Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Làm Người Phải Biết Cúi Đầu.

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi NguyenLong248, 21/4/20.

  1. 21/4/20 lúc 15:32

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    9,796
    Được thích:
    7,835
    LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT CÚI ĐẦU!

    Tôi từng đọc được một câu chuyện kể về triết gia nổi tiếng ở Hy Lạp thời cổ đại là Socrates, có người tới hỏi ông: "Nghe nói ông học vấn uyên bác nhất thiên hạ, vậy ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?".

    Socrates trả lời: "Ba thước". (khoảng 1 mét).

    Người này nghi ngờ: "Thưa ông, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao tầm 5,6 thước (từ 1m5 - 1m8). Nếu trời và đất chỉ cách nhau có 3 thước, chẳng lẽ chúng ta đã đâm thủng trời rồi sao?".

    Socrates giải thích: "Đúng vậy, nên nếu ai cao hơn ba thước mà muốn đứng được ở giữa trời và đất thì phải biết cúi đầu xuống".

    Câu chuyện này đã cho tôi một bài học sâu sắc đó là biết "cúi đầu".

    “Cúi đầu” ở đây không phải là cúi đầu rụt rè sợ hãi, cam chịu, nhẫn nhục, cúi đầu vì thua kém, cúi đầu xấu hổ tự ti, mà là cái cúi đầu đầy khiêm tốn, biết nhận lỗi khi sai, nhìn lại mình.

    “Cúi đầu” không chỉ là nói về hành động, mà là cách hành xử của người có đạo đức, có văn hóa. Cúi đầu để ít nói, bớt thể hiện, khoe khoang, mà thay vào đó là sự tập trung làm việc trong im lặng.

    Đừng lúc nào cũng đề cao cái tôi bản thân, dương dương tự đắc, cho rằng mình luôn đúng, mình giỏi rồi không cần học nữa, không cần nghe ai nói, không thừa nhận những điều mình còn thiếu sót vì tự ái, như vậy chỉ có thất bại!

    Khi biết lùi xuống một bước, biết chấp nhận sai lầm của bản thân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, đó chính là bước đầu cho một thành công lớn hơn. “Cúi đầu” cũng chính là để hiểu rõ mình hơn, nhận ra giá trị, vị thế của mình. Biết “cúi đầu” khiêm tốn cũng chính là lúc bạn đã tự nâng mình lên một bậc.

    Câu nói "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu" cũng là răn dạy bài học này. Cây lúa lúc mới mọc sẽ đứng thẳng vươn lên, nhưng lúc chín rồi thì lại trĩu nặng cúi xuống. Sông càng sâu, càng thấp thì nước đổ về càng nhiều, lại càng tĩnh. Con người lúc còn trẻ thường thích nói, thích thể hiện, nhưng người càng chín chắn, trưởng thành, càng thành công, giàu có, người ta lại càng khiêm nhường, nói ít, làm nhiều.

     
    kontum_gsmMinh Có_VF thích điều này.
  2. 21/4/20 lúc 16:14

    Thienhoatanphu

    Major Poster

    Thienhoatanphu
    Tham gia:
    21/11/13
    Bài viết:
    216
    Được thích:
    45
    Hay
     
  3. 21/4/20 lúc 17:21

    kẻ trắng tay

    No Life Poster

    kẻ trắng tay
    Tham gia:
    5/1/11
    Bài viết:
    1,064
    Được thích:
    500
    Em thì nghĩ “ cúi đầu “ là bất lực …!!! nm)
     

Chia sẻ trang này