Từ ngày có dịch và đặc biệt từ khi em nhung về việt nam cuộc sống của chúng ra bị đảo lộn hoàn toàn. Hiện tại số ca nhiễm vẫn tăng lên. Anh em bán hàng có mang khẩu trang không ? Có tính phương án tạm đóng cửa để tránh dịch không ?
trong tỉnh mà có người bị thì cũng đóng cửa ở ẩn . gà chuẩn bị 50 con gà con , nhà có 10 con đẻ , vịt 10 con , 1 con lợn . gạo nhà bán còn hàng tấn . mai đi mua cái tủ đông để cá biển + thịt . rau thì nhà trồng đầy vườn , hạt rau cũng chuẩn bị đủ . bia , riệu hàng 100lit . kaka
nếu cấm biên thì mấy tên buôn với trung quốc sợ đói chết còn không cấm biên nếu bùng phát dịch thì đóng cửa trốn luôn chứ đừng nói mở cửa bán lai rai toàn nghỉ no cái bụng trước chứ không nghỉ tới chuyện tình hình xấu đi ... nói ra thì cự lộn, cải lộn ... nhưng nhìn kỉ mình nói không bao giờ sai
Phải cẩn thận vì mình và mọi người. Đừng chủ quan như Italia và bọn tây. Đến vợ thủ tướng dính thủ tướng cách ly, cầu thủ, diễn viên... bị tràn lan và họ còn công nhận đó chỉ là con số trên giấy chứ bị nhiều hơn thế. Bọn tây nó chủ quan vài nghìn người bị mà nói tuần sau mới đóng cửa trường học còn VN mình bị có vài người đóng trường cả nước rồi. Ở VN mình yên tâm hơn nhiều dù sao cũng vẫn lo cho dân. Thấy hôm qua trên báo em 2 tháng chị 3 tuổi mà cũng phải đưa từ Pháp về VN chốn dịch và hót gơ gì đó bỏ hơn 8 tỷ vnd thuê chuyên cơ về chữa là ae đủ hiểu.