Ẩn / Hiện Quảng Cáo

tội nghiệp các em quá! :(

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi lilbibi805, 25/9/12.

  1. 25/9/12 lúc 22:26

    lilbibi805

    V.I.P

    lilbibi805
    Tham gia:
    13/12/09
    Bài viết:
    942
    Được thích:
    5
    [h=1]Ba em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ[/h][h=2](Dân trí)- Mẹ bỏ đi với người đàn ông khác khi đứa em út vừa được mấy tháng tuổi, ba chị em nheo nhóc sống nương tựa vào tình thương của cha. Nhưng người cha đột ngột về thế giới bên kia bỏ lại 3 đứa trẻ côi cút.[/h]Đó là hoàn cảnh của 3 chị em: Nguyễn Thị Quyên (11 tuổi), Nguyễn Thị Tuyền (9 tuổi), Nguyễn Hoàng Quỳnh (7 tuổi) ở ấp Trường Phú A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

    [​IMG]
    Ba chị em mồ côi trong căn nhà rách nát
    Chúng tôi tìm đến nhà các em lúc cơn mưa sáng bắt đầu nặng hạt. Con đường vào nhà các em vốn đã sình lầy, trơn trợt càng trở nên khó đi gấp bội lần khi mưa lớn. Người đi bộ phải bấm các ngón chân lún hẳn xuống mặt đường, còn người đi xe máy thì chỉ chừng 5km/h nếu không sẽ bị “đo đường”. Từ đường chính đến nhà các em chừng vài ba cây số nhưng chúng tôi phải mất cả giờ đồng hồ.
    Hỏi nhà ba em nhỏ mồ côi dường như ai cũng biết và chỉ đường rất đơn giản “Cô cứ đi thẳng đến căn nhà nào xấu nhất, xơ xác nhất, bên trong có bàn thờ mà không có người thì cứ ghé vào”. Đúng vậy, tới nơi đập vào mắt chúng tôi là căn nhà chừng 20m2, lợp bằng lá đã rách tơi tả và không có lấy bất cứ thứ gì có thể bán được vài ngàn bạc ngoài ngôi đèn ông sao là quà trung thu của Hội Chữ thập đỏ mới cho.
    Bà Lê Thị Giỏi (77 tuổi) bà nội của các em tâm sự: Đời bà đã khổ nhưng con trai và các cháu bà còn khổ cực hơn nhiều. Sinh hạ 8 người con, nhưng đã mất đi 4 người. Bà đã già yếu phải nhờ vào sự chăm sóc của cô con gái thứ 5 năm độc thân.
    Người con trai bà yêu quý và là chỗ dựa tinh thần là anh Nguyễn Văn Hiền. Sau khi sinh đứa con thứ 3 tròn 7 tháng tuổi thì vợ anh Hiền bỏ nhà ra đi tìm niềm vui mới. Từ đó cha con anh Hiền nương tựa vào nhau sống rất tình cảm, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, lam lũ.
    Nhưng bất hạnh thay, số phận không buông tha, sau một buổi đi làm mướn về 4 cha con cùng ra sông tắm, khi các con vừa lên bờ, bất ngờ anh Hiền bị hụt chân, chìm nghỉm xuống đáy sông và ra đi vĩnh viễn bỏ lại 3 đứa con thơ con bơ vơ giữa dòng đời…
    [​IMG]
    Bà Giỏi vừa lau nước mắt vừa kể về nỗi bất hạnh của con cháu mình
    Bà Giỏi nói trong nước mắt: “Từ khi lấy vợ thằng Hiền nó chịu khó, quanh năm lam lũ lam thuê, làm mướn lo cho vợ con nhưng cũng vì cái nghèo nên vợ nó bỏ đi với người khác. 6 năm phải sống “cảnh gà trống nuôi con”.Những ngày đi làm mướn hay cắt lúa thuê thì mấy đứa nhỏ ở nhà, làm việc nhà, nấu cơm đợi cha về ăn, khi không có việc 4 cha con sắp nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi hái bắp chuối đổi gạo ăn qua ngày”.

    Đứng trong căn nhà trống trước, dột sau ba đứa nhỏ đen đúa, áo quần lem luốc bùn đất, nhìn chúng tôi với cặp mắt trong veo. Em Nguyễn Hoàng Quỳnh ngây thơ nói “Cô ơi, sao ba con ngủ lâu quá trời lâu rồi mà vẫn chưa thức”! Tôi rơm rớm nước mắt nhìn cháu. Còn đứa lớn thì có vẻ hiểu được sự mất mát nên khi chúng tôi tới nhà em vội nhanh nhảu lại bàn thờ thắp nhang cho cha rồi kêu 2 em lại cùng lạy.
    [​IMG]
    Em Nguyễn Thị Quyên đang thắp nhang cho cha
    Em Nguyễn Thị Quyên nói, hôm đó đi làm mướn về, 4 cha con xuống sông tắm cha con sợ mấy chị em con lạnh nên thay đồ cho mấy chị em con xong, rồi xuống tắm, con thấy ba lặn hoài mà không nổi, nên con vội chạy về kêu bác Sáu nhưng ai ngờ…
    Vậy là ở cái tuổi đang cần sự ôm ấp, chở che trong vòng tay của cha mẹ thì 3 chị em Quyên đã phải sống trong cảnh côi cút.
    Thương các cháu, cô Nguyễn Thị Năm (cô ruột) đón các cháu về ở chung với cô và bà nội. Cô Năm cũng chẳng khá giả gì, gần 50 năm nay sống cảnh đơn thân, nuôi mẹ già sức yếu. Tài sản duy nhất của cô năm chỉ là một công ruộng mà phải nuôi 5 miệng ăn. “Tôi thương các cháu lắm nhưng lo bữa ăn hàng ngày còn thấy khó, huống chi là việc lo cho các cháu ăn học nên người”- Cô Năm chia sẽ.
    PV tìm tới nhà ông Phan Văn Dư – Bí thư ấp Trường Phú A để biết thêm tình cảnh của 3 cháu nhỏ mồ côi. Trong giọng nói đầy thương cảm, ông Dư cho biết: "Anh Nguyễn Văn Hiền là hộ nghèo nhất của ấp này, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình anh Hiền nhiều nhưng 6 năm nay vẫn không thoát nghèo. Khi anh Hiền mất, tiền mua hòm cũng không có chúng tôi phải nhờ Hội Chữ Thập đỏ hỗ trợ để có hòm và chi phí mai táng".
    Cũng theo ông Dư, trước đây vì mẹ bỏ đi, cha cũng lo đi kiếm sống mà không làm giấy khai sinh cho con, nên các em không được đi học. Mới đây cán bộ địa phương đã làm giấy khai sinh và xin cho 3 em đi học. Hiện 3 em đang học lớp 1 trường tiểu học Trường Long 3. Vì vậy địa phương mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để các em vơi bớt một phần khó khăn, có niềm tin vào cuộc sống và chuyên tâm vào việc học hành để có một tương lai tốt đẹp.
     
  2. 25/9/12 lúc 22:34

    XuânThànhmobile

    Freak Poster

    XuânThànhmobile
    Tham gia:
    17/12/08
    Bài viết:
    716
    Được thích:
    45
    tội quá anh em 4r có ai gần đây không vậy.
     
  3. 25/9/12 lúc 22:37

    lilbibi805

    V.I.P

    lilbibi805
    Tham gia:
    13/12/09
    Bài viết:
    942
    Được thích:
    5
    sắp đến trung thu rồi thấy hoàn cảnh các em như vậy thật đáng thương...có ae nào ở gần đây đứng ra quyên góp cho các em để các em có 1 tết trung thu ý nghĩa tí nè...:cry:
     
  4. 25/9/12 lúc 22:37

    Phú SàiGòn-GSM

    Major Poster

    Phú SàiGòn-GSM
    Tham gia:
    27/3/11
    Bài viết:
    132
    Được thích:
    17
    Thứ đàn bà này vô tâm quá...Tội cho 3 đứa nhỏ.:p
     
  5. 25/9/12 lúc 22:44

    QuốcThái_85

    Insane Poster

    QuốcThái_85
    Tham gia:
    27/7/12
    Bài viết:
    625
    Được thích:
    123
    :cry: tội quá mong sao các e đó lớn nên người :cry:
     
  6. 25/9/12 lúc 22:52

    giangcongtu84

    Major Poster

    giangcongtu84
    Tham gia:
    19/4/12
    Bài viết:
    256
    Được thích:
    0
    em có ý kiến mong adm và các ae là chúng ta hãy làm 1 điều gì đó cho các e để các e đỡ khổ
     
  7. 25/9/12 lúc 22:55

    tuananh2072002

    Major Poster

    tuananh2072002
    Tham gia:
    1/6/09
    Bài viết:
    184
    Được thích:
    4
    mẹ khả năng là loạ lười lao động .nên lại da bắc làm massage ngồi mát và tiền nhiều dùi .ko thể cháp nhận dc
     
  8. 26/9/12 lúc 00:25

    Rin Mobile™

    Junior Member

    Rin Mobile™
    Tham gia:
    19/5/08
    Bài viết:
    60
    Được thích:
    0
    Bà mẹ này vô lương tâm quá. Tội nghiệp các em nhỏ dại quá.
     
  9. 26/9/12 lúc 00:34

    CO NHU KHONG

    Junior Member

    CO NHU KHONG
    Tham gia:
    22/5/12
    Bài viết:
    9
    Được thích:
    0
    Ôi đàn bà...............
     
  10. 26/9/12 lúc 07:02

    THIẾU ÚY

    Junior Member

    THIẾU ÚY
    Tham gia:
    31/8/12
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    0
    cuộc sống quá giang khổ khiến người ta fai tìm đến con đường khác thôi bác ak..........
     
  11. 26/9/12 lúc 07:27

    Hòa Tú

    Major Poster

    Hòa Tú
    Tham gia:
    10/1/11
    Bài viết:
    169
    Được thích:
    0
    Đề nghị BQT mở đợt quyên góp cho hoàn cảnh đáng thương này đi!
     
  12. 26/9/12 lúc 07:41

    thanhphatmobile

    Major Poster

    thanhphatmobile
    Tham gia:
    26/8/09
    Bài viết:
    294
    Được thích:
    1
    Cái con mẹ nó chứ con cái ko lo mà lo theo trai "đực cái"
     
  13. 26/9/12 lúc 08:01

    suka_cinta

    Crazy Poster

    suka_cinta
    Tham gia:
    12/4/12
    Bài viết:
    356
    Được thích:
    163
    cũng lại ôi dàng bà.
     

Chia sẻ trang này