Em mới lấy vk thôi nhưng mỗi khi nghĩ không biết nghề này còn lo được cho vk con không.thỉnh thoảng nhìn vk lại thấy ngại ngại. trước khi cưới e còn ít nợ (100tr) ,Hằng ngày đưa vk đi làm từ sớm,mở quán đều đều từ 6h30-> 11h đêm.trưa ko dám ngủ nhưng làm trả được bao nhiêu,trừ thuê nhà,ăn uống,dư ít là vào số đồ nghề,phụ kiện. tâm trạng như con sạch sùng này
nghề này muốn dư phải thế này 1 mặt bằng nhà 2 điện nước giá theo nhà nước quy định 3 làm rồi tu bổ từ từ thì may ra thành công được p/s : còn đi thuê nhà phải thật sự có vốn mạnh với kinh nghiệm mạnh & ngoại giao mạnh , may ra mới có cái mà dư với giả = những ai mới ra làm thuê mặt bằng & làm ăn nhỏ lẽ điều đang đứng trước vì thiếu vốn để tái cơ cấu đầu tư & dần dần chết yểu đi vì ngày ngày kéo qua kéo lại bù nhau
e cũng chán vk sắp sinh rồi mà làm ăn lẹt đẹt quá thuê nhà thì tăng liên tục hàng quán thì mọc lên như nâm,,,,,
cố gắng từ từ .cứ nghĩ mình là phu hồ ngày người ta kiếm dc 200k ,vậy mình cũng cố vậy thui .có hôm hên dc hơn xúi . ngày này bù ngày kia ,chứ bỏ ko biết làm jig luôn .sk kém .trình độ có hạn . vk con nó theo mình .mình cố gắng .vk nó sẽ hiểu .còn ko hiểu thì thua . còn làm dt rất nhiều ae giầu lắm .mình làm cùng thời mà thua người ta rất nhiều . thôi đâu cũng là cái số chưa tới .cứ sống vui vẻ nhừng ngày nghèo khó . chứ đôi khi giầu có lại ko có tg để vui ...
khu em người ta làm ngày vài trăm đến vài triệu, em mong mõi ngày đc 300k or 200k thôi mà nó k có, 4 ngày rồi đói đói và khát
em trước mở được hơn năm rồi cũng trả ốt đi làm thuê chứ cảnh đi thuê mặt bằng tiền nhà tiền ăn tiền.. tiền mà không dư ra được bao nhiêu
cứ làm thôi bạn ,khi nào quá tệ thì chuyển sang làm công nhân ,2 vợ chồng làm 1 tháng cũng dư ra 10 chai
cái khó của ae đi thuê cứ sau 1 năm lại tăng giá nếu không tăng đc vài năm không cho thuê nữa chuyển chỗ khác đồng nghĩa với việc mất hơn 1 nửa số khách và chuyển lần nữa là nghỉ hẳn luôn đã từng thấy 3 trường hợp như vậy
em làm 5 năm rồi có đầy đủ 3dk như tren mà van dang con nợ gan 200cu déo hiểu sao làm thì đông khách nắm tiền cũng thấy mà không thấy tiền đâu buồn ghê