Em thi rớt B2 3 lần rồi nản quá,e chạy ngoài đường thì tốt,tập cũng ok hơn 10 tiếng rồi,nhưng vào thi lại tạch,buồn quá các bác ơi,chuẩn bị tâm lý kỹ,nhưng lúc vào thi lại run,toàn lỗi vặt (dốc cầu e qua cái 1 toàn dính những lỗi rớt mà ko ai rớt như ghép dọc) Bác nào có kinh nghiệm zi chỉ em vs.
kinh nghiệm thì đầy,nhưng để chia sẻ thì khó.do tâm lý cả thôi trước khi lên xe thi thớt làm ngụm rượu vào đảm bảo đậu ngay mua đổ vô chai nước lọc bỏ túi quần,gọi tên phát uống luôn rồi lên xe
nếu anh nản quá chi bằng trấn an tâm lý, mua thêm mấy vòng thi như chỗ e 3 vòng thi 3-4tr vòng nào trúng thì lấy điểm vòng đó, ngoài ra khi bắt đầu thi thì uống thuốc trợ tim, an thần(giảm lo lắng sẽ dễ đi hơn)
lên dốc mình bày cho 1 cách nè,lên sau vạch chấp nhận mất 5 điểm...dừng lại kéo thắng tay đạp côn đạp ga,thả thắng tay là lên>>>>chúc ban may mắn
chiều tối rãnh bạn lên trung chánh hóc môn vào chỗ sân thi đăng ký thuê xe thực tập nhe xe là xe dùng để thi có cảm biến và cần thì nhờ thầy ở đó ngồi cạnh bên chỉ bả thêm bảo đảm sẽ đậu mình nói thật trường dạy nghề trung chánh dạy lái xe là chuẩn nhất còn cái trường mang tiếng mang tai nhất là cái trường tiến bộ hở ra mua bằng lo lót sát hạch đều từ cái tiến bộ đó mà ra chứ trường trung cấp nghề trung chánh dạy kg cần học sinh phải lo lót trước khi thi sát hạch là phải thi bằng nghề ở trường đậu mới dc qua thi sát hạch bạn cần học thêm thì lên trường trung chánh liên hệ gặp thầy việt thầy hơi già và rất khó tánh nhưng thầy dạy rất nhiệt tình
Đẵng cấp của thí sinh ko đủ để trãi ngiệm cuộc thi này. chào tạm biệt thí sinh. thằng em họ em nó đi thi bằng A1 vậy đó; cuối cùng mua luôn .
Thi cảm ứng thấy hình như không lo được, chỉ có lo là thầy ở ngoài hỗ trợ nhắc bài tới những vị trí tính điểm. Hồi thi gặp bà xồn xồn, thi lần thứ 5 vẫn rớt, mình thi đã hơn 10 năm rồi, thời bắt đầu triển khai thi cảm ứng. Nói chung do tâm lý cả, chứ kinh nghiệm nghĩ ai vô đó cũng chuẩn bị khá ok rồi. Bài tập tâm lý vững coi như đi ngoài đường, không ai chấm, không ai dòm ngó mình, bất cần tất, chỉ nghe theo thông báo trong xe thôi. Tập hít sâu và thả lỏng khi đang chạy.
Vụ này nghi nè, bằng B2 không biết, chứ B1 toàn thấy Fake không, khi hỏi ra là bằng giả. Nếu lo là lo thi cử, chứ vẫn học hành, nộp làm hồ sơ, ngày thi vẫn đi thi, điểm danh bình thường,... thì cái đó mới chính xác là lo có hs gốc.
Đừng có chủ quan qua dốc rồi mấy cái kia là chuyện nhỏ, có nhiều người xém rớt vì chủ quan. Khi qua đc dốc thì tâm lý thoải mái chút nhưng đừng vì thế mà chủ quan, bài qua lằn bánh xe ko phải dể nhé(dể mất 5 điểm chổ này do cán vạch, bài dừng xe lửa canh cũng phải chính xác nếu lố vài phân nó cũng trừ 5 điểm, phần chuyển số tăng tốc lên 20km trong 1 đoạn ngắn với người có kinh nghiệm thì dể, với người mới lái cũng ko dể, bài ghép xe(ngang dọc) thì ko khó nếu tập thường xuyên. Nói chung khi thi phải vững tâm lý, không chủ quan, cố gắng qua bài dốc(ko nên bỏ 5 điểm mà cứ dừng chính xác) khi đó còn nguyên 100đ tâm lý thoải mái hơn, và tiếp theo cứ từng tự thi từng bài 1 với sự tập trung cao độ ko chút chủ quan lơi là là OK. Nhiều khi thấy qua nhiều bài hưng phấn quá tới ngã tư quẹo quên bật xi nhan cũng ko chừng
Những người thi C thường sau này sẽ lái xe tải(khi học & thi cũng bằng xe tải), người thi B thì chủ yếu lái xe gia đình(học & thi bằng xe 4 or 7 chổ vẫn thích hơn), kẹt lắm bằng B2 cũng lái đc tải 3T5 trở xuống.
Thường lái ngoài đường ổn vô thi dễ bị rớt do ỷ y lắm,khi thi tâm lý vững,chạy từ từ chậm để dễ xử lý,bình tĩnh là qua hết mà. P/s:ko biết vụ mua có hồ sơ gốc ntn chớ mình nhớ lúc chạy 2km đường trường có camera chụp hình thí sinh lại mà,ko thi thì làm sao có chụp cái đó ta?
Rớt đóng tiền thi tiếp bạn,có sao đâu,thi chừng nào đậu thì thôi,chủ thớt cũng 3 lần rồi đó,thi lại 5,6 lần chẳng lẻ ko đậu
Mod nói đúng nè dốc e rớt 1 lần,lần sau rớt ghép ngang,sáng nay rớt ghép dọc bà mẹ nó điên thiệt em nản luôn đó mod
em thi phát 1. 30/30. 95/100. 100/100. bác chạy tốt rồi thì chỉ cố gắng thuộc bài là ok thôi mà. tốt nhât mướn xe thi thử ít nhất 1 giờ trước khi thi là ok. và quan trọng chạy đúng theo bài tập chứ đừng chạy theo kiểu mình hay chạy ngoài đường.
hôm ra hải phòng tập đúng 3 buổi 100 điểm . có thằng chuẩn bị lấy xe đặt rồi trật 3 lần . hên thế kg biết . lo lý thuyết có 7tr5 .
Giờ thi khó khăn quá , ngày xưa mình thi rễ lắm có chống trượt hết cả luật và hình , hồi đó chưa có chấm điểm như bây giờ