Cuộc sống như thước phim. Khi bạn khó khăn hoạn nạn, được bao nhiêu người thân, bạn bè giúp đỡ, hay chỉ biết đứng nhìn mình vùng vẫy qua khó khăn. Đôi khi những sự giúp đỡ lại đến từ những người xa lạ, không quen biết.https://www.facebook.com/video.php?v=360069214472872
tùy theo góc nhìn tùy tình huống nếu đặt lại con cá sấu thì con hà mã là kẽ phá miếng mồi tới miệng của nó, còn đặt con ngựa thì con hà mã là quí nhân, nói cho vui thôi chứ sự đời sao cho đúng sao cho sai được
chính xác là vậy..đã từng giúp đỡ nhiều ae chiến hữu nhưng toàn bị quay lại cắn và quay lưng ko lời tử tế.và cũng chưa nhận sự giúp đỡ nào..từ bạn bè
hôm qua coi 1 bộ phim mỹ lúc xảy ra nổ bom thì ông kia dẫn mọi người vô hầm trú ẩn của ổng rồi hầm bị khoá từ ngoài kg thể ra dc lúc đó con người thay đổi rất đáng sợ cuối cùng ổng bị tụi nó trói lên chiếc xe lăn rồi bắt ổng khai ra mã kho đồ ăn, kg khai nó cắt ngón tay ổng luôn rồi cuối cùng ổng chết trong hầm kể nghe thì kg diễn tả dc hết bộ phim các bạn coi thử đi rồi sẽ nhận ra dc cái thần của phim đó