Sau một thời gian tung hoành trong các quán cóc ở saigon thì chính thức cái bao tử của em nó nóng quá nó nổi mụn( loét) các bác ợ. Câu chuyện là e đi mua thuốc đau bao tử vào tiệm thuốc thấy 1 cô bé rõ đẹp dễ thương đậm chất quê cỡ khoảng 27,28 tuổi gì đó ( ko có pass ah nha). e ơi a bị đau bụng quá nó đau lên từng cơn đói cũng đau no cũng đau. e nó thế a mua gì mình hơi choáng nhưng vẫn cười vui vẻ nói a mua thuốc uống em nó a mua mấy ngày mình 1 ngày và em nó lấy cho mình 3 liều thuốc uống 1 ngày 30k và chưa kịp hỏi thì e đã quay đi mặc dù tiệm ko có khách. trên đường về suy ngĩ ko biết mình đã làm gì để e ấy buồn hay em ấy đang có chuyện buồn mà câu chuyện lại kết thúc nhanh đến như vậy. mặc dù trong đầu mình vẫn còn nhiều câu hỏi về bao tử của mình để uống thuốc. về tới bình phú gần khu mình sống gé thử vô 1 tiệm thuốc khác lại gặp thêm 1 em xinh đẹp nữa ngĩ trong đầu sao cuộc đời e gặp toàn gái đẹp những lúc trái ngang vậy. và lần này anh bị đau bụng đau lên từng cơn đói cũng đau no cũng đau.( vẫn điệp khúc cũ) e nó a có bị ợ chua ko ? có thấy nhói đau ở lưng ko? lúc này thì đúng tim đen của em rồi và em ba hoa ba hoa thêm 1 lúc nữa thì em nó kết luận a bị loét bao tử và cho 2 ngày thuốc giá 85k.còn dặn dò kĩ lưỡng trước khi uống thuốc nữa. mình ok và cảm ơn em.trước khi lên xe ra về ko quên móc bịch thuốc 30k lần trước cho vô thùng rác. bây giờ thì uống được một liều rồi và cũng bớt đau lại. thiết ngĩ lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. làm trong tất cả lĩnh vực nào cũng thế mobile còn chua hơn thái độ sẽ tốt hơn trình độ . tất cả mọi người trong công ty đều là hình ảnh của công ty( xấu hay tốt là do mình thôi) còn riêng e cái tiệm thuốc 30k chắc chắn em sẽ ko bao giờ gé tới nữa mà có thể cả gia đình và bạn bè em nữa( thù hơi dai). mobile dạo này ế quá các bác ạ.
cụ bị viêm dạ dày thì lên nội soi xem có HP ko , rồi uống thuốc tây theo đơn tầm 14 ngày . sau đó nội soi lại nếu ko còn HP thì uống thuốc Nam bắc gì đại khái thuốc thảo dược là ok . còn có hp bác uống mấy thuốc thảo dược chỉ đc 1 time là bị lại thôi ko tận gốc đc
Chết tiệt cái bao tử em cũng như bác đau khổ vô cùng, uống thuốc thì hết đau ngưng thuốc vài ngày nó lại đau lại
lần trước nội soi rồi chỉ bị loét thôi a. theo toa bác sỹ uống được mấy ngày ok . thấy đỡ lại nhậu . giờ nó bị lại bác ạ