Chuyện là như sau. Vợ chồng e ở hà tây cũ Sau bao nhiêu ngày vật lộn tìm kiếm . E lên tiên du bắc ninh thuê mặt bằng để kinh doanh. Thì có 1 cái mặt mặt bằng .khu hoàn sơn đại đồng thì thấy ok vào hỏi thuê . Chủ nhà ra giá 7tr một tháng mặt bằng 6m chia lam 2 ngăn .e ok thuê tất và e cọc tiền ngay chủ nhà bảo có 1 thằng cắt tóc . Người bắc giang đến hỏi trước nhưng chưa cọc tiền và đòi thuê chỉ 1 bên . E thì thuê tất và e cọc tiền ngay. Bác chủ nhà đồng ý cho e thuê. Và trả lời thằng kia không cho thuê nữa. Thì hôm nay e lên kiểm tra thị trường và lấy khoá khoá nhà mai chuyển đồ vào . Thì đúng lúc thằng cắt tóc đó ở đâu tới nó cằn nhằn với bác chủ nhà. Và doạ e cứ làm đi e ko làm ăn được với nó ở đây đâu. E gọi nó vào nhà bác chủ nhà để làm việc thì nó vẫn cái kiểu thái độ dở giọng xã hội và trách bác chủ nhà là nó đến trước và phải để cho nó thuê. Doạ dẫm e là nó ko thuê được ở đó thì e không xong với nó. Vợ chồng e thân cô thế cô đi làm ăn có tranh dành với với ai đâu. Giờ mong anh em ai có hướng giải quyết gì hay giúp e với . E tìm mãi mới có chỗ lương thân thì lại gặp nngay thằng chó đó .
vậy mà bác thớt ko lấy dt quay lại làm bằng chứng,rồi phán nó 1cau nhà tao mà xay ra chuyện j thì mày cũng ko yên với tao đâu,đảm bảo nó xanh mặt lol
khu vực đó do dương minh tuyền quản lý sđt của tuyền 0904.04.04.04 ( đang gia nhập hội du ven tút call vẫn nghe máy ) bác call cho tuyền rồi đưa cho thằng hớt tóc nghe là êm thôi