Mấy thằng chúng e lên Đà Lạt chơi,đi nhậu rồi giờ muốn đi e út làm 1 cái,ae nào biết chỗ cho e xin vài địa điểm,giá cả thế nào cho e biết luôn nhé,chúc các ae may mắn và hạnh phúc mỗi ngày !
kinh nghiệm của mình đi chơi mà ko biết chỗ là 1 nhảy vào phòng hát karaoke hát xong rồi hỏi 2 là vào quán nhậu ăn xong rồi hỏi 3 là ra bốt công an gần nhất hỏi là chuẩn men
từ đà lạt về sài gòn tới chân cầu đại ninh của huyện đức trọng vô mấy quán cà phê chòi gái bao vây. gần đó các khách sạn như khánh vi tây nguyên cũng dều có. giá 350k bao phòng ngày thường. còn tết chưa biết..........
Hôm qua ko biết chỗ nên e về homestay nhậu tiếp r các bác,tối hôm nay phải đi chơi mới đc,hồi giờ e đi đến đâu thì chơi chỗ đó cho biết,ae VF đông vầy mà chưa có a nào chỉ điểm rõ ràng cho e hết,vẫn đang chờ đến tối ko có thì đi taxi hỏi nó vậy,thanks ae nhiều !
Taxi , xe ôm là rành vì thường ngày họ tiếp xúc nhiều khắch đi nhiều nơi. Gửi cafe cho họ nhờ chỉ đi,tới chổ bo thêm thằng tiếp tân chọn giúp em nào xinh tươi là xong. Chổ này xấu không hài lòng thì gọi taxi đi chổ khác. Chịu chi là thoả mãn nhu cầu
Chiều gặp xe ôm hỏi ổng cũng ko biết,còn nhờ ổng tín gặp ae xe ôm hỏi giúp e gửi tiền cafe,chờ chờ ổng gọi
Hôm qua mình có đi xe ôm hỏi người ta bảo ko biết và còn nói rất sợ là hình sự,chiều mình đi dạo ra ngoài đường hỏi taxi cũng bảo ko biết và cũng nói là sợ hình sự,lúc hỏi taxi thì kế bên có 1 thanh niên đi ô tô đậu sát đường đi vs,nghe mình hỏi xong a đó nói " mày đi theo a chở mày đến chỗ đó,cho a bao nhiu thì cho,thế là e lên xe mặc kệ ko quen biết,tay này cũng say rồi chạy lạng lách làm mình cũng sợ nếu thấy xa thì mình xuống,xong hỏi thì cũng gần tới rồi nên mình ráng ngồi,chạy đường Lê Hồng phong rẻ vào Huỳnh Thúc Kháng thì gặp quán đèn mờ Tình Khúc 1,a nói mình vào hỏi giá cần thận rồi đi,giá 400 bao nước bao phòng, xong mình ra hậu tạ a 100 uống cafe, vào lựa e nhỏ xinh rồi nó dắt mình vào phòng có ghế salon và 1 cái bàn, rồi nằm trên ghế chơi,xong mình nói có xe nào gần để mình đón về ko thì e đó lấy xe máy chở mình về, chắc do mình chơi e sướng quá,e còn bảo mình quay lại thì gặp e tên Vân,rồi xong hôm nay đi chợ đêm e chán đi dạo rồi bắt xe qua đó chơi 1 cái nữa, e nó dặn từ lần đầu là đừng đi xe taxi tới chủ lấy giá gái sẽ cao nên e vẫn dừng gần đó rồi đi bộ vào, nói chung mấy e xinh tươi trẻ đẹp giá mềm ae có đi thì vào đó chơi thử
đà lạt mà ko biết chỗ thì chỉ có lái máy bay nha. các bác ở thành phố thì quen ăn thịt heo, thịt bò, gà, gan ,ngỗng thì đi đalat phải ăn thịt rừng. chơi gái thì kiếm gái tộc. hàng chắc nịch da trắng như kinh