đúng bác, nhiều người qua Mỹ đổi đời thật. ) cày, cày cày . chứ hiếm có thời gian. hú nhau nhậu lắm. kiếm đứa bạn nhậu cũng mệt. chưa kể ốm đau bệnh tật . mà ko có bảo hiểm, thì cũng mệt ạ
thằng này có thể nói tiếng china, jav, cũng đi nhiều nước. ở VN mới có tầm 1.5 năm. mà đã nói chuyện tiếng Việt cũng khá chuẩn
Thằng này được nhét chữ vào mồm à? Ở vietnam an toàn hơn, không sợ súng tràn lan như Mĩ? Sau 12h đêm đi ngoài đường thấy vẫn an toàn hơn? Mày đang ngồi trong xe taxi hay grab hoặc xe hơi bạn mày nên thấy vậy, dân tao đa số xe máy nên chuyện giựt đồ hay cướp ép xe vô lề cướp xe thường xuyên nên dân tao chim nhỏ vì lúc nào cũng thấy lo lắng nguy hiểm đó. Dân tao mà gắn camera hay báo động ban đêm như mày thì cướp nó vô nhà cũng lo trốn nó giả ngủ say trước khi cảnh sát đến chứ đập nó bị thương là thằng chủ nhà đi tù. Giao thông an toàn? Mày biết thống kê số người chết vì TNGT nước tao chưa? Mày so sánh đi uber từ nhà bên mày đến sân bay 70$ ~ 1,6tr là mắc mà mày không nói quãng đường bao nhiêu để hết 70$? Dân tao mà đi Grab từ Cần Giờ đi sân bay khoảng 500k là bằng 2 ngày làm việc của dân văn phòng xứ tao đó. Còn 70$ bên mày là mấy giờ làm việc của dân thu nhập bình thường? Dân tao mua chiếc xe hơi bằng giá của mày mua chiếc chính chiếc xe đó cộng thêm khoảng gần 1,5 chiếc nữa cho thuế mới được lăn bánh, bên mày có xe cũ 500$ -> 5.000$ là có xe cũ chạy ngon lành chứ dân tao muốn có chiếc che nắng che mưa cũng phải bỏ 7.000$ mới có con Morning ghẻ để chạy đó. Chi phí sống Mày đến khảo sát nhưng khu dân cư hoặc khu công ngiệp nước tao xem nào. Người lao động thu nhập thấp ăn dĩa cơm bình dân chưa chắc vệ sinh an toàn thực phẩm 25k ~ 1$ của mày, dân tao thu nhập thấp hơn dân mày vài chục lần nhưng mua thịt gà 65.000/kg cũng bằng dân New York mày mua 1kg đùi gà mà mày nói chi phí sống dân tao ít áp lực hơn? Người Việt thực tế hơn người Mĩ? Dân tao dễ gặp nhau hơn dân mày là đúng, một phần vì phong tục, văn hoá dân tao tương tác trực tiếp là chủ yếu, chưa kể thói làm biếng nó cũng góp 1 phần cho việc đó. Còn thực tế hơn thì mày thử hỏi 100 người Việt đi ăn đám cưới xem ăn tiệc ngon không? 100% sẽ trả lời ngon ngon good good nhưng sau đó trên đường về ghé quán ăn để ăn thêm cho no hoặc về nhà ăn cơm nguội xong chê đám cưới ăn vừa ít vừa dở. Vậy sống thực tế ở chỗ nào? Dân tao đa số vẫn phải ăn thực phẩm tẩm ướp hoá chất hoặc thiếu vệ sinh, hít bụi mịn với không khí ô nhiễm, ra đường không dám mang nhiều trang sức hay đồ đắt tiền vì cướp giựt khắp mọi nơi. Nhưng được cái dân tao "lạc quan" lắm nên mày nên làm nhiều clip kiểu này để dân tao thích, dân tao vui. Mày mà nói ngược lại là tại mày bất mãn chế độ bên tao hay 3 que, neo tộc đó.
mấy thằng l này có tiền đi đây đó rồi làm youtube kiếm quãng cáo gió chều nào nói chiều đó chứ có mẹ gì mà thật.
qua mỹ mà sống chung khu mỹ đen là thôi rồi lượm ơi gái thì nó bắt hiếp hội đồng hoặc bắt ép đi bán dâm như nô lệ mà thưa kiện thì đéo ai bênh trai thì nó còn thê thảm hơn bị thọt lỗ đít tầy quầy ngậm cu toàn cặc ngựa về vn xạo lồn qua bển làm sếp đồ lương mấy ngàn đô tao nghe mấy đứa việt nó lai chim khóc sướt cm mướt đầy ra còn đám diễn viên ca sỹ thì qua đó làm đỹ hạng sang chứ nghề ngỗng cc gì mà về nổ đôm đốp mua nhà mỹ ở biệt thự cao cấp... coi ba cái clip xàm xàm cứ tưởng mỹ ngon lắm tư bản là nó nói tới tiền có tiền khỏi ở tù cũng dc bỏ ra vài chục ngàn nó cho bảo lãnh về nhà tù tại gia chân đeo cảm biến định vị có tiền chạy dc thẻ xanh làm công dân nó thì nó mới bảo vệ mà nếu có tiền nhiều ta ở vn làm ông hoàng kẻ hầu người hạ sướng hơn