Hàng nghìn người tới nhà Ngọc Sơn chờ nhận gạo TP HCMCa sĩ Ngọc Sơn bất ngờ khi có hơn 1.000 người chen lấn chờ nhận gạo từ thiện anh phát mừng sinh nhật, hôm 26/11. Người nghèo chen lấn xin gạo từ thiện ở biệt thự của Ngọc SơnHàng năm đúng sinh nhật, Ngọc Sơn lại tổ chức phát gạo, tặng tiền cho người nghèo tại nhà riêng là căn biệt thự dát vàng ở quận 1, TP HCM. Anh treo biển tuyên bố không tổ chức sinh nhật, không nhận quà dưới mọi hình thức và không nhận lịch diễn vào ngày 26/11 để tập trung phát quà.Hơn 1.000 người dân, chủ yếu là các cụ già, tập trung từ sớm trước biệt thự của nam ca sĩ, chờ tới giờ anh mở cửa.Ngọc Sơn 'choáng' khi thấy số người tới nhận gạo đông hơn tưởng tượng. Nam ca sĩ chuẩn bị 10 tấn gạo và hàng trăm triệu đồng tiền mặt để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.Buổi phát gạo trở nên náo loạn vì mọi người chen lấn, xô đẩy nhau tràn vào bên trong quá đông. Ngọc Sơn phải kêu gọi tất cả bình tĩnh, nhận phiếu và xếp hàng đúng trật tự, chờ tới lượt mình.Anh ân cần trao từng bao gạo và hỏi han tình hình, cuộc sống mưu sinh của những người nghèo ở Sài Gòn.Ngọc Sơn bị vây kín khi cầm xấp tiền mặt ra phát cho bà con. Đây là năm thứ 19 anh tổ chức hoạt động từ thiện ngay tại nhà riêng. Ngọc Sơn quyết định từ năm sau anh sẽ chuyển sang tổ chức ở ủy ban phường để đảm bảo trật tự, tránh làm phiền tới hàng xóm và không gây cản trở giao thông ở khu vực này.Mỗi người dân được nhận 10 kg gạo từ thiện từ nam ca sĩ.'Ông hoàng nhạc sến' chia sẻ anh không thích tổ chức tiệc tùng, ăn nhậu linh đình tốn kém dịp sinh nhật. 'Ngày thường tôi đã ăn ít, hầu như chỉ ăn chay và tập thể thao. Tiền kiếm được tôi đưa mẹ giữ giúp hoặc bỏ ống heo tiết kiệm làm từ thiện. Tôi hà tiện với bản thân vì cảm thấy được trời cho sức khỏe và cơ hội giúp đỡ người khác là vui rồi. Tôi hạnh phúc khi được tặng quà người nghèo trong dịp sinh nhật mình. Thấy ai cũng phấn khởi tôi rất xúc động', Ngọc Sơn nói. Ngoài phát gạo tại nhà, anh còn gửi cho chương trình FM 365 một tấn gạo và hàng trăm phần quà để phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở các nơi khác. Anh luôn quan niệm: 'Hạnh phúc là được cho đi. Làm việc thiện không cần ai báo đáp'.Ca sĩ Lâm Vũ (ngoài cùng bên trái) đưa vợ và con gái tới chúc mừng sinh nhật lần thứ 51 của đàn anh. Người thân và các học trò của Ngọc Sơn cũng đến chung vui, phụ giúp anh phát gạo từ thiện.Mẹ Ngọc Sơn từ Mỹ về nước mừng con trai thêm một tuổi. Nam danh ca được nhiều người khen trông trẻ trung, phong độ ở tuổi 51.Ảnh: Tử Văn Nguồn: ngoisao.net
Thằng này lúc nào từ thiện mà chả vậy .........làm um xùm phức tạp lên gây sự chú ý rồi phát vài trăm kg gạo ................nhưng có còn hơn ko
Anh làm việc rất ý nghĩa, nhưng trong số người nghèo tới nhận chiếm 20%, hơi hơi nghèo chiếm 20%, giả nghèo chiếm 20%, giả khùng và giả điên chiếm 20-->40%.
Trong giới nghệ sỹ NS thuộc dạng có tâm nha bạn.Năm nào sinh nhật cũng phát gạo,tiền cho người nghèo nha,NS năm nay 51 tuổi rồi đó.
Cái thằng comment này súc vật đéo làm được gì cho đời lúc nào cũng tỏ ra ta đây. Về lo cho vợ con mày 1 chén cơm 1 hộp sữa ko biết đủ chưa. Đm nhà mày mạt rệp suốt kiếp!
Thử hỏi trong sô bít ai làm đc như a ấy,hay bày vẽ tổ chức sinh nhật tiền tỷ,ăn chơi nhảy múa rồi chơi lắc hát hò thu lợi nhuận cho bản thân,người ta 51t mà thằng thớt gọi là thằng thì đã hiểu văn hoá thớt ngắn cỡ nào rồi
Kêu người 51t bằng thằng chắc cũng lớn tuổi mà phải ko Chú .thế Chú có làm đc bằng 1/100 như họ ko mà Chú có vẻ cay cú với họ vậy ???,Làm từ thiện cũng nói dc thì cũng lạy Chú