Buồn cho cái nghề, ko bít bác có trong này ko? Mong bác sớm kiếm đc cv mới ôn định hơn,.. EM CŨNG SẮP ĐI RỒI,,
Cái nầy không phải cái nghề , nghề nào cũng vây mình không cập nhật , không nân cấp mình lên thì sẽ bị bỏ lại phía sau
Thời buổi này là ép cổ , ép kính... mà thấy cửa hàng toàn sửa chữa ko quảng cáo nhiều bên mảng ép kíh thay màn hình nên có lẻ vắg khách , ace chịu khó làm cái bảng quảng cáo thay kíh lấy liền có khi khách hàng tăng kha khá + thêm dán cl ốp lưng phụ nữa là ok .
ở đây mấy tiệm kia thi nhau ép hạ giá . ip5 ip6 ép 80k oppo 100k . màn thì càng ngày càng dỏm. bị đền hoài chắc cũng phá sản thôi . mình thì chạy cò cho khỏe đở bị đau tim
bồn quá vậy bạn.mất hết tinh thần lạc quan.cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra thôi.hướng đi sáng suốt là ko nênkinh doanh những gì mà nó ko sinh lời,cố thủ chỉ mất tuổi thanh xuân mà thôi.mình cũng đang tìm hướng đi khác.mặc dù tiệm ko phải thuê vẫn đủ sống ,nhưng ko dư
chuẩn rồi anh, e cũng trong tình trạng vậy giờ cũng ko thiết tha mấy nữa lai lai đủ ăn qua ngày rồi tim hướng khác
Nghề điện thoại ngày xưa kiếm tiền ngon, giờ cạnh tranh phá giá, mấy đứa đua nhau ép kính thay màn lời vài chục, riết rồi thấy nghề thua cả anh hớt tóc dạo, năm nào cũng lên giá đều đều.
kèo thơm đó, vào mà húp đại ca trời sinh ra ai cũng có ưu nhươc , khả năng riêng biệt mổi người ... ráng đi
Làm điện thoại tới già, và mờ mắt rồi cũng chỉ đủ ăn. Thằng em nhỏ hơn 1 giáp cũng làm đt, xong nhạy bén vay ôm gần chục lô đất Q9 cách đây 4 năm, giờ trong tay hắn có trên 40 tỏi, vãi thật. Nói chung nghề nào cũng ok, quan trọng là năng động nhạy bén và cộng thêm may mắn. Như Khánh xác thời còn mua main xác làm cò lẻ lèo tèo, vậy mà chuyển hướng qua EK cái giờ là đại gia...Còn như mình vẫn lèo tèo mãi, mình thừa nhận do chưa đủ tài.
bên bán hàng thì nó phải giảm giá bên sửa chữa để kéo khách.đó cũng là 1 trong các chiến thuật kinh doanh.trách sao đc.
Thớt về Bến Tre làm nè.dân mobile ở đây giàu lắm. dịch bệnh mà ae cứ đua nhau đi học bằng lái & mua xe hơi.Nhất là ae mobile Mỏ Cày Nam mua nhà mua xe vài tỷ là bình thường!!!
nghề ae ta để mà sống thì vẫn khỏe nhưng giàu thì ít lắm dịch bệnh giờ các thành phố lớn lại đổ xô về quê làm .mình ở quê giờ thấy cũng nản tiệm mọc như nấm mà toàn tay to ,cũng đang chuyển hướng dần dần chứ cứ ngồi 1 chỗ k đc nữa rồi
Cái nầy gọi là nghề thì trước khi ra mở cửa hàng mình phải tạo cho mình 1 tay nghề thật tốt , mà cái đó không cần vốn phải chiệu khó chút là được
Bán đt hay sửa đt thoại, có Tâm và sự uy tín đối với khách hàng họ sẽ xếp hàng vào mua. Gần chỗ tôi có a đó nhà trong hẻm, bán đt tại nhà, ko có cửa tiệm nào, chỉ có fb bán đt sách tay và hàng chính hãng mà già trẻ lớn bé xếp hàng vào mua, còn mấy a sửa đt phải có tâm 1 chút, có nhiều khách ko biết xài để hết pin cắm sạc ko lên đưa cho thợ xem, cắm sạc vào cục 30w lên xong trả khách tính công 300k, em thấy vậy em né luôn a thợ, loại vậy làm ăn chỉ đéo bao giờ khá lên được
mình củng giống bạn này , già rồi mà còn cố cày kiếm lúa nuôi con vì con còn nhỏ , chuyển nghề thì tuổi đời không còn cho phép nửa kkk
Theo mình thì thấy làm vẫn bình thường,thu nhập cũng ổn, máy móc hiện tại có phần hiện đại và khó sửa chửa hơn thời nokia phím và china thời xưa nhưng vẫn còn kiếm ăn được ,sửa chửa và buôn bán vẫn đều đều nhưng ko thơm như trước.Các bán nghĩ xem buôn bán gì bây giờ cũng ế do dịch bệnh toàn thế giới và việt nam chúng ta.mình ở chợ luôn đây mấy bà bán rau bán cá,bán đồ ăn mọi thứ vô hợp chợ nhìn nhau toàn người bán ,người mua ko nhiêu người,bán bó rau, con cá,tô hủ tiếu ,...lời cao lắm 5k,10k,20k chứ nhiêu mà ngta vẩn kiên trì ,còn mình sửa 1 cái máy bao nhiêu tiền ,bán 1 cái máy lời cả mấy trăm thậm chí cả triệu.Muốn đông khách sửa ,mua bán thì phải có tay nghề chuẩn và phải vui vẽ ,thiệt tình và có biết kinh doanh lèo lái như vậy ko bao giờ ế được.Vắng khách là do 1 số ae quá nóng tính mắng khách, làm bậy xào luột đồ ngta hoặc sửa ko hết bệnh mà làm hư thêm nói sao khách nó ko né kết quả ế,chứ nói thật mình làm ăn đàng hoàng thật thà ko bao ai bỏ mình hết
Sư Phụ muốn về quê chăn thêm gà và trông thêm rau thôi, chứ cái thời đó Sư Phụ bung ra làm thì e nghĩ giờ cũng nhiều biết nhiêu tỏi.
có bạn tên thanh hậu ở bến tre làm đt ở dưới, hồi làm chung giờ về dưới bến tre ông ăn nên làm ra nhìn mà ham, củng muốn bỏ sg về bến tre làm gê
làm ghề đôi lúc khó khăn quá thậm chí nghĩ lẽ nào mình cạn duyên với nghề? chủ mặt bằng rắc rối. khách âm binh- khách ko sòng phẳng. đầu tư cho sỉ bị ngâm vốn, bị hồi vốn nhỏ giọt. tìm đủ cách PR, VIRAL nhưng vẫn không khả quan bao nhiêu, làm mình lún sâu vào stress suy nghĩ ĐƯỢC và MẤT. đôi lúc kĩ thuật nhận hàng sỉ về làm ko còn hứng khởi, hồ hởi, nhiệt tâm vì biết hàng làm xong đó, có thống kê đó, nhưng tiền thì chẳng biết bao h mới có. nhiều điều làm ta rất nản chí. nhưng khi đã bước chân vào cuộc chơi, chọn cái nghiệp thì ko phải đam mê, mà phải cố đi đến cùng, còn trách nhiệm với nhiều thứ. thôi năm mới chúc toàn thể anh em ăn 1 cái tết xả hết ưu phiền xui rủi. sang năm anh em ta lại tiếp tục dấn thân. đã chọn con đường mình đi thì sẽ ko quay lại khi đi đến đoạn đường xấu. anh em mobile cố lên!
miền tây quê vaayj mà làm ngon.. sống 1 năm cà mau, bỏ lên sg giờ ôm cục nợ. ông anh làm ở dưới mua them căng nhà thị trân mở thêm đại lý các kiểu thấy mà ham