Ẩn / Hiện Quảng Cáo

[Tâm sự buồn] Vài Đêm Sau Cùng

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi dtddQuangPhu, 13/9/18.

  1. 13/9/18 lúc 21:13

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Buồn quá anh em ạ, không biết chia sẽ cùng ai nên mạo mụi vết lên đây vài dòng tâm sự nỗi lòng mong tìm được sự đồng cảm từ tất cả anh em trong nghề, em xin tự giới thiệu em tên là Võ Quang Phú, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó, ba mẹ bỏ xứ ra đi năm 1978 làm kinh tế ở 1 vùng quê hẻo lánh mới tách toàn thuộc xã ... huyện Xuyên mộc tỉnh BRVT.
    Em năm nay 21 tuổi, đam mê điện thoại từ nhỏ, thích học hỏi và tìm tòi công nghệ, tuy đậu đại học nhưng em quyết định nghĩ học đi học nghề mobile.Thế là em xin đi học nghề và cũng rất may em tìm được thầy rất tốt bụng.
    Thời gian học tập em được thầy dạy cho rất nhiều thứ, thầy chỉ dạy nhiệt tình, không chỉ dạy nghề còn dạy cho em tư tưởng và cách làm người sống sao cho tốt.
    Không chỉ là thầy mà em còn xem như 1 người anh trai trong gia đình và cả đời này không bao giờ quên ơn thầy . En đã ra làm cửa hàng cũng gần 1 năm. Anh em biết mà, thanh niên tuổi trẻ trai gái ai cũng có một thời, và em cũng vậy....và em đã lỡ làm cho người ấy có thai, nhưng lúc biết chính xác tuổi thì cô ấy chưa tròn 16 tuổi và bây giờ là vợ em đang ở và sinh sống với nhau...thế là hai bên gia đình nói chuyện trao đỗi thôi đã đành vậy rồi có dựng lên 1 đám "đơn sơ" received_2082264192059418. để hai đứa về với nhau lo chăm sóc nuôi dưỡng cho nhau.
    Trong thời gian em ra làm cửa hàng quen biết cô ấy ( tạm gọi là vợ trên danh nghĩa chứ trên pháp luật thì không phải) yêu thương nhau nên chuyện gì lỡ đã lỡ xảy ra....và em biết vợ đã mang thai 8 bé tuần tuổi thì có giấy gọi nhập ngũ 2018. Lúc đó em rối lắm, ba mẹ mình đã già còn làm thuê làm mướn sống qua ngày, còn phải nuôi em ăn học, mình đi rồi để vợ ở nhà ai lo ai chăm sóc, lâm vào thế bước chẳng được lùi chẳng xong.
    Lúc ấy em bế tắc lắm...em không còn biết làm sao, em về nói với ba mẹ, ba mẹ không la mắn em, chỉ thấy mẹ cha buồn nhìn về 1 khoảng trời xa xăm, Thấy ba mẹ vậy thật sự em đau lòng lắm và trách bản thân mình đã gây ra chuyện lớn như vậy.

    Ba mẹ nuôi khôn lớn chưa phụ giúp chưa làm gì để ba mẹ vui mà toàn làm ba mẹ phiền lòng....Rồi sau đó gia đình có gắng vay mượn 10 triệu chạy chọt cho em ở nhà nhưng ôi thôi, không được, tưởng mọi chuyện dừng ở đó nhưng danh sách ghi tên em... :(
    Ngày nhập ngũ cũng đến, em không có cách nào khác đành quyết định bỏ trốn không tập trung theo lệnh nhập ngũ. Sau đó 1 tháng em về, thì công an xã bắt em.
    Nghe nói là bên xã bị chửi mắn và khiển trách rất nhiều vì em bỏ trốn,
    Biết mình sai nên ngậm ngùi im lặng vì em chẳng còn cách nào cả.
    Thế là có 1 tờ đơn từ xã gửi lên huyện đề nghị bắt em giam vì em giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi.
    Công an bắt tay vào điều tra.
    Thời gian trôi qua, lặng lẽ qua ...
    Thế rồi một ngày như mọi ngày, vợ em mang thai được 32 tuần chuyển dạ đau bụng thì sinh cho em 1 đứa con trai ( sanh non vì vợ nó ít tuổi mà),Lúc sanh em không nghĩ là vợ em sẽ sanh đâu , em nói vợ " mới 8 tháng mà sinh gì vợ" ai ngờ vừa lên tới bệnh viện huyện thì sanh, bé chuyển viện lên tuyến tỉnh.... C360_2018-09-11-12-36-47-789.

    Bé lúc sanh được 1 cân rưỡi. Nhìn bé em sót lắm.
    Bé đã tăng được lên 2 cân sau 1 tháng,bú khoẻ, nhưng hơi khò khè do hô hấp kém, da bị vàng do thiếu tháng và mắt yếu hiện đang theo dõi và điều trị tại bv Nhi đồng 2.
    Ngày sanh chỉ mỗi em đưa vợ đi sanh vì nhà có ai đâu. Ba mẹ ở xa hai đứa dành dụm mướn được căn nhà làm mặt bằng để sửa điện thoại lặt vặt kiếm sống qua ngày với số vốn võn vẹn vài triệu đồng, vợ em thì mất mẹ, còn ba đã gần 60 vẫn đầu tắt mặt tối đi làm thuê cách nhà cả mấy trăm cây số trang trãi qua ngày. 1 2 tháng ba vợ mới về 1 lần.
    Nhiều lúc muốn khóc lắm nhưng nước mắt đã cạn rồi ae ạ, tất cả những gì mình gây ra mình phải gánh chịu ....Đầu tuần sau chắc là ra toà rồi, chắc chuyến này em đi lâu.... (Cũng không biết hoàn cảnh như vậy có được giảm nhẹ không nhưng em thấy khung 2 là trên 3 năm hoặc 5 năm hoặc 7 năm, hy vọng pháp luật có lý nhưng vẫn có chút tình ), bản thân mình làm sai mình tự gây ra mình chịu không có gì đáng nói nhưng thương tiếc còn vợ dại còn con thơ bế tắc trăm bề chẳng biết làm sao hết những ngày gian khổ nuôi con, con lớn dần lên chẳng thấy cha đâu cả, tiền đâu mua sữa cho con khi mỗi cha là người trụ cột trong gia đình nhỏ và tiền phụ dưỡng cha mẹ già, khi mình đi tù...
    cứ mỗi lần chợt nghĩ như vậy em đau thắt từng cơn .... Hận bản thân mình đã gây ra hậu hoạ kéo theo nhiều người khổ...em chỉ tự dằng vặt bản thân mình đã gây nha nhiều chuyện như vậy. Em chẳng biết làm gì ngoài tự trách bản thân.
    Viết lên đây xin mod, các mạnh thường quân, các anh em đồng nghiệp xin những tấm lòng vàng của mọi người...cho hoàn cảnh nghiệt ngã và éo le của em. Xin mọi người rủ ít lòng thương ( và là việc sau cùng em hi vọng có thể làm gì được 1 ít cho con của em). Dù là 1 câu hỏi thăm 1 lời động viên em xin nhận hết và chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tâm sự nỗi lòng em vẫn giữ bấy lâu nay. Em xin cảm ơn
    ____
    STK: 050070192011
    Saccombank chi nhánh Xuyên Mộc BRVT Chủ tài khoản Võ Quang Phú
    www.Facebook.com/phusmartphone
    Sdt +zalo 0868103204
    ___KHẨN CẦU và VAN XIN___
    Em xin cảm ơn tất cả mọi đâ đọc những dòng tâm sự của em
    CẢM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG TỪ TẤT CẢ CÁC ANH EM ĐÃ CHIA SẼ, XIN CẢM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG, EM XIN NHỚ ƠN CÁC ANH ĐÃ GIÚP ĐỠ EM LÚC HOẠN NẠN KHÓ KHĂN, EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN...CHÚC TOÀN THỂ AE SỨC KHỎE GẶP NHIỀU MAY MẮN TRONG CÔNG VIỆC, HẠNH PHÚC BÊN GĐ.

    received_672582189790654.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/18
  2. 13/9/18 lúc 21:16

    conduongmon

    Insane Poster

    conduongmon
    Tham gia:
    11/4/13
    Bài viết:
    686
    Được thích:
    215
    Rồi sao?
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  3. 13/9/18 lúc 21:18

    hai_long

    Crazy Poster

    hai_long
    Tham gia:
    11/10/09
    Bài viết:
    321
    Được thích:
    39
    tâm sự đêm cuối cùng không lẽ ngày mai thớt ra đi juy887
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  4. 13/9/18 lúc 21:20

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    607
    Được thích:
    149
    Mai đám cưới :)
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  5. 13/9/18 lúc 21:20

    Đức Hiếu iphone

    Insane Poster

    Đức Hiếu iphone
    Tham gia:
    27/10/14
    Bài viết:
    524
    Được thích:
    60
    chưa thấy buồn:D
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  6. 13/9/18 lúc 21:22

    haimobile.it

    Major Poster

    haimobile.it
    Tham gia:
    4/9/15
    Bài viết:
    255
    Được thích:
    19
    rồi cuối cùng thớt muốn nói lên đều gìnm)
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  7. 13/9/18 lúc 21:30

    Auduongphong01

    Crazy Poster

    Auduongphong01
    Tham gia:
    18/6/16
    Bài viết:
    416
    Được thích:
    85
    Là thớt đi nghĩa vụ quân sự bỏ vk con ơ nhà ko ai trong lo và cv mớt bắt đầu chưa vào đâu mà phải trả nghia vụ quân sự 2năm trời rồng rả.ko biết đi như vậy gia đình và vợ con ai lo và đi như vậy thời gian lâu sẽ lụt nghề mobile .tom tắt câu chuyện dùm e nó như vậy
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  8. 13/9/18 lúc 21:31

    Nova Apple

    Junior Member

    Nova Apple
    Tham gia:
    8/5/17
    Bài viết:
    91
    Được thích:
    62
    Xin lỗi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/9/18
    dtddQuangPhu thích bài này.
  9. 13/9/18 lúc 21:32

    mobile-duong

    Insane Poster

    mobile-duong
    Tham gia:
    3/11/11
    Bài viết:
    531
    Được thích:
    149
    ý bác ấy là muốn nhờ ae ái có lòng nhân ái thì nhận nuôi vợ dùm a ấy tới ngày xuất ngũ thì trả lại cho bác thớt
    nói vui chứ mình từ có giấy cmnn tới giờ chưa biết tờ giấy nhập ngũ ra sau , có lẽ hồi sưa ba làm lính ngụy và một phần do mình học ngu thì phải :)
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  10. 13/9/18 lúc 21:47

    Auduongphong01

    Crazy Poster

    Auduongphong01
    Tham gia:
    18/6/16
    Bài viết:
    416
    Được thích:
    85
    Giờ mới hiu sự việc .chia buồn cùng em.chu tich xã củng ác quÁ nhỉ
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  11. 13/9/18 lúc 21:48

    linhnb

    Major Poster

    linhnb
    Tham gia:
    16/6/15
    Bài viết:
    277
    Được thích:
    35
    bị kiện giao cấu trẻ dưới 16 tuổi kìa, còn đi nghĩa vụ gì nữa mấy bac ở trên, cười trên nỗi đau ng khác à
     
  12. 13/9/18 lúc 21:50

    ĐH_Mobile

    Insane Poster

    ĐH_Mobile
    Tham gia:
    23/7/12
    Bài viết:
    533
    Được thích:
    78
    .Đầu tuần sau chắc ra toà rồi, chắc chuyến này em đi lâu....bản thân mình làm sai mình gây ra mình chịu không có gì đáng nói nhưng thương tiếc còn vợ dại còn con thơ bế tắc trăm bề chẳng biết làm sao....
    Mấy bác trên không đọc khúc này à,hay là thớt mới sữa bài
    chia buồn cùng gđ thớt nha
     
    quochan79, NhậtMinh_GSMdtddQuangPhu thích điều này.
  13. 13/9/18 lúc 21:50

    Siêu LED

    Chuyên Doanh

    Siêu LED
    Tham gia:
    18/3/14
    Bài viết:
    3,145
    Được thích:
    278
    lấy cái kiềm bẻ 1 xíu ngay cái răng cửa là trả về à
     
  14. 13/9/18 lúc 21:55

    sim.

    Major Poster

    sim.
    Tham gia:
    14/1/16
    Bài viết:
    134
    Được thích:
    6
    cuoi roi chac k phải đi tù đâu
     
  15. 13/9/18 lúc 21:56

    thanhtan88

    No Life Poster

    thanhtan88
    Tham gia:
    11/10/15
    Bài viết:
    1,451
    Được thích:
    300
    thôi giả định vầy ra toà cũng ok vì thớt dính vụ này nên vụ quân sự miễn và bị phạt ở nhà nuôi con. khi khám sức khoẻ tối ko nhậu cho say sáng khám rớt hihi. ông chủ tịch gì đó hỏng có tình rùi. qua vụ này xong thớt đập lại bàn ổng " rùi ông sẽ biết tay đau" đập bàn phải đau thui
     
  16. 13/9/18 lúc 21:57

    sim.

    Major Poster

    sim.
    Tham gia:
    14/1/16
    Bài viết:
    134
    Được thích:
    6
    n cuoi
    b bị ngáo à mà buo
     
  17. 13/9/18 lúc 22:05

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    2,002
    Được thích:
    1,122
    Hai bạn yêu nhau thật lòng và gia đình khó khăn nên cũng là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bạn. Cái nặng của bạn là trốn nghĩa vụ và giao cấu với vợ bạn 16. Theo luật hai tội này là nặng, hi vọng pháp luật khoan hồng để bạn sớm quay trở lại cuộc sống và chăm sóc gia đình. Bạn quá khó khăn tội chồng tội nên cũng không có tiền và nói thẳng ra là không đủ tiền để chạy án nhẹ. Thui cố lên bạn còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, hãy lấy vợ con để làm động lực sống vượt qua những tháng năm khó khăn vất vả trước mặt. Chúc gd bạn mạnh khỏe, cháu bé ngoan ngoãn và mau ăn chóng lớn.
     
  18. 13/9/18 lúc 22:09

    dt hạnh nguyên

    Major Poster

    dt hạnh nguyên
    Tham gia:
    18/4/15
    Bài viết:
    247
    Được thích:
    26
    Khi không còn nước mắt để khóc thì hãy mạnh mẽ lên.em còn trẻ có đi thì vào trong đó cải tạo tốt thì vài năm là về làm lại cuộc đời,yên tâm đi mọi chuyện rồi sẽ vượt qua
     
  19. 13/9/18 lúc 22:21

    apple 707

    Junior Member

    apple 707
    Tham gia:
    3/4/17
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    7
    thằng này đọc được vậy mà sao không hiểu ta.. không lẻ não nó làm bằng cám với bùng trộn lẫn lại mà thành hả.
     
    LuânHH thích bài này.
  20. 13/9/18 lúc 22:28

    giahoang

    Major Poster

    giahoang
    Tham gia:
    10/3/13
    Bài viết:
    211
    Được thích:
    41
    lúc dầu thằng ku kia nó viết có một nữa thớt ơi
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  21. 13/9/18 lúc 22:31

    thon14mobjfone

    No Life Poster

    thon14mobjfone
    Tham gia:
    24/9/11
    Bài viết:
    1,076
    Được thích:
    297
    trời ơi là trời, khám nghĩ vụ thì có gì trời, lách dc hết, bôi mủi lá gì vào dái thì đi làm đéo nào dc mà trốn,chú mày đi rồi vợ con gai lo, nó lại còn bé tí thế kia
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  22. 13/9/18 lúc 22:36

    Đất Đỏ_gsm

    Junior Member

    Đất Đỏ_gsm
    Tham gia:
    19/7/12
    Bài viết:
    23
    Được thích:
    11
    Trích:Viết lên đây xin mod, các mạnh thường quân, các anh em đồng nghiệp xin những tấm lòng vàng của mọi người...cho hoàn cảnh nghiệt ngã và éo le của em.
    Xin mọi người rủ ít lòng thương ( và là việc sau cùng em hi vọng có thể làm gì được 1 ít cho con của em)
    __Khẩn cầu và van xin__

    Chủ thớt hiện đang rắc rối với pháp luật là chắc chắn rồi.Và cái khó khăn hiện tại là hoàn cảnh rất thiếu thốn về kinh tế.Bản thân sẽ dính án và vợ con ở nhà ko có nguồn kinh tế ổn định,cuộc sống sẽ rất khó khăn về sau
    Câu khẩn cầu và van xin đã nói lên nỗi niềm hiện tại của chủ thớt rồi,cũng rất mong mọi người phụ giúp bạn ấy về mặt VẬT CHẤT
     
  23. 13/9/18 lúc 22:39

    taolabacky

    Junior Member

    taolabacky
    Tham gia:
    6/5/18
    Bài viết:
    53
    Được thích:
    15
    Đụ má nói chung vẫn do là ko có tiền. Đụ má xã hội này.
     
  24. 13/9/18 lúc 22:45

    Haiminhmobile

    Freak Poster

    Haiminhmobile
    Tham gia:
    4/11/14
    Bài viết:
    856
    Được thích:
    132
    đi tù như chơi kìa ...ae ko đc kỹ bài à .....hoàn cảnh éo le ....thôi cố gắng cu e ..đời nó thế mà ...còn 1 cách đó là chú đi nói khéo nhờ ae vs bà con dân làng ..ngày phán xử họ kéo đến ủng hộ ầm ầm là done ..nhẹ nhàng thôi à
     
    Quang_VydtddQuangPhu thích điều này.
  25. 13/9/18 lúc 22:48

    Nova Apple

    Junior Member

    Nova Apple
    Tham gia:
    8/5/17
    Bài viết:
    91
    Được thích:
    62
    Lúc đầu thớt viết có 1 khúc trên đã post lên nên đọc không hiểu gì hết. Bác có thấy phía trên ai cũng comments không hiểu gì không? Giờ post đầy đủ hiểu rồi comments tôi không phù hợp tôi xoá có gì đâu mà bác nặng lời thế? Bác giận đến mất khôn nên viết sai chính tả tùm lum kìa.
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  26. 13/9/18 lúc 22:48

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ cảm ơn anh rất nhiều, chung khu vực brvt
     
  27. 13/9/18 lúc 22:49

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ lỗi do em viết chưa xong đã post xin lỗi anh và mọi người
     
  28. 13/9/18 lúc 22:50

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ em cảm ơn anh và em nghi nhận góp ý của anh ạ
     
  29. 13/9/18 lúc 23:03

    Đức Hiếu iphone

    Insane Poster

    Đức Hiếu iphone
    Tham gia:
    27/10/14
    Bài viết:
    524
    Được thích:
    60
    xl a nhé e bay hết cái răng cửa.băng bông gòn vẫn bắt đi
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  30. 13/9/18 lúc 23:06

    Nhimmobile

    No Life Poster

    Nhimmobile
    Tham gia:
    20/1/15
    Bài viết:
    958
    Được thích:
    155
    Luật VN loằng ngoằng bỏ mẹ... kiểu có tiền thì... và không tiền thì...

    TỘI GIAO CẤU VỚI TRẺ EM TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI
    Câu hỏi của bạn:
    Tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được quy định như thế nào theo Bộ luật hình sự 2015?
    Câu trả lời của luật sư:
    Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau:
    Căn cứ pháp lý:
    Nội dung tư vấn: Tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.

    Theo Điều 145, Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:
    “1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
    2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
    a) Phạm tội 02 lần trở lên;
    b) Đối với 02 người trở lên;
    c) Có tính chất loạn luân;
    d) Làm nạn nhân có thai;
    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
    e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.
    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
    b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
    4.Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

    [​IMG]
    Tội giao cấu với trẻ em
    1.Mặt khách quan của tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

    Người phạm tội thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác.
    Hành vi quan hệ tình dục khác là những hành vi mà có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của chủ thể thực hiện tội phạm như quan hệ bằng miệng, quan hệ bằng rất nhiều cách khác…
    2.Mặt chủ quan của tội phạm.

    Mặt chủ quan của tội phạm bao gồm lỗi, động cơ và mục đích. Được biểu hiện qua mặt khách quan của tội phạm.
    Đối với tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác là lỗi cố ý. Do người phạm tội dù biết được người mà mình thực hiện một trong các hành vi nêu ở mặt khách quan của tội phạm là người chưa từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; nhưng vẫn thực hiện để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
    Đặc biệt chú ý trong trường hợp này là sự tự nguyện quan hệ hoặc hành vi quan hệ tình dục khác phải đến từ cả hai bên, họ đều biết rằng việc làm đó là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Nếu cả 2 bên không tự nguyện mà do 1 bên dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần hoặc thủ đoạn nào đó… để cho người kia phải thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm…
    3.Khách thể của tội phạm.

    Khách thể của tội phạm là các quan hệ được pháp luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại. Do đó, tội giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc quan hệ tình dục khác xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của con người.
    4.Chủ thể của tội phạm

    Chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên.
    5.Hình phạt của tội phạm.

    – Khung hình phạt cơ bản:phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
    – Khung tăng nặng: phạt tù từ 3 năm đến 10 năm; phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
    – Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  31. 13/9/18 lúc 23:15

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ, cho em hỏi, là ở vùng em, và tất cả các vùng nông thôn, kể cả luôn thành thị, thì 14 15 tuổi em thấy đã có thai phá thai, sinh con...., cụ thể xã em có hơn 5 vụ nhưng không ai rảnh đi truy cứu cả, do em xui nên mắc vào cảnh éo le anh ạ
     
  32. 13/9/18 lúc 23:16

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ,ra đi rồi anh
     
  33. 13/9/18 lúc 23:17

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Full rồi anh ơi,khá dài dòng nhưng em đã lượt bõ bớt chi tiết phụ rồi đó anh
     
  34. 13/9/18 lúc 23:18

    Đức Hiếu iphone

    Insane Poster

    Đức Hiếu iphone
    Tham gia:
    27/10/14
    Bài viết:
    524
    Được thích:
    60
    cầu mong thớt không phải chung,dc ở nhà lo cho gd,cố gắng lên
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  35. 13/9/18 lúc 23:20

    Nhimmobile

    No Life Poster

    Nhimmobile
    Tham gia:
    20/1/15
    Bài viết:
    958
    Được thích:
    155
    Chuyện đã lỡ rồi nói không lại. Nhưng họ không bị gì là vì họ không điều tiếng, không ai kiện, đằng này em cư xử không khéo nên mới gây chuyện
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  36. 13/9/18 lúc 23:21

    222mobile83

    Crazy Poster

    222mobile83
    Tham gia:
    1/8/11
    Bài viết:
    333
    Được thích:
    129
    Thôi gắng cải tạo tốt mà về với vợ con
     
    dtddQuangPhu thích bài này.
  37. 13/9/18 lúc 23:27

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ em cảm ơn ah
     
  38. 13/9/18 lúc 23:28

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    ông em làm sĩ quan vnch,thất lạc giấy tờ nên không xuất cảnh được anh ạ
     
  39. 13/9/18 lúc 23:30

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ em sửa bài ạ, em xin lỗi vì viết chưa full đã post,xin lỗi mọi người, cảm ơn anh ạ
     
  40. 13/9/18 lúc 23:32

    dtddQuangPhu

    Crazy Poster

    dtddQuangPhu
    Tham gia:
    14/3/17
    Bài viết:
    331
    Được thích:
    137
    Dạ em cảm ơn anh, giờ chỉ còn biết cố gắng thôi anh
     

Chia sẻ trang này