Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Nghi thức triệu hồi THẦN HỘ MỆNH của mỗi người

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi VietFones, 24/1/19.

  1. 24/1/19 lúc 06:50

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,202
    Nghi thức triệu hồi THẦN HỘ MỆNH của mỗi người


    Thần hộ mệnh hay linh hồn bảo vệ – Shugo-rei (守護霊). Chúng giống như thiên thần bảo hộ ở phương Đông.Thần hộ mệnh là những thực thể tinh thần cấp cao, chúng sống ở trên yukai với một cơ thể được gọi là yutai. Mỗi thần hộ mệnh được chỉ định cho riêng một người nào đó trước khi nó sinh ra.
    [​IMG]
    Công việc bảo hộ kết thúc sau khi cơ thể bản chủ mất đi.Lưu ý rằng thần hộ mệnh của mỗi người đều tồn tại ở một hình dáng khác biệt nhau hoàn toàn, không thể có 2 thần hộ mệnh giống nhau. Thần hồ mệnh có thể ở bất cứ hình dáng nào như cây bút, quyển sách, quái vật (sinh vật khổng lồ) ..v…v
    [​IMG]
    Dưới đây là nghi thức:

    Nhắm mắt lại. Tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước cầu thang ở nhà mình. Lần lượt lên và xuống một cách chậm rãi, đúng mười lần. Vào lần thứ mười (*), quay lại và nhìn phía sau bạn. Bạn sẽ nhìn thấy thần hộ mệnh của chính mình.
    [​IMG]
    Bạn không thể nhìn thấy nó nếu như năng lực tâm linh của bạn quá yếu. Tuy nhiên, nếu thần hộ mệnh của bạn có quyền năng mạnh mẽ, bạn vẫn có thể nhìn thấy nó cho dù sức mạnh của bạn có yếu đi chăng nữa. Và, nếu như thần hộ mệnh đó mạnh quá mức, tất cả những gì bạn thấy sẽ chỉ là bóng tối.
    (*): Có lẽ là sau khi bạn hoàn thành cả mười lượt đi và đang đứng ở đầu cầu thang. Ngay cả trong bản gốc tiếng Nhật nó cũng không rõ ràng lắm. (Có vài người nói với tôi rằng họ thấy nó sau khi đi xuống cầu thang vào lần thứ mười và đang ở dưới chân cầu thang.)
    [​IMG]
    Nếu tác giả đã nói vậy, chúng ta hãy hiểu như sau : Lần đầu tiên khi bạn tưởng tượng đến chỗ cầu thang, hãy chắc rằng bạn nhớ mình đứng ở đầu HOẶC ở cuối các bậc thang. Đi mười lượt và đảm bảo bạn quay về chỗ đầu tiên mình đứng rồi quay lại nhìn phía sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/1/19
    ngocthinh1180 thích bài này.
  2. 24/1/19 lúc 07:42

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,779
    Được thích:
    1,144
    có thì tin chứ thấy chắc không tin
     
  3. 24/1/19 lúc 07:46

    Minhtb

    Insane Poster

    Minhtb
    Tham gia:
    30/11/13
    Bài viết:
    659
    Được thích:
    91
    nhà không có cầu thang, vậy tiêu rồi
     
  4. 24/1/19 lúc 08:35

    ngocthinh1180

    Junior Member

    ngocthinh1180
    Tham gia:
    21/4/17
    Bài viết:
    91
    Được thích:
    22
    Xin hỏi admin bước tiếp theo sau khi gặp được là nên làm gì ạh.
     
  5. 24/1/19 lúc 08:54

    kẻ trắng tay

    No Life Poster

    kẻ trắng tay
    Tham gia:
    5/1/11
    Bài viết:
    1,064
    Được thích:
    500
    Vào mình là thiếu gì xin đó ! c33k)
     
    ngocthinh1180 thích bài này.
  6. 24/1/19 lúc 09:06

    phuloimobile

    No Life Poster

    phuloimobile
    Tham gia:
    24/5/08
    Bài viết:
    1,291
    Được thích:
    271
    sau khi triệu tập được thần hộ vệ xong đưa cho thần ấy cái đơn thiếu nợ và thần ấ
    thì đưa phiếu nợ cho thần ấy thế cũng hỏi c33k)
     
    ngocthinh1180 thích bài này.
  7. 24/1/19 lúc 09:52

    ngocthinh1180

    Junior Member

    ngocthinh1180
    Tham gia:
    21/4/17
    Bài viết:
    91
    Được thích:
    22
    Thần hộ mệnh đâu phải thần tài bạn ui.
     
  8. 24/1/19 lúc 10:36

    Min Lee

    Major Poster

    Min Lee
    Tham gia:
    21/7/17
    Bài viết:
    142
    Được thích:
    54
    nhà minh khong có cầu thang thì sao nhĩ?
    với lại "Và, nếu như thần hộ mệnh đó mạnh quá mức, tất cả những gì bạn thấy sẽ chỉ là bóng tối." vậy mình nghĩ neu như vậy thì thần hộ mênh của rất nhiều người sẽ đều "mạnh quá mức"
     

Chia sẻ trang này