không biết anh em ăn uống như sao, vợ chồng em thì thịt, cá, gà , tôm... ăn riết ớn quá, vợ chồng em mà ăn cá lóc khô chiên lên hay nướng lại ăn hết nhiều cơm... Mà dạo này mua cá lóc khô ngoài chợ hay các nơi bây giờ đa số cá khô phơi ngoài đường hay ngoài lộ mất vệ sinh, ruồi nó bu, khi phơi xong đa số ngâm hoá chất chống mốc và chống ruồi .... ăn vào là chết Thành thử toàn mua trong siêu thị , giá quá chát, được cái công ty nó làm là nó xấy khô rồi ngâm dầu ăn sau đó rút chân không , tính ra 1 bịch 150g mà bán 62k..tính ra hơn 400k/1kg... SG trời mưa ăn cá lóc khô chiên ngon lắm... không biết anh em VF có ai mê món này như em không?