cách đây 2 ngày có đôi vkck trẻ vào mua cho bố cái nokia 370k .nay vào đòi đổi con máy khác ,nói thật nếu máy xước thì mình cũng k trừ của họ đồng nào vì nếu đẹp mình vẫn bán mới đc .nhưng cái máy xước quá mình với nói thôi máy bác dùng nó xước hết rồi thì cháu lấy lại cho bác 300k bù sang con máy mới 100k .con máy mosu 400k .ông ý vs dương đầu dương cổ nói mình làm ăn nhố nhăng bắt lạt khách hàng nọ kia rồi cầm máy đi về miệng lẩm bẩm chửi mình .mình biết là sẽ mất đi 1 khách hàng nhưng ngồi nghĩ lại sao cái nghề nhiều khi khó chiều lòng quá .ngồi buồn tâm sự cùng ae .theo ae minhg làm thế đúng hay sai có quá đáng k
mình thì máy trầy là không đổi khỏi phải nói qua lai mất lòng , nói khách thông cảm nếu máy mà trầy vậy thì sao em bán lại được .nếu như anh thì anh có mua không .hết
khổ em cũng nói hết lời rồi .mà người ta k hiểu ng ta cứ nghĩ người ta bỏ tiền ra mua k ưng phải dổi .ng ta k nghĩ là mình sống hay chết
xước chứ bác .vỏ nhựa mà đặt bàn đun qua đun lại là nó trầy thôi .biết là bỏ rồi nhưng dân quê từ con kiến sang ta người khác lại là con voi lên nghĩ hơi buồn
khi cái nghề còn giá trị và mặt hàng hiếm nó lại khác . bây giờ máy rẻ như khoai , quán sửa chửa đầy rẩy => nó vậy thôi