1 điểm chung của mấy đứa xin việc điện thoại: câu hỏi đầu tiên trước khi xin việc " lương thế nào anh?" Có đứa còn có chủ ngữ vị ngữ, có đứa ko có luôn " lương thế nào?" Nhưng chưa giới thiệu tên tuổi, hay biết làm gì... ------------------- Tuyển ko biết bao nhiêu đưa hay có câu cửa miện: em sửa full dòng, ép full thẳng, ép cổ đủ thứ kiểu... muốn lương 14Tr trở lên vậy mà... Đưa cây iphone check icloud ----> ko biết Đưa cây samsung A10 ép ----> thì hư màn thay màn hình samsung A6 ---> qua hôm sau rớt màn mất tiêu... MÁY HƯ LOA ---> KO RÁP LOA VÔ BẢO MÁY HƯ LOA CÒN HỎI: " ỦA CÓ NẦY MỚI HÁT ĐƯỢC HẢ" giới trẻ giờ quá ỷ vào sức mạnh... vầy hỏi sao thành công..........! có ai gặp như vậy chưa anh em
Có hư cấu quá ko anh ., ai đi xin việc mà nói Có loa mới nghhe được hả anh , nghe nó hư cấu vãi chè vậy , Mình nhận được mình nhận , ko thì thôi , lợi ích hài hòa đôi bên , ai cũng từng là người làm thuê rồi mới làm chủ , ko phải ai cũng may mắn học cái ra làm chủ ngay được , thấy lời lẽ chủ thớt xem thường anh em xin việc quá
đợt mình tuyển có 1 em vô làm, đến giờ trưa ăn cơm xong ko thấy quay lại, hỏi thì nói em đang về quê sáng mai em lên, thật là vkl
bây giờ mấy ông nhận con người ta vàO THÌ MẤY ông có trách nhiệm dạy nghề cho họ... Còn người ta đi kiếm việc làm phải có nghề và phải rành.. Cái trường hợp này tôi cũng thấy nhiều trên bản là bảo dạy hoc viên sữa chữa đien thoại. Khi nhận tiền xg thì cho vào đó ngồi chơi. Hoặc tháo rắp mấy máy cỏ.. Cứ thay loa mic máy china ngày này qua ngày nọ ai mà ko chán.. Có thằng hoc 2 năm chưa biet đo trở kháng như thế nào và thong mạch . Tối ngày lo bán hàng có đá động vi đến nói.ai mà ko chán
quan trọng là trình đồ chưa có, mà lương thấp là ko chịu,, nếu trả dưới 10tr với nghề như ko , thì chê liền ) quan trọng vậy
tôi cũng mới gặp 1 em như vậy, vô làm kỹ thuật, mà tháu máy chưa được, xin lương trên chục... tôi mới nói vs ẻm " e vầy sao làm nghề được, chỉ mức học việc tiếp" cái chút nó xin mua chai nước, rồi mất tiêu luôn, người như thế ko nên nhận, vì có gì cứ nói thẳng mặt chứ có gì đâu....
câu chuyện tưởng xạo mà có thật, tôi từng gặp, tôi gặp nhiều pha cở đó nhiều mà chưa kể hết.... thợ chưa lành nghề nên trao dòi kiến thức, nhưng thật sự đa phần chú trọng kiếm tiền hơn là kinh nghiệm... giỏi đi, làm tốt đi, lương nhiều cũng được... lính tôi đào tạo chưa biết ép kính, chưa biết sửa tôi còn trả trên 10Tr rồi.... ( nhưng họ khiêm tốn, và ko cần lương cao)
ò, giờ có mấy trung tâm dạy cấp tốc, mà ko hướng nghiệp là: tụi em phải đi thực tập 1 thời gian để có kinh nghiệm, tụi nhỏ cứ nghỉ, học xong lý thuyết là ra làm 15 đến 20tr 1 tháng .... chắc mấy anh học đại học bỏ trường chuyển qua học sửa điện thoại hết.. hehe
bạn nhầm rồi mấy e bây giờ học trung tâm ra tay nghề hơi bị cao siêu đó giờ học khác xưa lắm bạn ạ ko như mấy trung tâm dạy nghề ngày xưa đâu
vô học mấy trung tâm uy tín chuyên kỷ thuật nhận máy khách vô làm trực tiếp luôn mới học giỏi. có những trung tâm dạy toàn tháo máy đời cổ như galaxy j2prime tách cảm ứng ra và dán cảm ứng vô bỏ vào máy ép là xong . làm được nói bạn đã hành nghề. học viên thì không biết gì tưởng ép màn ngon ăn vậy nên ra xin việc làm
K nhớ rõ 4-5 năm trước xin việc ông a này mình hỏi làm giờ giấc ra sao ổng báo xong mình nói làm k đc giờ đó thì kêu mình đi phụ bà cô ông bán đồ ăn giờ nghe ổng nói hài vãi ra tư chất như a thì có tuyển bao năm cũng chả có thợ ra hồn
chủ thớt dạng non yếu chứ người có nhiều kinh nghiệm nhìn cách tháo máy,hàn khò là biết có làm được hay không
Nếu vậy nên trả thêm cho lính cao hơn, để ngta có trách nhiệm và làm giỏi hơn nữa, chứ đừng đi tuyển thợ, thợ giỏi ngta biết sắp xếp cv , chủ giỏi quản lý tốt nhân sự, còn ko đủ yếu tố đơn giản, đừng tuyển thợ mà tuyển nv học việc cho lẹ
khứa này một năm tuyển không biết bao nhiêu người.lúc trước thằng đệ vô đó làm đc 3 tháng,nhưng .....phải nói thẳng thằng thớt này tính cách hơi....nên suốt đời chỉ tuyển dc đám thợ chả làm dc gì ngoài việc tháo máy ra rồi nhìn