Cá nhám voi bị dây thừng siết gây lở loét vây.nó rất thông minh khi thấy thuyền của ngư dân maylaysia đi qua chỗ nó sống. Nó đã cố bơi đuổi theo xin được giúp đỡ Và ko phụ lòng nó những ngư dân đã cắt giúp nó sợi dây Sau khi đc cứu giúp nó đã chúi đầu cảm ơn và quẫy đuôi thật mạnh té nc đáp trả trong hạnh phúc rồi lặn xuống biển sâu https://www.facebook.com/video.php?v=2513588428876278
cũng vậy, dân biển rất kiêng thờ cá voi, kể cả cá voi chết rồi họ vẫn đưa vào nghĩa địa cá voi để chôn cất đàng hoàng
Ngày xưa đi biên gặp cá voi nó giận nó hút cho chiềm tau . Nên bà con đi biên thấy ca voi là sợ nên ko ai dam làm hại đến nó là thế. Cái này tự e ghĩ ra.
vietnam mình thờ cá voi, cá ông, đánh cá mà gặp rùa thì cũng thả, không tiêu cực như nhiều người nghĩ đâu, chỉ sợ bọn nhật lùn thôi
https://news.zing.vn/ly-ky-chuyen-c...-ngu-dan-quang-nam-thoat-chet-post989052.html .. đọc chơi đi cho thêm hiểu biết đi anh.
theo nguyên tắc động vật học thì con mạnh sẽ không làm hại con yếu khi nó ở thế không thể gây hại cũng như tác dụng cho mình. do đó nếu ở vn thì chắc cũng làm vậy thôi.hiihihi