Trường này cũng gần nhà em đó mấy bác, ngay kênh nước đen , con đường này giờ đẹp lắm. Tất cả các hs học ở đây đều miễn phí học phí và đồng phục. Đến tết mỗi em được phầm quà 2 thùng mì và 20kg gạo và đường và bột nêm, bánh...và phong bì thư 200k... Nhưng có những nhà cũng ko nghèo vẫn cho con học ở đây, có phụ huynh đi xe AB đời mới, xe Vario...còn đeo đầy vàng nữa... Bà cụ có đứa cháu học tại đây nhận phần quà đem về... xuân đã về trên khuôn mặt bà cụ... Chị này cũng có con học tại đây mới nhận quà về... nhưng chị ko được vui vì chị đeo nhiều vàng quá mà mấy món quà đó chắc chị không thích... Chúc anh em 1 mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và phát tài nhé.