vậy cũng hioir, bán cafe tienf nhiều , ai cung tháy, bộ mù sao ko biết, còn tiền nhiều để làm j? thì làm từ thiện đi
Ông vũ này lấy vợ , mà nhà vợ lúc đó là tiệm vàng giàu nhất cmn buôn ma thuột rồi . nên cũng cá kiếm đc tí, nhưng cũng quá giỏi để lãnh đạo công ty, cuối cùng cái kết vẫn là sống đếu hanh phúc
Nói đi cũng phải nói lại, nhà vợ nó giàu thì làm éo gì có chuyện nó cho con gái quen và lấy thằng cùi bắp dc mà cứ bảo nhà vợ giàu ô kia kiếm ăn dc nhà vợ, lúc đó ô này chưa huy hoàng nhưng chắc cũng là lúc đang làm ăn khấm khá có tiền rồi, lên bà kia mới mò tới chứ nghèo cùi bắp thì mơ cũng k làm quen dc với gđ bán vàng giàu có nhé.
bây giờ làm đéo gì có chuyện 1 bàn tay trắng gầy lên sự nghiệp ! nói chung k nhờ ít thì nhờ nhiều ! hên lấy dc bào thảo k giờ tứ cố vô thân k biết sống hay chết kia kìa
Anh này nghe làm từ thiện có vẻ hơi khó. Trước giờ em chưa thấy ai nói Trung Nguyên làm từ thiện ạ, mặc dù nhà e ở cách cty chế biến Trung Nguyên 3km. Thấy chỉ có bán cafe khuyến mãi mấy cuốn sách đổi đời mà em ko có thời gian đọc nên chưa đổi đời được toàn lên đây chém gió ạ.
Nghe bà mẹ nói lúc khởi nghiệp thì bán đất cầm nhà vay bạn ,và sau 3 năm khởi nghiệp tậu thêm được bà vợ
chính xác là trung nguyên làm gì ko biết chứ bán cf giàu là đúng á .năm nào mình cũng xuất đi chục tấn mà vẫn nghèo còn trung nguyên thì càng giàu thêm.vì mình bán 33k/1kg còn nó bán vài trăm đến vài tr/1kg nên giàu là đúng.
mỗi bên đúc tiền vào cho nhà báo viết hết rồi nên không cần suy nghỉ chuyện của gia đình người khác mà.
lúc mới đầu không biết sinh vào nhà có hoàn cảnh nghèo khó hay khó khăn gì không ae . Nếu ông mà trải qua hãy hỏi ông lúc ban đâu ông sinh ra và lúc lập nghiệp vướng vào khó khăn thế nào. như nghề ae mình hỏi bao giờ mới được nửa Trung Nguyên ?