Nghề bụi phấn. Cô phạt quỳ có đau lắm không con Nếu con hư sẽ còn hơn thế nữa Bởi cô phạt là để con sửa chữa Những lỗi lầm con chưa sửa thành ngoan. Là cô giáo. Cô chỉ muốn trò ngoan Muốn học văn trước tiên con học lễ. Ngồi trong lớp con râm ram kẻ chuyện Cô giảng bài sao các bạn nào nghe Cô phạt quỳ con đã hiểu ra chưa Nếu đến lớp chỉ dạy bừa hết tiết Các con học hay không. Không cần biết Rồi qua ngày hết tháng lại lĩnh lương. Nhưng con ơi .cô nghiêm khắc bởi thương Dạy cho con cách nhân thường đạo lý Dạy cho con kiến thức lòng tri kỷ Mai ra đời không phí tuổi thanh xuân. Các con ngoan cô chỉ bảo ân cần Cô nào muốn mang tiếng làm điều ác Nhưng các con học thì luôn lười nhác Dạy điều hay.con phản bác không làm Làm nghề giáo sao nhiều quá ức oan Bởi con sâu mà làm rầu người khác Hai chữ thầy cô. Giờ sao thấy bạc Đứng dạy trò ngỡ lạc chốn chông gai Áp lực lớn luôn đè nặng đôi vai Muốn dạy trò thành người tài phải khắc Cha mẹ biết đưa con vào trường học Có biết đâu cô đã khóc bao lần Bắt con quỳ mà cô phải bước chân Rời mái trường bao lần cô dạy giỏi Tự động viên đôi chân mình đừng mỏi Mãi để cho đời... Gọi hai chữ cô ơi
Mẹ trước đi học vụt vào tay đứng 1 chân,quỳ vào viên ngói học thuộc mới cho về chỗ về bố biết múc tiếp
Bài báo này xem mà bức xúc quá cô gió phạt quỳ là bình thường chứ có gì mà p.h lên án? tưng con thì đem về dạy
ĐẾN H mà vẫn còn nhiều người suy nghĩ lạc hậu quá.... ngày xưa đi học, đứng xó,ăn thước.. là chuyện bt, vì lúc đó chẳng ai nghĩ đến chuyện phản ánh lại làm gì vì nó nhỏ nhặt, và cũng quan trọng nhất là chưa có FB,ZALO... bây h ai cũng FB,ZALO thầy cô mà vớ vẩn ăn tường trình,với kiểm điểm liền-- tại sao lại ăn kiểm điểm với tường trình-- vì thầy cô đã đi quá giới hạn, quyền của mình chứ sao nữa, ai cho phép thầy cô đánh hs,bắt hs quỳ , luật nào quy định la dc phép lam..cái này mà ở mấy nước văn minh chắc đuổi gv luôn chứ chẳng chơi bài thơ đọc cũng chảng phải sai, nhưng chỉ là suy nghĩ 1 phía đó là thầy cô, dạy có nhiều kiểu dạy ko phải cứ bắt quỳ, hay đánh đau mà hs tốt dc..tốt dc thì cầm gậy phang chúng nó cho nhanh...thầy cô trách nhiệm dạy văn hóa,kiến thức chó trẻ,và cũng ko hẳn muốn làm gì thì làm, hay theo quan điểm thầy cô như cha mẹ là sai nhé...cha mẹ làm 10 thì quyền thầy cô dc vài phần thôi. QUỲ ĐỂ KHÔNG PHẢI ĐỨNG suy nghĩ của mấy giáo viên non nớt ,thể hiện sự bất lực của nền giáo dục...vấn đề quỳ hay đứng nó hầu nhưu chảng liên quan j nhau mấy.. thằng c2..c3 học giỏi ngoan mà nó vẫn vào tù như chới đó, toàn thàng giỏi giàm đốc,ngân hàng,công an đó,,vẫn vào tù bt mà..thế ko lẽ tại vì ngày xưa nó ko quỳ ah...hơn nưa bây h 15 tuổi CHUYM NÓ DÀI 20 CM RỒI, nhận thức nó có rồi, làm vậy trẻ trấn động tâm lý ra nhảy cầu tập bơi, hay lên nhà cao tầng nhảy xuống tập bay..cô giáo chịu trách nhiệm sao..bao vụ hs quyên sinh vì những vấn đề trong nhà trường rồi... chôt...HS hư ko ai muốn,phạt những gì dc phép làm,ko dc kết hớp nhà trường,phụ huynh cũng xử lý..ko dc chó nó ở nhà cho nhà nó dậy.. thế thôi
80% là vậy biết bắt hok sinh thời hiện đại quỳ là sai nhưng mình nghĩ chyện này chẳng có gì phải um xùm lên án , các thầy cô này ngày xưa họ đã từng trãi qua nên giờ họ áp dụng lại mà nhất thời họ quên vn đang phát triển và khác xưa rất nhiều theo mình thì nên nhắt nhở năng thì nên kiểm điểm là xong chứ có gì đâu mà dân tình làm thấy ghê
hoi xua ma co dua len mang vay chac minh cung hu roi bat quy mieng thi ngam viet vi toi noi nhieu de gai....
vậy nên chả ai giám giậy . thời mình cô giáo đánh xưng tay về kêu bố mẹ lên họp phụ huynh về bố mẹ đánh tiếp .
Cháu nó ngoan cháu nó hiền lắm, câu nói kinh điển khi nó đua xe hay đâm chém 1 số phụ huynh cưng con quá nên trả về cho phụ huynh, chứ bắt quỳ là gv bị đuổi việc đó Giờ cứ thấy nó lì quá k cần đánh k cần quỳ nói hết nỗi mời phụ huynh lên rồi trả về, thêm mấy chữ vô học bạ nữa Vậy cho lẹ
có phụ huynh nào nghĩ vậy đâu ... biết con lì bị cô đánh là nhảy đổng lên đồi thưa kiện .... tạo thói hư tật xấu cho con.....trẻ con thấy thế leo lên vì gia đình bắt thang sẳn ..... và cứ thế , cứ thế trôi qua tới giờ thì toàn lũ mất dạy ra trường . có thằng lên làm lãnh đạo,làm nghành nghề cao quý nhưng nhân cách thối tha chẳng có tí gì gọi là đạo đức . ngày xưa mình đi học,bị thầy cô đánh về không dám méc cha mẹ sợ bị đánh thêm ... giờ thì trông riết về méc cha mẹ để cha mẹ quay lại hỏi tội thầy cô... con nít hư hỏng mất dạy 1 phần vì cha mẹ quá cưng chiều con cái .. những cha những mẹ đó nên coi đi coi lại những clip xúc động khi con cái bị tù tội ... đứng trước bục tòa nhận tội ... nó ăn năn hối cải nhưng 1 phần nó trách cha mẹ nó quá chiều chuộng nó nên không biết đường đời lắm chông gai . . lúc đó cha mẹ nó nghe mới chết đứng,nát cả ruột luôn chứ không còn đứt từng khúc ruột nửa .... lúc còn nhỏ thấy bị đánh 1-2 roi là la làng lên "đứt từng khúc ruột" , giờ đây thì hối hận cũng muộn rồi
xưa đi học không thuộc bài, thầy tức quá nghỉ dạy kêu cả lớp lên trả bài, ai ko thuộc bài đứng riêng 1 góc, bạn nào thuộc bài thì về chổ, sau đó thầy gọi từng đứa ko thuộc bài ra rồi hỏi mấy đứa thuộc bài, thằng này đánh hay tha, tụi nó la đánh thì thầy bắt nằm bàn quất mấy roi, còn hô tha thì thầy cho về chổ ko đánh
năm lớp 10 trúng thằng cha dạy toán chuyên trọi vào đầu....riêng mình bị không dưới chục lần vì cái tội nói chuyện trong tiết học của ổng
con bé nhà mình đang học lớp 1, phụ huynh cũng có lập 1 nhóm zalo, con cái bị gì tí xúm lại lên án, con bị đánh chụp hình , lên thẳng hiệu trưởng mắng vốn....sau thầy cô cũng sợ quá ko góp ý gì thêm, buông luôn. thiết nghĩ con cái đi học phải theo nề nếp của nhà trường, của lớp, em nào hư, ko làm bài tập... thì đáng bị phạt, bị đánh là chuyện quá bình thường, chính vì thói nuông chiều quá mức mới sinh hư( cái này là đa số phụ huynh đều gặp phải). các bố mẹ đâu có biết con lên lớp cô nói ko nghe, toàn đánh nhau,...nếu ko có hình phạt nghiêm khắc sau này chúng sẽ trượt ngã mãi ko đứng dậy được!!!