Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Bé Đạt cố lên !

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi GiaNgocMobile, 16/11/11.

  1. 16/11/11 lúc 11:04

    GiaNgocMobile

    Junior Member

    GiaNgocMobile
    Tham gia:
    27/10/08
    Bài viết:
    97
    Được thích:
    11
    Được tin ngay hôm nay con phải đương đầu với sự khắc nghiệt của cuộc sống ở cái tuổi mà lẽ ra con phải đang lo ăn, lo ngủ để lớn khôn .

    Thật sự rất đau lòng khi hình dung tới cảnh tượng đó . Bằng tất cả tâm Linh sự ấm áp của tình người của cô Chú Vietfones sẽ cùng nắm tay cầu nguyện và hướng về con trong thời khắc quyết định số phận của con trong lúc này . tồn tại hay không tồn tại tất cả do ý chí nghị lực được sống của chính bản thân con quyết định . Cố lên nhé !

    http://www.youtube.com/watch?v=RgI9CUcRA_M

    Bao nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
    Cười hồn nhiên tung tăng hát vang, mừng nắng tươi
    Bao nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
    Rời lòng nôi trong đêm gió mưa, ra biển khơi

    Mẹ yêu em thiết tha, hơn mùa xuân trong cuộc đời
    Chờ nhìn con theo hoa hướng dương, tìm nắng soi
    Cha yêu em thiết tha, mang gởi con cho tình người
    Mặc đại dương mênh mông khoác lên, thân nhỏ nhoi
    Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa
    Hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa
    Bên em đang có ta,
    thống thiết kêu vang lương tâm thế gian
    Cứu vớt em rời khỏi ngày u ám, giữa trại giam
    Khóc trong lầm than
    Khóc trong trại giam
    Khi con tim thế nhân, chưa thờ ơ, chưa lạnh lùng
    Thì cùng nhau đêm nay hát lên, lời hát chung
    Cho em tôi héo hon, đang ngửa tay xin tình người
    Dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi

     
  2. 16/11/11 lúc 11:06

    Hoang Quyet

    Junior Member

    Hoang Quyet
    Tham gia:
    27/6/10
    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    hay lắm......................thanks...:-*
     
  3. 16/11/11 lúc 11:09

    doluongmobile

    Junior Member

    doluongmobile
    Tham gia:
    25/8/10
    Bài viết:
    14
    Được thích:
    0
    hay lắm thanks chủ thớt rất ý nghĩa
     
  4. 16/11/11 lúc 11:41

    Phap_LeHong

    Junior Member

    Phap_LeHong
    Tham gia:
    13/3/10
    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Cố lên . Hết ngày nay là xong rồi
     
  5. 17/11/11 lúc 13:59

    Everest

    V.I.P

    Everest
    Tham gia:
    4/5/07
    Bài viết:
    181
    Được thích:
    2
    Vẫn còn đợt chưa lên bàn mổ mừ anh :D
     
  6. 17/11/11 lúc 14:26

    duchai772000

    Junior Member

    duchai772000
    Tham gia:
    29/3/10
    Bài viết:
    34
    Được thích:
    2
    hay lắm.. toàn ca sỷ mình thích..thật ý nghĩa.
     
  7. 17/11/11 lúc 14:31

    sugia32

    Junior Member

    sugia32
    Tham gia:
    25/10/08
    Bài viết:
    65
    Được thích:
    8
    nên sửa lại là sống hay không sống:D
     
  8. 17/11/11 lúc 14:35

    NhưAnh_mobile

    Major Poster

    NhưAnh_mobile
    Tham gia:
    25/4/08
    Bài viết:
    137
    Được thích:
    1
    cố lên cố lên, hãy vượt qua khó khăn này con nhá :-*
     
  9. 17/11/11 lúc 14:42

    haomobile90

    Freak Poster

    haomobile90
    Tham gia:
    13/12/10
    Bài viết:
    763
    Được thích:
    163
    tobe on tobe :-*:-*:-*
     
  10. 17/11/11 lúc 15:55

    vinhtrinh1007

    Junior Member

    vinhtrinh1007
    Tham gia:
    25/5/10
    Bài viết:
    27
    Được thích:
    0
  11. 17/11/11 lúc 16:01

    GIALAI_VIETFONE

    Junior Member

    GIALAI_VIETFONE
    Tham gia:
    31/7/11
    Bài viết:
    17
    Được thích:
    0
    ĐẠT ah nhờ con mà chú mới biết được... sung quanh ta còn rất nhiều người tốt đúng k con... con rất may mắn ấy.... khi có nhiều người yêu thương quan tâm như vậy... điều đó rất đáng để sống phải k con... chúc con mau khoẻ lại các cô chú bác yêu con lắm ấy...cố lên con nhan...:-*:-*
     
  12. 17/11/11 lúc 16:06

    PK Nam Cường

    Insane Poster

    PK Nam Cường
    Tham gia:
    21/9/09
    Bài viết:
    520
    Được thích:
    7
    cố lên con trai , cố lên !
     

Chia sẻ trang này