ae ai có người nhà bị lần đầu chắc ko khỏi bối rối,đến hôm nay e đang hoang mang ,sau khi hút dịch tràn trong phổi bs bảo nghi tỷ cao bị ung thư,biết bệnh này oái oăm ,nên không biết làm thé nào cho phải và xử lý sao.hiện tại bs đang làm thêm 1 xét nghiệm lấy mẫu sinh thiết để thử lần cuối,kết quả thfi phải đợi những 4 ngày ,nhưng trong lòng đã có những dự đoán phần nào.cuội đời còn nhiều cái lúc muốn thực hiện thật là khó,muốn nghe ae tâm sự để cho nhẹ lòng..
có khả năng trị, nếu muốn tìm 1 cơ hội thì có thể thử bài thuốc này của sư phụ mình. bài thuốc này lúc trước đã cứu nhiều người ung thư phổi giai đoạn đầu, mấy người đó bây giờ nhậu ầm ầm mà chưa thấy chết. Do đây là bài thuốc tâm huyết củ thầy mình nên mình có hảo ý muốn chia sẻ anh em vf, thế nên mình hy vọng mọi người nếu ko tim cũng đừng đem post lung tung mấy web khác rồi nhiều người ý kiến trái chiều , tội sư phụ mình. 1 điều nữa là thuốc có thể hết với người này mà không có tác dụng với người khác do cơ địa mỗi người khác nhau. chủ yếu là khi bệnh hiểm nghèo thì dù sao có thêm 1 cơ hội vẫn hơn là tán gia bại sản nằm chờ chết trong đau đớn. cụ thể bào thuốc như sau: - Rắn hổ mang, 1 con khoản 300gr là dc, lớn hơn chút cũng không sau, giữ nguyên độc trong miệng, hạn chế ko cho nhả độc. rắn còn sống chặt lấy đầu và khúc đuôi lên trên hậu môn rắn khoản 2 phân và mổ lấy mật rắn. đem đầu và đuôi nướng trực tiếp trên than hồng khi nào khét đen tuyệt đối thì đem ra tán mịn. đem cái vừa tán mịn đó nấu chung nước 1 trái dừa trên lửa riu khi nào xắc xuống còn khoản hơn nửa chén thì rót ra, chừa xát lại để nấu thêm lần kế tiếp. cái mật vừa mổ lúc nảy đem pha chung với nước vừa nấu rồi cho người bệnh uống. Trươc khi uống nên cho người bệnh ăn nhẹ, nếu mệt quá ko ăn nỗi thì uống súp. khi uống lần đầu từ sáng đến chiều mà thấy có dấu hiệu tốt thì đem xát đã lọc từ nước thứ 1 nấu với nước dừa cho uống lần 2. bệnh nặng thì bắt đầu ngày thứ 2 làm y vậy nhưng uống 1 lần/ ngày. đến lần thứ 4 thì 6 ngày uống 1 lần, ko lạm dụng. uống khoản 6 con thì dừng. phổi sẻ dần dần hồi phục. chú ý tuyệt đối ko dc lạm dụng khi có dấu hiệu tích cực và tâm lý nôn nóng. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe!
bà nội mình thì ung thư gan- từng rơi vào tâm trạng này thành tâm chia nỗi buồn cùng bạn
mẹ mình bị khối u 5cm ! mổ cách đây 4,5 năm giờ yếu dần rồi ! uống thuốc đặc trị ung thư phổi 1 lọ 5t !
nói thật bị ung thư quan trọng nhát k phải là thuốc mà là tinh thần ng bệnh đó thớt.biết là bệnh như vậy thì tâm trạng k vui vẻ nhưng mà ung thư thì cần tinh thần lạc quan, yêu đời, k buông suôi.chúc thớt mau khỏi bệnh
nói thật chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết đc cái cảm giác nó thế nào.khó mà lạc quan và cũng khó thoải mái đc...thôi thì cuộc sống số phận mỗi chúng ta đã đc an bài tới đâu thì mừng tới đó.chúc bạn sẽ may mắn...