chào các bác lời đầu chúc các anh các bác mua may bán đăt em năm nay 31t vợ 28 lấy nhau được 9 năm,có 1 cháu 8t em mở hàng năm 2011,qua ngần đấy năm vợ chồng em cũng tích cóp được chút vốn và mua được 3 căn nhà. 2 ở gần thành phố 1 ở gần sapa em đang cho người ta thuê.hiện em vẫn thuê nhà để làm cửa hàng.2 vợ chồng cùng làm vợ chồng em có dự định sang năm sẽ bán hết để mua nhà trong thành phố,ổn định làm ăn v.c em có 2 kế hoạch như sau 1.là bán hết mua ở trong trung tâm tầm 3 đến 4 tỉ. nếu mua ở trung tâm thì dồn hết tiền vào đấy.sau muốn đầu tư chỗ khác lại khó. không phải em không làm được,em vẫn làm được,nhưng nghĩ cho tương lai sau này mình già yếu không làm được nữa thì biết làm gì ra tiền.em cũng nghĩ tới câu (không bỏ hết trứng vào 1 giỏ) mà nghề điện thoại em thấy giỡ cũng bão hòa nhiều.nếu mua ở trung tâm thì cả nhà em quây quần sớm tối,không phải 1 chốn đôi nơi.mà em làm tại nhà cũng tiện chăm sóc con cái.không phải đi lại mưa gió........ 2.là bán hết mua nhà trong ngõ để ở mua trong ngõ tầm 1,8 tỉ quay về. phần tiền còn lại.sẽ mua 1 chỗ để xây phòng trọ.và vẫn đi thuê nhà làm cửa hàng. nếu mua nhu vậy sau này em không làm nghề nữa vẫn có nhà cho thuê,có đồng ra đồng vào.con cái đi lấy chồng.thì 2 thằng già ở với nhau cũng không phải lo nhiều. nhung nếu mua như vậy sẽ 1 chốn đôi nơi đi làm phâỉ đi đi về về.không chăm sóc con cái được.mà tính em vợ con là nhất.em rất lo cho gia đình thật lòng em suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng trưa có hướng. mong các bác đi trước,và anh em .có kinh nghiệm cuộc sống cho em lời khuyên. em xin cảm ơn
em vote cho bác , phương án 2. nhưng phương án 1 thì lâu dài. mặt tiền. sau có thanh lý giá vẫn ổn. như em ko có điều kiện phương án 2 là cân bằng dc.
ngưỡn mộ bạn quá.mình 30t có đứa con 5t hai vk ck ly dị dc 2 năm.jo trong tay chả có cái vẹo ji.dính thêm cái bệnh Hội Chứng Thận Hưa.thág nào cũng phải đi chợ rẫy láy thuốc.làm chỉ đủ nuôi bác sỹ.cố gắng phát huy chúc bạn thành công.bác nào có cao kiến hay.vào góp ý cho bạn ấy thành công hơn.
bác thật là tắm gương cho mình, mình nay 32t ly dị vợ 4 năm có đứa con gái 6t theo mẹ. giờ vẫn tay trắng.
quá giỏi cho 1 a thợ mobi, nếu chọn pa 1 nghĩa là quãng dời còn lại ăn làm đi du lịch và chịch qua ngày, quả là thiên đường.
mua cái trung tâm đi, đang làm ăn được thì có đi xuống hoặc mắt mờ chim yếu thì cũng vài 3 năm, khi ấy đã dư ra 1 khoảng để mua đất cất phòng trọ vậy là đạt mục tiêu là có chỗ làm ăn không phải đi về vừa có phòng trọ cho thuê, mình tư vấn vậy giờ phải đi mượn gạo nấu cho tụi nhỏ ăn cơm chiều
em tâm sự lên đây không dám kheo khoang.cũng không dám nói hơn nói kém. chỉ mong các bác cho lời tư vấn.em cảm ơn các bác
theo mình. bạn nên áp dụng phương án 2. nhưng đừng vội mua nhà trong hẻm vội. mà nên thuê một căn nhà hợp lý để ở. dùng toàn bộ số vốn đó để vừa kinh doanh, vừa đầu tư thêm vào lĩnh vực đất đai. lợi nhuận sau này của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều. khi bạn đã mạnh vốn rồi lúc đó muốn làm gì chả được
lên xin lời khuyên mà thấy hổ thẹn quá anh em mobi toàn ngheo hơn giàu nên chắc thấy tuoi thân tưởng khuyen gì vào xem ai dè thấy bạn như vậy mình đi ra luôn. bạn cho mình lại lời khuyên sau hay thế
mình 28 chỉ coa thể mua 1 căn nhà sổ chung 20m2 3 lầu 1.3 tỷ.. ngưỡng mộ bác quá có tới hẳn mấy căn lần theo em bác nên theo phuơng án 2. vì dồn hết vô 1 căn thì sau đó có nhà mà kiệt tài nguyên thì căng lắm anh..
Đất đai có duyên phận, hợp người. Nếu trung tâm mà mặt đường mà đẹp ưng ý thì múc lun. Ko bao giờ mất giá. Chỉ có tăng gía vù vù. Nếu kiếm đc khu ngoại thành mà phương án kinh doanh ko tồi thì cũng rất tốt, cho thuê phòng trọ hay cho thuê quán. Phương án nào cũng tốt cả. Vc bạn đang trẻ chưa nên hưởng thụ sớm. Phải luôn luôn tinh thần khởi nghiệp
bác nói đùa em chứ.em còn non kinh nghiệm lắm. nhưng được cái không mê lô đề cờ bạc.thi thoảng nhậu chút.
triệu like cho câu phải luôn luôn tinh thần khỏi nghiệp cảm ơn bác,trong em trưa bao giờ hết tinh thần đó
em 33t tuổi vào nghề năm 2009 từ ngày làm tới giờ chị thêm được mỗi 1 vợ 2 con.bác giỏi quá,Lào cai giáp yên bái mà khác xa quá...........
Vào nghề 2004 vốn nhà cho 4 cây vàng = 32 triệu thời đó. . Giờ làm nên Cảnh nợ nần , 1 đóng nợ. Nợ gần 200 củ. Lãi tháng hết mẹ 3 triệu. Thôi nghĩ mai cày tiếp ( phụ hồ) trả nợ.
Cày ngày đêm chỉ mong được căn nhà chính mình đứng tên . vào làm dấu khi nào thực hiện đc ước mơ vào xem lại . b nên mua nhà trong trung tâm và cày thêm vài ba năm kiếm nhà hẻm . sau này ko làm nửa thì cho thuê nhà trung tam lại củng đủ tiền chi tiêu mổi tháng
Vậy hỏi bạn,,, đang ổn định thì mắc gì tái tạo lại vạch xuất phát vậy, những cái kia đang mang lại nguồn thu ổn định,.. hà cớ j 1 ý nghĩ chưa thật chín chắn,, chỉ là chỉ mua thêm, chứ ai lại đem đi làm lại từ đầu,,, vài lời với chủ thớt,, nếu bạn hiểu ý tôi nói,,
e thấy mấy bác mobi giàu thế mà suốt ngày cứ than ế nhỉ . em còn chưa biết trưa nay pha mì gói hay nhịn đây
bác nghĩ xem.làm 10 năm trời dắt dí vợ con đi thuê nhà để làm chán lắm bác.nhà kia về ờ thì không làm được nghề dt con em nó hỏi ba ơi nhà này của mình à..... cái cảnh đi thuê nhà làm bác biết đấy..... cũng muốn ổn định cho tương lai. em năm nay 31 rồi làm 10 năm rồi có làm thêm 10 năm nữa được không. cũng đến lúc mắt mờ tay chậm.đấy là em nghĩ xa nghĩ cho tương lai. cảm ơn ý kiến của bác
biết nghĩ đến thế, thì phải nghĩ đến Đại Cục, e đang bị vướng vào sỹ diện rồi đó, nghĩ chậm lại 1 chút đi, sẽ thấy Tâm Mình mở rộng, giờ về Phố, liệu có dc như những gì đang diễn ra không?? rồi có ổn như những gì đang diễn ra hay không??? xét hết 1 lượt đi rồi quyết...
theo mình phương án 1 cũng có cái tối ưu: 1.bạn mới 31t còn làm được 10-20 năm lo gì ko tích cóp được khoản kha khá nữa với mặt bằng trung tâm(vì bạn vẫn làm được) 2.bạn mới có con 8t và sẽ có thêm 1,2 bé nữa, có thời gian 24/24 bên con chăm sóc dạy bảo con( mà vẫn phát triển kt)....cái này ko nói bạn cũng thấy được lợi ích rất nhiều(trẻ con bây giờ không có thời gian sát sao đôi khi cũng rất dễ hư :dt ,tivi....)
thử có ý kiến chúc coi. phương án 1; mua nhà trong tp,an cư lạc nghiệp.chăm sóc ,dậy dỗ con cái(ok)nhưng ngôi nhà đó ngoài kd điện thoại ra còn kd đc những gì.còn nữa mua nhà có sẵn hay mua đất rồi xây nhà phương án 2;mua nhà trong hẻm để ở ,mua đất để xây phòng trọ và thuê tiệm.cái này ko khả thi vì tiệm là phải ở lại thì ngủ mới ngon.còn xây phòng trọ mà ko có chủ ở cùng thì xinh ra nhiều tệ nạn,đau đầu chưa nói đến bỏ vốn ra xây cho thuê bao năm thì đủ vốn xây(tính lãi ngân hàng nhé) phương án 3; vẫn tiếp tục như vậy,thấy lô đất nào ko có điểm nhấn,giá ko lên đc thì bán đi mua miếng đất nào có nhà sẵn vừa để ở vừa chờ thời cho giá lên.chừng nào ko làm ăn điện thoại đc thì tính...hihi