Giám đốc Sở: “Người t.àn t.ật, đi xe lăn bán vé số kiếm 100 triệu/tháng nhưng không đóng thuế” Người t.à.n t.ậ.t đi xe lăn ở tỉnh An Giang có người bán 3.000 tờ vé số ngày – tương đương 100.000.000 đồng/tháng. Đây là thông tin được ông Hồ Kinh Kha – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cung cấp. Tại buổi Họp báo kinh tế xã hội năm 2018 – định hướng phát triển năm 2019 của tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành xổ số vẫn là ngành đóng góp ngân sách chủ lực tại địa phương. “Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, với 80.000 công nhân, nộp ngân sách khoảng 1.300 tỷ đồng. Con số này tương đương với phần nộp ngân sách của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, cũng là 1.300 tỷ đồng” – ông Đức nói. Ông Hồ Kinh Kha – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cho biết, ngành xổ số là ngành giải quyê’t an sinh xã hội rất lớn. “Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ khi gặp tôi kể lại, họ từng xuất thân nhà nghèo, nhờ bán vé số mà có thể tiếp tục học lên cao, giúp ích xã hội. Ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100 – 200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000 – 200.000 đồng/buổi”. Cũng theo ông Kha, đối tượng mua vé số chủ yếu là người có tiền, còn người nghèo chỉ mua 1 – 2 tờ, số lượng không đáng kể. “Tôi biết ở An Giang, nhiều người làm nghề đa’nh cá, khi họ từ thuyền lên bờ họ mua vé số tính bằng cặp nguyên (tùy đài, cặp nguyên từ 50 – 70 tờ – PV), trả mỗi đều là tiền triệu. Ở An Giang, có những người t.à.n t.ậ.t, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ” – ông Kha nói. Nếu mỗi tờ vé số lãi 1.100 đồng, người bán vé số dạo có thể thu nhập lên đến 100.000.000 đồng/tháng! nguồn : báo mới!
vậy thì ông đập gãy cmn chân đi rồi đi xe lắn bán vé số tháng kiếm trăm chai về mà nhai.người ta đã khổ sở kiếm đc đông để mưu sinh cũng là khó khăn rồi còn đè đầu cưỡi cổ đúng là loại ko có đạo đức.đã bất tài bất nhân bất nghĩa lại còn vô đạo đức.
bản thân mình cũng là người tàn tật, nói thật là chỉ ước được làm người bt thôi, còn làm ra được nhiều tiền đóng thuế thì cũng bt, nhưng mà 1 người bán vé số dạo thì sao được 1 ngày 3000 tờ, mà 3000 tờ thì vốn đã mấy chục triệu rồi có số vốn đó người ta làm cái khác ra nhiều tiền hơn sao phải đi bán vé số.
ngay kế nhà là đại lý vé,bán cao thủ ngày 350 tờ lết mòn chân từng con đường ngõ hẻm đến 8,9 giờ tối,1 vé lời 1,2k vậy ngon lắm ngày mới đc 400k ,chưa kể ngày nắng ốm đau,đó là bán giỏi,còn sồn sồn thì 200 tờ trở về ,chưa tính có lúc bị đổi số giả mất mấy xị là thường
biến cố 2025 đang hình thành tới lúc đó tụi nó bị cắt da xẻo thịt thôi mà.. cmn thằng nào cũng có câu để đời. trào lưu của tụi nó hay sao ấy.
mẹ nó cả nước dc 1 nguoi....vã lại ko phải tháng nào như tháng nào,,, chăc bon nó tính tháng cao nhất
Có nhiều lắm như tổ chức viettân gì đó đó, chúng đang sống trong rừng campuchia hay thailan đấy, thấy bảo chúng luôn dang tay chào đón, đi nhanh k hết phần.
dí bà bán hành rong bị bả tạt nước sôi tuột quần trét ớt mắc cỡ làng xóm dí ông xe ôm thì lại kg rành đường toàn bị hửi khói do có bao giờ ra đường toàn ngồi trong máy lạnh kg hà giờ kiếm mấy người què hy vọng là bắt dc