Có trên mạng luôn nè báo là gia đình cô dâu trình báo https://m.baomoi.com/tam-giu-nam-thanh-nien-giao-cau-voi-ban-gai-nhi/c/25376490.epi
Đắng lòng.Không gì có thể diễn tả được giây phút rời xa gia đình và tổ ấm.Mình đã trãi qua những giai đoạn như vậy. Thôi,cố gắng lên em.Giữ gìn sức khoẻ thật tốt để cải tạo tốt,mau về với gia đình. Mỗi năm,nhà nước có 2 dịp xét duyệt đặc xá và giảm án gồm 30/4 và 2/9.Đặc biệt vào những năm có số cuối là 5 và 0 sẽ giảm án rất nhiều.Nếu đi đúng bài em sẽ về đúng dịp 2/9/2020. Nhớ một điều,ĐA KIM NGÂN PHÁ LUẬT LỆ.Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thời buổi kinh tế bây giờ cũng ko còn nhiều đại bàng đâu.Nếu ko có vết xăm trên người thì sẽ không bị đưa vào những phòng có đại bàng.Nói chung,đừng khúm núm sợ sệt khi vào phòng,và cũng đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng ko tốt cho sức khoẻ.
Không có đơn tố cáo từ gia đình bị hại là vợ em thì làm sao bắt em tạm giam được anh, chỉ là bị tố lên công an huyện rồi công an huyện mới bắt đầu điều tra ạ, nếuem bị gđ vợ tố em đã tạm giam khẩn cấp lâu rồi anh
nếu thực sư như vậy thì sau này có về thì gia đình bên nhà gái cũng coi ....bạn chang ra sao ....mà dg tình duyên thì còn gian truân.
Giao cấu với trẻ em Ngày 22-3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Võ Quang Phú (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi giao cấu với trẻ em. Theo hồ sơ vụ án, Phú đã nhiều lần quan hệ với Ng.Th.S (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi. NGUYỄN VĂN
Dạ đúng rồi anh, đã đám cưới xin rồi hỏi nếu bắt em bên nhà vợ em cũng không có lợi ích gì khi em đã thừanhận là con của em và đang nuôi dưỡng, chăm sóc cả 2 mẹ con
Có lên báo anh, dự sau phiên tòa kết thúc còn được lên tivi, 60 giây và trang nhất Báo Pháp luật .quá trái nganh
Cay thật.. Đi sớm về sớm nhé.. Ráng kêu gd bơm đạn nhìu nhìu vào chứ ko là ê ẩm á..chúc bình an quay ra
Có yêu nhau thì trình CMND ra xem trước cho an toàn. chứ cuộc sống ko thể ko có mâu thuẩn. Mà cái vấn đề này trên báo người ta tuyên truyền mãi , chắc bác ít đọc báo quá ^^.
Dạ, anh ơi ba mẹ cố xoay mượn nhưng không có giờ tìm cách cầm cố căn nhà ở quê, em thấy mình bất hiếu quá
Thời ni giới hs fọt fẹt như cơm bữa mà cũng tài là ko phù A... Keo của thớt tốt quá nên Fay rồi đóng phát ăn ngay. Cố lên thớt, làm nghề chuyện phù A đã là bình thường rầu, cứ nghĩ vậy đi cho lòng thêm nhẹ. Phía trước là bầu trời
Dạ cảm ơn anh đã hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh nghiệt ngã của em, mình đã gây ra mình phải gánh chịu,đành chấp nhận chứ biết làm sao giờem sẽ cố gắng. Mà không biết xe rác có hốt bài của em không , em chỉ hy vọng ngày ra được 1 lần giao lưu nói chuyện với các anh
Vụ giao cấu sử nhẹ mà , tầm 3 năm thôi , xong đi trường khoảng 18 tháng thì kêu nhà lo chút là đặc xá về thôi , cải tạo tốt thì ở chừng 2 năm là về , mong thớt sớm về với gia đình
Dĩ nhiên là khắc nghiệt rồi em.Vì hoàn cảnh bắt buộc mình phải chấp hành.Vài ngày đầu sẽ cực kì khó chịu,nhưng lâu dần sẽ quen.Mong e sẽ có nhiều nghị lực giữ gìn sức khoẻ để cải tạo tốt sớm về với gia đình,đặc biệt là để chăm sóc đứa bé thật tốt. Và quan trọng nhất nhất là vợ của em,phải cứng rắn vượt qua tất cả để chăm sóc và che chở cho đứa con. Anh dính hơn 3 năm,đầy gian truân và khó khăn.
Trước khi tuyên án sẽ có lời nói sao cùng toà dành cho em hãy nhìn trực tiếp vào mắt của chủ toạ và nói thật rỏ: -Kính thưa quí toà vì tuổi trẻ bồng bột,ở quê nên nhận thức về luật pháp còn hạn chế,bị cáo xin quí toà xem xét cho bị cáo mức án nhẹ nhất có thể,để bị cáo sớm về với gia đình chăm lo cho con của bị cáo(có thể dẫn chứng thêm hoàn cảnh gia dình đang khó khăn ntn...).
Dạ đúng chính xác rồi anh, trước em làm đối diện anh thực, sau ra xa hơn xíu rồi ạ. Anh ở hoà hiệp đúngkhông, hoà hiệp có bicó anh tùng với anh pha
Dạ cảm ơn an Dạ cảm ơn anh, vào đó em sẽ cố gắng cải tạo tốt để nhanh về với gia đình. Chúc anh sức khỏe và đạt nhiều thuận lợi thành công trong công việc
Do thớt trốn nghĩa vụ làm ảnh hưởng đến tụi xã nen cho đánh cho bỏ ghét , chứ nếu ko trốn thi chac xa ko sao Chia buon củng thớt !
hoàn cảnh bạn khá là khó khăn mình nghĩ bạn nên nhờ 1 mod nào đó đứng lên kêu gọi ủng hoojthif sẽ dc hưởng ứng hơn,mình nhớ diến đàn trước có anh mod nào đó bị tai nạn có mod nào đứng nên kêu gọi ủng hộ dc a e hưởng ứng ghê,dân thường như a e mình câu văn lủng củng,ko có tiếng nói,nói ra còn bị trêu chọc lon kia ý hài hài chúc bạn sớm vượt qua khó khăn
em cũng nghĩ vậy, đc buet hoàng cảnh e phú cũng khó khăng,càng khó hơn nữa khi lâm vào hoàng cảnh bị thương, đc biết trong câu chuyện này đáng thương hơn la dang gian, ae trong hội mình của ít lòng nhiều giúp cháu nó hộp sữa.. chú cũng sắp phải xa cha rồi,, mong sao phiên tòa sắp tới xử có lương tâm chút cho e nó mau về với con.