Cùng dừng đèn đỏ, 1 người đi xe đạp nhìn sang người đi SH ngưỡng mộ thầm ước bao giờ mình đủ tiền mua được chiếc xe đó mà đi, người đi SH thì nhìn sang người đi chiếc bmw đời mới nhất thầm nghĩ đây là ước mơ lâu nay của mình khi nào thực hiện được ước mơ có nó, thật là ngưỡng mộ người ta quá. Nhưng trong khi người đi bmw thì còn nợ ngân hàng mấy trăm tỷ và cv thì sáng sớm đã đi tối mịt mới về hội nghị tiệc tùng, đầu óc luôn căng như dây đàn. Người đi SH thì chủ 1 cửa tiệm nhỏ cũng đang là con nợ của ngân hàng mấy trăm triệu, đến tháng là tiền lãi dồn dập. Với người đi xe đạp chỉ là công nhân 1 công ty nhỏ, lương tháng đều đặn, hết giờ làm về nhà ngỉ ngơi và có trong tay 1 sổ tiết kiệm mấy chục triệu đồng.View attachment 314959
người đi xe đạp do kg có tài sản thế chấp ngân hàng nên buộc phải vay tiền của bọn cho vay nặng lãi và như thế cuộc đời éo bao giờ đẹp như mình vẽ ra đâu ah thôi để chống ế em ngồi sửa men cày kiếm tiền mua cơm chay ăn đỡ rồi mình bàn tiếp ha
Bạn bè muốn biết giàu hay nghèo thì vô ngân hàng ngồi hoặc có bạn bè làm trong đó nói mới biết! Đi xe Sh,oto vô ngân hàng còn chưa biết ai nghèo ai giàu.Thằng nào vô quầy gửi tiền rút lải là thằng đó ngon.Còn vô quày đóng lãi là hiểu rồi hé! Đi ngoài đường chỉ là bề ngoài
Đọc xong em muốn chạy xe wave 110 bình thường thôi, để mai đem 2 chiếc Mec với Audi nhà em bán rẽ lại cho tụi nhỏ trong xóm vậy...hết tiền mua pin rồi
Để học Bí quyết làm giàu thì nên vô ngân hàng là bít. Càng giàu càng vay nhiều. Mạnh dạn mở mang làm ăn. Còn bình thường thì ngược lại