG' => Ngủm cả 2 => Cứu lên => Lụm cục to
Thời đấy mỗi model nó ra mấy năm sao ý nhỉ,em nhớ năm 2008 em mua con Nokia 1200 giá 600k dùng vài tháng xong bán để đi học nghề điện thoại
lỗi dây lên cũng contact. lỗi r đôi cũng bị. Trước vô cứ vít bỏ phát cái lụm lúa trước. Nào chạy pm boot kg đc lại thay vào
lấy tiền sướng nhất là thời con 3210 hay bị sóng chập chờn,câu có mỗi con lọc mà được 200-300k(tương đương nửa chỉ vàng thời ấy)làm chưa tới 5 phút
thời mp4 mở lên con sóc phóng ra nhái n72 , lỗi đè đè mới lên khò u là lụm ,tới đời cao tí có tivi thay cãm ứng là ngồi đảo dây đồng liên tục kakaka
Vụ máy tàu này thơi n72 2 con sóc cháu bị đền hoài, thay mh có con read lên ok. Có con nạp vô trăng tinh, có con nạp vô ngủ luôn. Chưa kể nó đổ keo duớ con u kg thấy, máy lỗi đè u ra khò xì mất nguồn, đục lên lỡ quá tay thì phù main. Mấy con tàu này cháu khò phù suốt
Nokia Lá nhỏ,nhạc chuông Amr...30k lụm lụm liên tục.,có xưa mới có nay,.Chứ giờ có mấy người kiu dạy em chạy PM.,cũng ko biết chỉ từ đâu??Mày mò là chủ yếu.,tự mò mới nhớ lâu.,mà già trí nhớ cũng giảm,hixhix
Ít's me, and Hungha khởi đầu và cung cấp các giải pháp câu Cam, câu Audio do buộc phải chạy FW fix để lên nguồn nên tịt, sau đó cung cấp file fix full all N72 Con sóc cùng tuốt tuồn tuột các solutions "First in the World" như tìm ra N-Boot (SPD) để read passcode
xưa cày dử, h vẫn làm nghề nhưng chủ yếu là bán buôn máy, lặt vặt qua ngày, chứ mắt mũi h ko thấy nơi
Lâu rồi không gặp , Đại ca vẫn còn theo mê nghề Mobile chứ , em giờ cho bọn trẻ làm hết rồi,giờ chỉ quản lý với kinh doanh bán máy thôi anh ạ !