Chào các bạn mới vào nghề thân mến! Tôi. Lê Hoàng Soft, kinh doanh gần 20 năm nhưng bắt đầu kiếm tiền mới 7 năm nay. Tôi như 1 người mồ coi, từ lập, và sau khi 20tuoi tôi kiếm rất nhiều tiền ngành kinh doanh bán sỉ pk máy tính, từ đó lo chơi hơn, gái gú nhiều tới 32t có vợ tôi mới tiết kiệm và lo làm hơn. Tôi ko phải là 1 kỹ thuật quá giỏi, nhưng làm nghề đã 20 năm nay, chưa 1 lần nào báo sai bệnh của khách để vụ lợi. Tôi nhận ra 1 chân ái để giúp ai làm nghề điện thoại thành công: KO PHẢI TAY NGHỀ GIỎI MÀ THÀNH CÔNG bạn cần có 1 đạo đức tốt, ai cũng cần tiền nhưng đồng tiền phải đúng từ thực lực mình tạo ra sẽ bền và ko mất đi. Tôi nhớ lúc tôi mới tốt nghiệp cao đẳng nghề sửa chữa máy tính, lương học việc của tôi là 800k/tháng (tôi được thầy dạy rủ vào cty của thầy làm) mà hiện tại lương tôi 200-300tr/tháng ( ko phải khoe, mà đây là thành quả khi bạn trao dòi kiến thức, thật sự cũng nhiều người thu nhập hơn tôi, nên ko có gì là khoe) Các bạn học nghê Điện Thoại nên có đam mê, đừng vì lợi nhuận thấy học nhanh lương cao rồi học nghề này, Vì nghề này muốn có lương cao và thành công họ phải đánh đổi ăn xương rất nhiều, và có máu lều... chứ ko đơn giản chà chà. Vặn vặn vít là lương cao. Giống như thay cáp Zfold, ai cũng nghỉ khó, do màn rất đắt, hãy xóa đi sợ hải của mình, và cứ xem là 1 bài học 8trieu, cứ làm thử, lúc đó bạn sẽ thấy thay cáp Zfold dễ hơn tách màn samsung A16. ( nhưng lợi nhuận cao hơn nhiều) Thành công do đâu: DO BẠN Bạn có có đạo đức, bạn có tâm với nghề, bạn có kiến thức Bạn có kiên trì theo nghề Bạn dũng cảm, V.v Bạn sẽ thành công.. Còn bạn chỉ muốn kiếm mấy đồng lương thấp rẻ ấy, và sợ tốm tiền mua kiến thức.. bạn chỉ là 1 anh thợ quèn..... BẠN NÊN VẠCH ĐỊNH 40T-40T BẠN PHẢI ĐƯỢC NGHỈ HƯU, NGHỈ NGƠI, BẠN SẼ CỐ GẮNG HƠN, NGHỀ ĐIỆN THOẠI QUÁ NHIỀU HÓA CHẤT, QUÁ NHIỀU KHỐI CHÌ, KO NÊN TRỤ QUÁ LÂU...... Vài lời chia sẽ của Hoàng. Vì cũng 1-2 năm tới Hoàng cũng nghỉ nghề điện thoại.. nhưng Hoàng yêu nghề, có thể hoàng sẽ mở cửa hàng tại nhà sửa máy ko lợi nhuận, đây là 1 cách trả ơn nghề đã giúp Hoàng có cuộc sống khá hơn!
Nghề sữa chữa main điện thoại này giờ sắp hết thời, ko cần đam mê mày mò, chỉ cần biết tháo ráp các dòng cơ bản và miệng lưỡi xíu là done sống khỏe. Đó là tôi nói những tiệm đã mở lâu khách quen chiếm phần lớn trong ngày, chứ còn giờ cứ nghĩ mở thật to, phụ kiện hoành tráng rồi cũng ngồi ngóc mỏ cho dù sửa giỏi cỡ nào đi nữa cũng vậy. Nên thực tế va chạm nhiều chứ đọc lý thuyết suông là dẹp tiệm sớm.. Mà tôi nói thẳng thời giờ mấy bạn đừng đi học nghề ai hết, cứ mạnh dạn mở cái tiệm nho nhỏ nghề dạy nghề rồi tực khắc biết làm à, youtube chỉ cách tháo lắp hết rồi, khéo tay là làm đc hết.
nghề dạy nghề là trước thôi. giờ nghề phải trả phí + kiến thức uyên thâm sức khỏe tốt mới kiếm lúa được.
haha, thời bây giờ làm mà ko khéo miệng là đói nhăn răng chứ ở đó à. dối lừa thì ko khách, nói thật thì ko tiền.
Vài dòng tâm sự của em anh thấy cũng rất chí lí. Anh thấy ở em có 2 điểm mà dân Sale cần đó là em cũng đẹp zai, nụ cười có duyên với đôi mắt hí kiểu diễn viên hàn quốc và rất rất dẻo mỏ )
Nghề gì thì nghề giỏi đến mấy cũng chỉ có thời, ko ai giỏi mãi được, đến 1 thời gian mắt cũng mờ tay cũng run ... Những anh em có nền tảng và kinh nghiệm lâu năm rồi em ko nói, những anh em mới vào nghề thì bắt buộc phải học, học sửa chữa , học kiên nhẫn, học tỉ mỉ , học giao tiếp... học quản lý tiền bạc, hàng hoá tồn kho ...hay có học nâng cao học kiến thức mới ... việc học không bao giờ là sai , ko muộn Khi kiến thức có, kinh nghiệm có, trải nghiệm có thì tiền ắt sẽ có, mở 1 cửa hàng tương đối 1 chút và lưu ý phải chọn được vị trí đẹp, thoáng , càng gần KCN, khu đông dân càng tốt cố gắng làm vài năm sẽ có dư 1 chút thì mình mua đất mua vàng hoặc đtư làm thêm 1 cái gì đó để kiếm phụ thêm Nghề gì bây giờ cũng bão hoà hết chỉ có bản thân đủ năng lực mới sống đc và giỏi thì mới sống tốt , còn ko tốt thì mình vẫn ngu và nên đi học để giỏi lên Em đã bỏ nghề mấy năm và cũng tự nhận do mình ngu, cả nể và ko có tay nghề . giờ nghĩ nghề đt này ở quê tuy k giàu đc nhưng vẫn sống khoẻ , ngày kiếm vài trăm hơn đi cty nhiều ... anh em ai còn cố thì cứ cố còn buông rồi thì buông như em cho nhẹ người ^^
mình 43t nên đã chuyển qua chuyên mua bán và làm dịch vụ, giao hết cho vợ trông tiệm còn mình thì tàn tàn làm tài xế đưa rước 5 đứa con đi học, giờ làm không dư giả như xưa nhưng được cái ổn định .... cảm ơn nghề
mình làm nghề không biết bao nhiêu năm làm từ 2007 tới giờ vẫng làm thuê cho người khác , từ mức lương 3t-12t giờ không biết còn được bao nhiêu năm nữa cố gắn học , hên hồi xưa học cơ bản tốt nên cũng duy trì được cũng cố gấn theo máy bạn trẻ