QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG: MÓN QUÀ CỦA CHA Một chàng trai lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ở Hà Giang. Cha cậu là một nhà kinh doanh tài ba, mẹ cậu là một người phụ nữ biết vì gia đình. Cậu dường như được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất mà một đứa trẻ hằng mơ ước. Thời cấp 3 cậu học rất giỏi và luôn đạt điểm cao. Đến gần ngày thi cậu nói với cha của mình trong một bữa ăn tối. "Ba ơi! Nếu con đỗ đại học và nằm trong top 10 thủ khoa của tỉnh, ba sẽ mua Mẹc cho con đi học nhé. Vì con rất thích nó." Trầm ngâm một chút người Ba trả lời: "Hãy cố gắng lên con trai. Ta sẽ tặng cho con món quà ý nghĩa." Thế rồi ngày cậu thi đỗ Đh với 31 điểm và đỗ thủ khoa, ba cậu đem đến cho cậu một chiếc hộp như trong ảnh. Cậu vui sướng mở hộp ra, quả nhiên trong đó là một chiếc chìa khóa xe Mẹc sang trọng. Thế nhưng khi cầm nó lên, cậu nhanh chóng nhận ra đó chỉ là một chiếc Usb làm giả chìa khóa. Cậu hậm hực nói với ba - Cái gì đây ba? Ba làm con bất ngờ rồi đấy. Người ba điềm tĩnh nói - Con cứ bình tĩnh mở nó ra xem nào... Trong đầu cậu chợt nảy số, cậu nhớ về câu chuyện “ Món quà của ba” trong cuốn sách Hạt giống tâm hồn mà cậu hay đọc hồi bé, người ba đã nhét tấm ngân phiếu vào trong cuốn sách nhưng ông con không hiểu, và cũng không chịu đọc sách nên đã giận dỗi ba 30 năm trời liền.Cuối cùng khi phát hiện ra, cậu đã hối hận suốt quãng đời còn lại. Cậu cúi đầu xin lỗi ba rồi hí hửng đem chiếc usb về nhà cắm vào máy tính. Bên trong đó có một thư mục chứa toàn bộ dữ liệu về việc chạy chọt điểm thi cho cậu suốt từ năm lớp 1 đến lúc thi đại học. Tên thư mục là “ Học thì dốt xe xe cái con card”. st