Ngược lại với Đức, trẻ em Việt Nam về cơ bản đã học hết những kiến thức của lớp một khi đi học mẫu giáo rồi. https://www.facebook.com/video.php?v=690842264603159
Nói cách khác trẻ e chỉ đi chơi chứ không học, e thấy lớp 1 đã chạy đi học thêm đi rèn chữ........nhìn nhiều e đi học mang cái cặp chắc 10kg.
10kg sách nhưng lại chả đc cái kiến thức gì cho ra hồn cả.lúc thì ko cho học lúc thì lại bắt các em ôn cái chương trình ngày đêm vắt chân lên cổ mà chạy xong lại nhởn nha và ra trường làm con bò ngoài xh
Vn là trái cây chín ép thôi . Muốn chơi thì ép học . Học tới khi lòi con mắt , còi xương vẫn còn học . Cái balo hs cấp 1 nặng gấp mấy lần cái cuốc thì học nỗi j .