câu chuyện như này ae góp ý chút chuyện là mình có làm cái nhà tole 24m vuông để tá túc không xin phép ở được 3 tháng sáng nay công an khu vực và trưởng ấp ghé lập biên bản tháo gở mình đôi co và không ký biên bản và cải với nó một lúc xong nó bỏ về mình ngồi trước nhà chơi 1 lúc thì nó đi ngang kèm theo 1 thèn đi xe máy theo sau và chỉ mình , mình nghi nó là giang hồ kèo này chắc khó sống rồi không biết sắp tới bọn giang hồ quần ko biết đối phó sao đây mình thấp cổ bé họng chắc ko sống nổi quá , ae góp ý chút nếu gặp trường họp này ae sử lý sao , thank all ae
Chung chi tý xem mấy anh đòi nhiêu. Cho qua chuyện, nếu đất đai không tranh chấp gì chắc không nó không làm khó đâu
đã vào mấy lần mình đã trình bày vợ bị ung thư ko có tiền chửa trị lam ăn thất bại nhưng bọn nó cố tình ép mình như vậy
ở đâu, cất trên đất gì? dính đến chính quyền là mình khóc từ đầu đến cuối rồi mọi việc cũng êm xuôi, còn nghe mấy ahbp nói cho sướng mồm thì thua
từ đầu mình đã nhỉ nhẹ năn nỉ trình bày rồi bác , mà cái kiểu bọn nó ko ăn dc tiền nên mới quần như vậy , thật sự khổ thật tết đến nơi mà trong bóp còn dc 1 tr thì sống sao đây , có nghe lời ai đâu
Nhà này cất hết nhiều không?nếu trên 100tr thì chung cho nó ít chứ căng với tụi Cs là mình thiệt thôi,tóm lại nó muốn xin ít tiền cách đây vài năm mình có ông bạn cuộc sống khó khăn vào đây làm ăn mua dc miếng đất chưa có sổ dựng căn nhà cấp 4 mái tôn cho vk con ở mà tụi chính quyền nó mang xe cuốc vào múc mặc dù hai ngày trước chính mình cùng với bạn mình rủ nó đi ăn cơm xong đi matxa nói với nó kiêu em làm cái nhà cấp 4 quây tôn nó bảo dc xong nó kiêu cho a cái dt,bạn mình mới bảo có cái máy nào ngon k cho thăng kia cái nó xin,mình bảo đt thì co xong đưa cho nó con Nokia e71,cách đây 7 năm con e71 cũng vài tr,tưởng yên vài hôm sau thợ đang làm nó kéo nguyên ben vào và theo dau là cái xe cuốc!nó bắt dỡ hết mình chạy vào nhìn mà thấy thương thằng bạn mình,đi ra nói nhỏ với thằng kia bảo a có cách gì k giúp tụi e cái chứ giờ làm được một phần rồi nguyên vật liệu thì đã mua,cuối cùng phai chi thêm 10tr nó mới để yên cho làm,xong nó bảo làm xong phải quây tôn bốn xung quanh vài tháng sau mới dc giỡ tôn ra
Mình sống trong chế độ cs phải chịu thui .Giờ thớt gặp roi coi nó ăn bao nhiêu hợp lý thì đưa cho nó chứ hk thì khó ở với bọn nó
mình xin xỏ trình bày hoàn cảnh đủ hết nhưng vẩn ko ai thấu hiểu hôm nay sắp tết và quần nửa ghét la um , tết tơi ko có tiền lại bị tháo dở cái nhà toàn tole , nó tháo thì tháo chứ hết đường thật rồi , làm ko dc lại quay qua kêu giang hồ đúng chán thật
vấn đề giờ chung nặng lắm bác vả lại mình ko có tiền vợ vị ung thư hạch chữa hết tiền nay bị lại đang mượn tiền đi khám mà chưa có bác
ở quê khỏe, muốn xây thêm cái quần què gì củng được miễn trên đất mình, còn ở thành phố muốn sửa nhà củng xin phép, vl thật
giờ nó cưỡng chế thì mình cho cưỡng chế luôn chứ hết đường , ko có tiền chung nên vậy , nó đã trở thành thói quen ăn ko dc phá cho hôi
long an nhà cách đường gần 200m mình cất nhà trên đất nông nghiệp nó cũng không cho, nhờ thằng bạn làm thanh tra xd trên huyện điện về thì nó cho cất nhưng hăm he đủ thứ, thằng bạn kêu không cho nó ăn 1 cắt nhưng mình nhét 5 chai nó trở mặt xưng anh em ngọt xớt
thứ nhất : đất bác xây chính chủ và là đất thổ cư chưa thứ 2 : nhà tạm hay là cố định , vị trí nông thôn hay thành thị trả lời xong mình tư vấn qua ca này . nếu đất nông nghiệp khỏi bàn , tự đập chứ đừng để nó đập, nó tinh thêm chi phí giải toả nhé
chả biết chỗ khác thế nào chứ khu vĩnh lộc 200 củ xây nhà tôn mà giờ còn đang khó kìa,chứ thớt 1 cắt ko mất ,đâu ra mà ngon vậy
bình chánh nói chung vĩnh lộc nói riêng đang căng vụ cất nhà ban đêm, năm ngoái vĩnh lôc cò nhận tiền lên nhà tole vách tole 160 củ mà nhận xong nó còn ói lại, còn nhà bác này đã cất ở trên 3 tháng rồi nếu có tiền chi cho nó thì nó lập biên bản phạt rồi hợp thức hóa luôn
nhà tạm trên đất nông thôn chính chủ bác , đất chưa chuyển mục đích , mục đích trồng cây lâu năm , cái nhà làm có mười mấy triệu toàn là tôn thôi , mình cũng năn nỉ hết lời là vợ bị ung thư ko có tiền nhưng kiểu bọn nó ko chấp nhận hoàn cảnh , chứ có ai muốn như vậy đâu
nó mà hiểu cho hoàn cảnh thì dân mình éo khổ nhé bác, 1 là chơi kiểu chí phèo, ăn vạ làm liều, còn ko là tiền và tiền còn lại thì biết luôn, hết phép
Giờ còn chiêu nữa mượn danh hay quen ai có giấy thương binh, hay chất độc da cam đứng ra chịu trận nhận nhà của người đó là bọn nó cúp đuôi như chó ngay.
E cũng đọc lướt cmt của mấy a thấy màn hài quá. Trước e có nghành quản lý đất đai ra trường rồi nên biết sơ sơ luật đất đai. Cái này a sai toàn bộ. Ai cũng nói tình ra nhưng đất nó có mục đích sử dụng riêng vì nó còn liên quan tới quy hoạch. Các a cứ nói xây tạm giá trị thấp nhưng xui rủi hay may mắn gì đó nó đất các anh nằm trong quy hoạch đương hay lòng hồ abc gì đó đền bù thì lại ăn vạ để thêm tiền đền bù vì có công trình trên đất. Chưa kể a xây được thì thằng bên cạnh nó cũng thấy vậy xây cho được rồi sẽ ra sao ? . Các a tự bỏ tiền đút lót để được du di rồi lại chửi bọn nó đòi tiền, ng ta k lấy tiền thì lại nói hoạnh hoẹ k có tình. Trước e có nghe trên youtube có 1 bác giang hồ mạng nào đó nói thấy rất đúng. Chỉ có 2 loại người là người làm đúng luật và làm sai luật
ko giấy phép thì nó chỉ việc mướn người cưỡng chế tháo dở rồi gọi bác lên trả tiền và đóng thêm khoản phạt chứ việc đéo gì dính đến giang hồ , giang mai . Ko đóng thì vĩnh viễn ko xin được cái mộc đỏ của nó trong các loại hình thức chứng thực ( ko chứng giấy tờ )