Cấm đánh đập, hành hạ trâu, bò, lợn,… từ ngày 1/1/2020 Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật chăn nuôi 2018 – bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Cấm đánh đập, hành hạ trâu, bò, lợn,… từ ngày 1/1/2020. (Ảnh: Lê Tuyết) Cụ thể, tại chương V, mục 2 “Đối xử nhân đạo với vật nuôi”, quy định: Điều 69. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi;Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh;Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y;Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.Điều 70. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong vận chuyển Tổ chức, cá nhân vận chuyển vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:Sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi;Cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi;Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.Điều 71. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong giết mổ Cơ sở giết mổ vật nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:Có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ;Hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi;Có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ.Điều 72. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong nghiên cứu khoa học và hoạt động khác Theo quy định, đối xử nhân đạo với vật nuôi phải tôn trọng, hài hòa với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa truyền thống và được cộng đồng xã hội chấp thuận. Minh Long
Ảo vl,,,k dc mổ ăn luôn mới là nể.toàn bọn dỗi hơi ăn lương xong nghĩ ra mấy trò xàm lol...các ông bớt tham ô tham nhũng là dân dc nhờ rồi..k phải nghĩ ra mấy trò vớ vẩn hành dân nữa.
thằng nó ra cái luật này cũng nên soạn cái gọi là " cấm vật nuôi ỉa bậy , ỉa xong tự dọn vệ sinh , ăn uống tự lấy mà ăn , sáng đi ăn cỏ nhớ đường mà về nhà ....cấm ko làm chủ sợ hãi , ko được đến gần và làm hại đến con người...khi con người làm thịt thì tự cắn lưỡi mà chết để khỏi sợ và hoang mang ."
ĐM trẻ em ngày éo nào cũng bị đánh đập hành hạ chúng mày quản còn chưa xong nay quản tới trâu bò lợn gà, chúng nó là tổ tông nhà chúng mày đấy à. Con người thì nên nghĩ làm những việc con người nên làm đi, đừng ở đó làm những việc của súc sinh, khô lời rồi
Mai kia thịt con gà cúng tổ tiên cũng khó đây . vì phải gây mê trước khi cắt tiết , phải bit mắt mấy con xung quang . Luật quá nhân đạo Em ủng hộ hai tay
có cái thằng gần nhà có bà con với cấp cao,nó nuôi khoảng 2-30 con heo rừng.... những ai nhà ở dưới gió chịu không nổi..... nó thách mọi người thưa luôn đấy
vô xóm nhà nuôi heo má chạy xe ngoài lộ chịu ko nổi thế mà ngta sống dc hay thặt. làm gì làm vệ sinh chung chứ
Luật ra hay quá, nhưng cái cần là có cũng như k thôi. Luật về rác thải đã có nhưng chế tài xử phạt thì k thể thực hiện, xã hội toàn là rác thải. Phàm là con người hay là con vật cũng có sự đau đớn như nhau, nếu là người trí thì phải suy nghỉ thâm thúy hơn để cuộc đời mình bớt những cái họa trên trời rơi xuống. Con người Việt có ý thức cực kỳ kém cỏi, giỏi phán xét người k hề xem lại bản thân trước khi trách móc.