mình có mua của tên Bi.04.08.1971 cây nokia x,với giá 500k ship cod,bao máy full chức năng,cảm ứng chuẩn mượt không bị lổi gì,đến khi nhận máy test thì cảm ứng bị liệt nhiều chổ,mất cảm biến, mình gọi cho nó liền bảo tình trạng máy bị lổi,nó bảo vậy fix mình 100k mình ok,nó nói gửi mả thẻ cào,nhưng cứ hẹn ngày này qua ngày kia không gửi,mình nhấn tin hỏi thì nó kêu back hàng lại cho nó,minh ok luôn,back hàng lại xong nhân viên bưu điện đi giao thì không biết nó ở đâu,gọi điện cho nó thì nó không nghe máy,nhân viên bưu điện liên hệ với mình kêu nó ra bưu cục nhận,nếu không ai nhận back hàng lại cho mình,mình có gọi cho nó nhưng nó vẩn không nghe máy,nhấn tin thì nó nhấn lại củng hẹn chiều sáng ra nhận hàng,mà củng không đi nhận luôn,giờ nó tắc nguồn điện thoại luôn không liên lạc được,giờ bưu điện đa back hàng lại cho mình,quá bưc xúc với cách làm ăn của nó,ae nên cảnh giác giao dịch với thằng này.
nó đây nữa này http://vietfones.vn/forum/showthread.php?1156330-ki%E1%BB%87n-nick-Bi-04-08-1971-mua-b%C3%A1n-kh%C3%B4ng-trung-th%E1%BB%B1c cẩn thận với con chó này
e cũng thế dây...mua men cua a kia...550k..síp nua gần 600k..về gắn máy mình ko lên..kip giựt giựt..dt báo kêu thử kỹ..pin..kep nguồn ko lên...alo lai kêu back keu bây giờ kêu e lỗ còn 400k...e cũng chấp nhận..men ko tét dược cũng lỗ mất..mà 10 ngày rồi cũng chua ck cho e lại lun,,
hôm bửa nhắn zalo hỏi 1 anh ở đâu.......thấy ở trị an,kêu qua trung gian mà không chịu........chia tay luôn
Dkm thằng chó đẻ,cái thân chố của mày,mẹ mày mang nặng để đau,đau toác Loz ra nuôi mày khôn lớn để mày đi lừa thiên hạ sao.500k có lấp dc cái Lỗ Loz mẹ mày dc ko.Chó má