Mang nội y rách, bikini quyên góp cho trẻ em vùng cao, CĐM phẫn nộ: "Từ thiện hay bố thí?" Trời trở rét là thời điểm nhiều nhà hảo tâm đứng lên vận động, quyên góp quần áo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là "đồ từ thiện" khiến không ít người "phẫn nộ". Một chiếc quần chip rách được mang đi từ thiện khiến nhiều người bức xúc Vấn đề "từ thiện sao cho đúng" bấy lâu nay vẫn là một đề tài được đông đảo người bàn luận và quan tâm. Từ thiện có nhiều cách, nhưng dù bằng cách nào thì cũng phải xuất phát từ tấm lòng người cho đi thì việc thiện mới trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa. Thế nhưng từ thiện theo kiểu "bố thí", hời hợt lại gây ra nhiều tranh cãi khi mới đây một tài khoản vừa đăng tải những hình ảnh "đồ từ thiện" với rất nhiều "đồ chip" rách, áo ngực và có cả đồ bikini... Được biết đây là đồ gửi cho người dân vùng cao vào mùa rét khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người cho rằng hoàn cảnh không may mắn của trẻ em vùng cao đã bị xem như một "bãi rác" để người khác ném vỏ bọc hào hiệp vào với những bộ quần áo rách rưới, cũ nát thậm chí là cả... nội y dùng rồi. Thật buồn, khi nhìn thấy hình ảnh trẻ em mặc đồ nội y rách được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sự phản cảm của bộ bikini từ thiện khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bức xúc. Đa số mọi người đều bày tỏ thái độ tức giận trước sự thiếu tôn trọng người khác của những đối tượng vốn mang danh là "mạnh thường Trẻ em vùng cao vào mùa lạnh phải mặc đồ lót từ thiện? "Trời ơi, từ thiện kiểu gì thế này nhìn mà xót xa, ở vùng cao người ta rất lạnh mà tặng đồ nội y thì làm sao mà mặc?", facebook L.T viết. "Đầy người coi quyên góp quần áo từ thiện là chỗ vứt đồ bỏ đi của họ, trước mình đi tình nguyện phân loại đồ cũng thế, có những cái mà nói thật cho mình làm giẻ lau mình còn không lấy chứ đừng nói là mặc, rồi mấy thứ đồ sexy lóng lánh nữa", tài khoản T.D chia sẻ. Ngay khi tin tức này được lan truyền trên mạng, đã có những ý kiến sau Chuyện những bộ đồ lót phản cảm, những tấm áo lấp lánh được mang đi từ thiện vào thời điểm rét buốt ở vùng cao vẫn sẽ là câu chuyện dài được nhiều người chia sẻ. Từ thiện là một hành động đẹp nhưng đừng biến nó thành đề tài để nhiều người bức xúc và lên án. Hãy làm từ thiện với cái tâm và với một mục đích duy nhất là trao đi tấm lòng. Và hãy đặt bản thân mình vào những hoàn cảnh khốn khó kia để hiểu điều họ cần thực sự là gì. Một ý kiến khác lại cho rằng Ảnh: Nguyễn Thanh Bình
cdm phẫn nộ, xin lỗi tụi cdm chưa chắt được phần nhỏ cho được cái quần cái áo nào hô mà phẩn nộ, cái nào không sài được thì bỏ đi và phát cho đúng đối được tự nhiên đồ lót mà đi cho trẻ em nó biết gì
Những đồ đó là do người sài không dùng tới vả bỏ ra, có thể lẫn lộn đủ thứ. Khi có người xin để làm từ thiện thì họ xách nguyên tụng đưa, người nhận và đem cho họ phải soạn ra cho đúng đối tượng chứ không quăng đại 1 đống không biết cái gì trong đó. Những thằng lấy đồ đó đeo lên và chụp hình trẻ con thật khốn nạn, chỉ muốn bới móc cho sự việc thúi ra.
may cai thang ranh han nguoi ta co long tot cho thi ve lua ra cai nao mat duoc thi mat khong thi tra lai tui co gi dau ma xoang khong biet tui no cho cho duoc cai quan gi dau ma boi moc....
chắc họ gom để lâu.....cứ hư và rách là gom vào thùng bỏ......nghe có đợt từ thiện, họ lấy nguyên thùng đưa đi luôn mà không có thời gian soạn ra thôi......đúng ra bên tổ chức phải kiểm tra trước khi đi phát mới đúng chứ........cái nào tệ quá đốt bỏ
trước nhóm mình cũng hay đi xin quần áo ở shop,nói chung là hàng ế hàng chợ họ cho nhiều lắm.nhóm về phải phân loại rồi giặt 1 lượt rồi mới đem phát cho bà con.chứ như này là họ để nguyên bao rồi đi phát
cố tình thì đáng trách, chứ đàng này cả vài năm ko ngó ngàng gì thì lần lộn vài cái rách ace từ thiện lựa ra rồi vứt đi thôi có cần phải đưa lên Mạng ko?
Trách là trách mấy bố mấy mẹ đi phát cho có phong trào . Chứ đúng ra nhận đồ về phân loai ra ,giặt song đem đi phát theo từng đối tượng nó mới đúng chơ
Có smatphone chụp hình chơi Facebook mà đi nhận quần áo từ thiện thì là loại lười nhác. Không muốn làm mà muốn có xài. những thành phần như vậy xứng đáng với đồ rách mà họ nhận dc.
Quyên góp thì chịu khó phân loại , có tốt thì giặt lại sạch sẽ rồi phát cho họ ....việc đéo gì phải đưa lên mạng chỉ để phanh phui cái đống cức . Mấy thằng phát đồ định chơi nổi gây sốc đây mà
Không biết bác Nghĩ gì luôn. Đây là người ta đi xin về cho trẻ em vùng cao không có quần áo mặc. chứ không phải để dùng Thời buổi này 1 cái Smartphone lên Fb chỉ 500k là có Cứ cho người ta lười đi, vậy hỏi bác là bác đã cho người khác được bộ quần áo mới nào chưa Nói thật với bác là không phải ai cũng làm đc như họ đâu
chính mấy thằng đi phát mới đáng lên án.người ta khuyên góp thì phân lựa ra,rồi hẳn đi làm từ thiện. mấy bố làm từ thiện mà cứ xồn xồn cả lên.mấy bố cứ vác bản mặt,ôm đống đồ méo biết đồ gì?đi như đúng rồi. khoác lên mình áo cà sa không làm nên thầy tu đâu. phẫn nỗ ai?
thằng chó ghẻ nào lấy áo lót ,xì líp rách mang lên tụi nhỏ vậy , đi làm việc thiện mà chụp ảnh chó vậy . tụi mày não heo hết mẹ rồi à
người trong cuộc đều biết hàng đem cho đều dc soạn ra và giặt thật sạch nhằm tránh cho người khác mà cho luôn bệnh tật nhiều nơi họ còn đóng thành thùng ghi rõ đồ cho người lớn, đồ cho trẻ em bao nhiêu tuổi đâu phải ai cũng ngu như thằng nhà báo mà viết cái bài này
nhận về kg kiểm tra giặt cho sạch rồi mang đi cho xong quay lại trách ngừoi cho .ngừoi cho kg lổi ngừoi mang đến cần xem lại tư cách
chẳng quá mấy thằng này viết bài kiểu câu like thôi ,chứ chẳng có đoàn hội ,hay cá nhân nào như vậy đâu,