Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở “trời Tây” của cô gái khuyết tật được chàng kỹ sư Úc cầu hôn Chị Vân đang có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ cùng ông xã Neil Bowden Laurence (người Úc gốc Anh) và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp du học tại Mỹ. Người ta thường nói rằng, khó có thể tìm thấy một tấm chân tình thời nay, gặp được nhau đã khó, ở bên nhau đến trọn đời còn khó hơn. Ấy vậy mà mối quan hệ quen qua mạng của anh Neil Bowden Laurence và chị Nguyễn Thị Vân (CTHĐQT trung tâm Nghị Lực Sống) lại ngày càng nảy nở, giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Bẩm sinh không may mắn là người khuyết tật với đôi chân bị teo nhỏ không có chức năng, hầu hết những sinh hoạt hằng ngày của chị Vân gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng chị chưa bao giờ cảm thấy tự ti, xấu hổ hay nhụt chí, những gì mà chị cố gắng làm được nhiều lúc còn phi thường hơn những người lành lặn. Việc quen anh Neil như định mệnh của cuộc đời chị. Câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chị Vân và ông xã là kỹ sư người Úc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chị Vân chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, quen nhau bắt đầu từ việc anh Neil thường xuyên vào like và comment những bức hình của Vân trên facebook. Là người khá giỏi ngoại ngữ, lại từng được học bổng tại Úc nên việc giao tiếp nói chuyện với người nước ngoài với chị Vân không có gì khó. Hai người trò chuyện rất hợp nhau. Với anh Neil, chị Vân là người con gái hài hước có một tâm hồn tinh tế và đặc biệt anh rất ngưỡng mộ công việc chị đang làm giúp cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam. Bất kể ngoại hình của chị có thiết sót, anh đã bỏ hết sự nghiệp tại Úc để về Việt Nam gặp gỡ và ngỏ lời muốn chăm sóc cho chị Vân. Anh Neil luôn bên cạnh, trở thành đôi chân đưa chị Vân đến những nơi chị muốn. Chị Vân và anh Neil đã quyết định kết hôn sau 1 năm quen nhau. Chị Vân chia sẻ hiện cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc. Chị đang có khoảng thời gian du học ngắn tại Missoulla, Mỹ Mọi trải nghiệm đều rất tuyệt vời và đầy ý nghĩa với chị. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chị Vân cũng rất ngọt ngào. Trước khi ngủ và mỗi sáng thức dậy, ông xã chị luôn hôn chị và nói “Anh yêu em”, “Em rất đẹp, em luôn đẹp”. Hai vợ chồng chị đang rất hạnh phúc bên nhau. Có thể chị không có ngoại hình hoàn hảo nhưng trong mắt chồng, chị Vân luôn là người phụ nữ đẹp. Anh Neil rất yêu và chăm sóc vợ từ A – Z. Nhiều người từng hỏi liệu đi bên Vân, anh có ngại hay tự ti với những người khác không, cả chuyện con cái và tình dục nữa. Anh Nail thẳng thắn đáp: “Nếu họ quan tâm như thế, thì đấy là việc của anh! Anh không lấy vợ để chăm sóc hay quan tâm lúc anh về già. Từ trước giờ anh vẫn tự chăm sóc mình, anh không quen em chỉ vì nhu cầu một đứa con hay cần ai đó chăm sóc. Như thế chả phải anh chọn sai người rồi sao”. “Anh mong cuộc sống có niềm vui, anh chỉ muốn làm cho em vui. Mỗi ngày em vui là anh vui. Có 2 thứ anh rất thích: một là xe phân khối lớn, 2 là đồng hồ. Và em thấy đấy, anh đã từ bỏ phân khối lớn để về Việt Nam lái xe lăn giúp em. Là một kì tích phải không?”, chia sẻ của anh Neil khiến nhiều người ngưỡng mộ, chúc cho hai người mãi hạnh phúc. Chị Vân hiện đang du học và nghiên cứu công việc tại Mỹ. Nguồn: kenhsao.net
cái đầu con người ta để suy nghĩ, và mỗi người có quyền nghĩ và sống với suy nghĩ của mình. và a ấy đã làm được điều mà chẳng ai dám làm dù có thể dám nghĩ.
con người yêu và thương khi tình yêu vượt ngưỡng là tình thương thì sẽ làm đc và chấp nhận hết.anh này là số ít trong hàng triệu triệu con người.chúc hạnh phúc cho đôi bạn.