Người Việt lấy quyền gì đuổi ôtô đỗ trước cửa Cổ súy cho hành động xua đuổi người khác vì đỗ xe trước cửa nhà mình là cách người Việt đang hạ thấp giá trị của pháp luật. Văn hóa ghét đỗ xe trước cửa của người thành thị Việt Đọc bài "Văn hóa ghét đỗ xe trước cửa", tôi thấy phần lớn bình luận đồng tình với việc không được đỗ chỗ người ta buôn bán, rất ít người phản đối. Việc này, rõ ràng đang thể hiện rõ nét văn hóa Á Đông, khi sống nhìn nhau chứ không nhìn pháp luật. Sự nể nang này, đang khiến chúng ta không thể tiến tới nền văn minh của thế giới. Trong tình huống đỗ xe, chúng ta cần nhận định công bằng những việc sau: - Nếu đoạn đường đó không cấm đỗ, tài xế đỗ ở đó không phạm luật. Tất nhiên phải đáp ứng đủ các yêu cầu như khoảng cách lề không quá 25 cm, không đỗ trước cửa cơ quan... - Chủ nhà chỉ có quyền sử dụng với diện tích nhà, đất ở của họ. Vỉa hè dành cho công cộng, không ai có quyền chiếm hữu, kể cả là vỉa hè trước cửa nhà mình. - Giả sử nếu tài xế đỗ sai ở nơi đường cấm, chủ nhà cũng không có quyền can thiệp. Việc xe đỗ sai, đã có cơ quan chức năng giải quyết. Bạn có thể tố giác, gọi điện cho lực lượng CSGT đến xử lý. - Nếu bạn mắng chửi, đập phá gây tổn hại cho tinh thần, sức khỏe của chủ xe, gây hư hại cho xe, người ta có quyền kiện ngược lại bạn. Tóm lại, về luật, bạn không được can thiệp vào bất cứ chiếc ôtô nào đỗ dưới lòng đường, trước cửa nhà bạn. Trừ khi, họ đưa xe vào đất nhà bạn. Bây giờ nói về tình. Nếu sống theo văn hóa Việt Nam, điều bạn có thể làm duy nhất, là nhờ người ta đỗ tiến lên hay lùi xuống chút ít cho xe máy có lối lên, xuống mua đồ. Nếu người ta không chịu hay không còn chỗ để di chuyển, cũng không thể trách. Tôi hay đi công tác để ý thấy ở nước ngoài, đường trước mặt các cửa hàng bị ôtô đỗ kín, nhưng cấm có ai dám than phiền. Vì đó là luật, chính quyền đã quy định được đỗ, thì họ cứ đỗ. Một yếu tố quan trọng dẫn tới văn hóa vỉa hè chính là văn hóa đi xe máy. Vì đi xe máy, ai cũng muốn tiện thì ghé cửa hàng, thậm chí dừng ngay lòng đường để mua bán. Khi luật làm nghiêm, người đi xe máy cũng phải đỗ ở những bãi quy định, rồi đi bộ mua sắm, lúc đó mới mong giao thông tiến bộ. Đôi lời góp ý, có thể nhiều bạn sẽ thấy khó nghe, nhưng chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật nếu muốn phát triển. Đừng đem văn hóa ra lấn át luật pháp. Khi những thói quen, tập tục không còn phù hợp với thời đại, không mang lại kết quả tốt đẹp, thì nó không xứng đáng để gọi là văn hóa. Độc giả Nguyên Khoa
Đọc xong bài này em rất đồng tình với ad . Mai chắc em làm chiếc xe trước cửa anh Tí ... rồi đưa ảnh coi cái topci này ^^
Hạ tầng thì ko đủ nên dân đi ôto ko có chổ đậu xe,dừng tạm thì được chớ đổ lâu áng đường ra vô,lên xuống chổ người ta làm ăn coi sao được.
không phạm luật nhưng nhìn rất mất lịch sự thua mấy thằng đái đường nửa......tụi đái đường còn biết lựa chổ trống để đái , đằng này đậu ngay cửa,trong khi 2 bên là khu đất trống.....thử hỏi ai kém văn hóa hơn ai
đậu xe trước cửa nhà người ta rất mất lịch sự, nếu đậu làm công chuyện rồi đi liền thì ko nói, đằng này nó đậu lỳ ra đó, chắn cửa xe ra vô nhà, chưa kể nếu làm ăn mà đậu ngay tiệm chắc ăn dép
e đang thuê mặt bằng ngày gần 400k, mà nguyên cái oto đậu trước cửa từ sáng tới giờ tài xế không biết đi đâu?
Thằng viết bài báo này nhà nó ở hẽm á, biết con mẹ gì đâu mà, giờ cho đậu dưới lòng đường nhưng bít mẹ cái lối đi ra, giờ muốn lấy xe ra thì chạy chỗ nào để lấy xe ra, hay bợ ra như mấy xe nhựa con nít chơi Gặp t mà đậu xe trước nhà t xì lốp xe chơi thôi cứ đậu là xì
NÓI THẾ NÀY CHO NHANH,tôi mở cữa tiệm làm ăn, đóng thuế tro nhà nước........nhờ vã tý mặt đường để lấy tiền đóng thuế, ông nào cứ đậu thử coi biết liền
cứ cho chiếc ô tô đậu trước nhà người viết bài này để cảm nhận trước đã ps/ đậu lát thì được đậu cả ngày kg biết nghĩ sao
đang me thằng taxi từ sáng giờ đậu ngang cửa hàng luôn.chỉ muốn lấy cục đá phang bể cha nó xe đi cho rồi tức không chịu dc
Có thể nước ngoai cái hành lang giao thông nó rộng nên người ta tạm chấp nhận vậy,con VN thì đường không còn hành lang xe nó đậu ngang cữa làm sao vô ra .Nếu đậu trước cửa mình 10 phút là cay cay rồi đó
ai có nhà mặt tiền thì o ủng hộ ( vì cái lề + mặt tiền hái ra tiền nên đổ xe ngay của nhà là đụng chạm lợi ít ) thường thì khi mua nhà mặt tiền ngu7oi2 ta mua giá rất cao ( so với hẻm ) thì người ta tự nhiên nghĩ hẻm trướt sau 2 bên hông nhà là của họ rồi. nên mình chiếm là họ tống ngay. hàng xóm chém nhau đoi lúc cũng vì cái mảnh đất trướt sau hay bên hông nhà đó. tuy khong phải của ai nhưng ai cũng giành.
bài viết dựa trên quan điểm pháp luật. nhưng hạ tầng vn thì ko phù hợp với bài viết này
tôi xin hỏi tác giả thế này: đường công cộng là của chung đậu sai thì có cơ quan công an lo =>tôi đồng ý nhưng nếu đã biết nói như thế sao lại cấm đậu trước cửa cơ quan ??? nhà dân và cơ quan khác nhau điểm gì về vấn đề giao thông??? cơ quan có đường ra vô thì nhà dân cũng thế làm gì có chuyện dân muốn vào nhà phải tự thiết kế thang trèo vô
còn không thì cũng hẻm 2-3 sẹt làm sau nó biếc nổi khổ người kinh doanh mặt đường, bài viết nhảm vl vn mà sau so nước ngoài được
Cách nhà có hơn chục mét, nó cũng kinh doanh bán hàng như mình, xe nó cứ đỗ trước của quán mình nguyên buổi, không ăn chửi mới lạ .
Mai lấy chiếc xe ba gác. Chở trái cây. Phát thêm cái loa. Đậu trước nhà add. Để bán. Mấy anh thấy sao
VD: Nhà Mod có mặt tiền để làm ăn buôn bán mà ôto nó đậu chình ình trước cửa thì Mod nghĩ sao. Nhà người ta còn xe ra xe vào nữa chứ