chả là có thằng trước ở ngoài bắc xong do nợ lần lên vào tận tiền giang ở hôm vừa rồi nó gọi ra bảo em gửi cho con 6s 128g nó chuyển khoản em gửi vào hôm nay nó nhận xong bảo máy có vấn đề không ưng lên bảo em đổi lại cho con khác,em ok chiều nay nó đi chuyển máy về cho em nó bảo em phải ngay con khác vào vì nó cần gấp nhưng em sợ nó lừa mình gửi thêm con nữa vì nó chỉ cho em mã bưu thôi em check thì thấy có đơn hàng em nghi thằng này lừa em vì ở ngoài nay nó nợ lần rất nhiều.rồi chốn vào đó em bảo nó em nhận dc máy sẽ gửi vào nhưng nó không nghe,nó bảo không thì nhận máy lại rồi chuyển lại tiền cho nó các bác thấy có gửi cho nó không
em sợ nó tráo xác máy vào rồi gửi cho mình thì bỏ mẹ làm ăn khó khăn mà bị nó đớp thì khốn nạn thân em
có đơn hàng ngâm cả tháng chưa chuyển tiền nên cũng kệ ko gửi, cứ đúng luật mà làm ko thì qua mod long
Ngu j chuyển cho nó , nó ôm của biến mất hình , kèo này gài chắc lun , nhắc tới hận thằng bán máy Sony , lúc có mua nó 3 cây Sony 12t ship cod ok , nhận hàng tex sơ sơ thấy ổn ai ngờ 2 ngày sau lỗi mia hết 2 cây . Alo báo nó , nó ok gũi ra cho nó bh cho ( trận Hà nội ) gũi đi ko thấy gũi về gọi ko đc ,,,,toi mẹ 8t bạc
mình mua hàng khi giao dịch ok xong 2,3 ngày sau lỗi cũng không bao giờ gửi bao hành thà rã món bán chứ gửi lại bảo hành thì mãi mãi chỉ tồn phí ship hoặc mấy tiền thôi mình nghĩ vì khi bán họ đã cố tình làm vậy thì gửi lại làm gì cho mất thời gian
Quan trọng là mối quan hệ của bác với nó như thế nào? Quen sơ thì nhận được cây cũ thì gửi cây mới, đã nghi ngờ thì cứ thế mà làm khỏi rước cái lo vào người. Còn quen thân tin tưởng nhau được thì nó gửi mã bưu rồi thì gửi cho nó cây máy cũng có sao đâu, chuyện nó thiếu nợ trốn kệ mẹ nó có liên quan đến mình đâu. Thằng bạn thân đổ nợ chẳng lẽ mình từ nó luôn?!