Nhìn anh em trong nghề . Người xây nhà người mua xe thằng thì chuẩn bị lấy vợ hai . Trách bản thân mình sao mà kém cỏi quá vậy . cầu trời lạy phật mở lòng dắt đường chỉ lối cho con bám gót anh em vietfones với ạ . Ngàn lạy
Nhà thì của ba mẹ.mượn mặt bằng làm ăn.còn ở thì có nhà riêng trong hẻm.và e đã cưới vk2 rồi. Nói chung ko ổn định,thu nhập bấp bênh.
Nghĩ ra ý tưởng đủ thuyết phục kêu gọi mọi người góp vốn lời người góp ít hưởng ít nhiều hưởng nhiều lỗ thì cũng người này gồng gánh người kia...v..v.v. Thôi e đục IC tiếp đây nói thấy dễ lắm haha
mấy ông anh đang yên ổn giờ mượn ngân hàng 3 400 chai đi góp xe chạy uber,ngày đêm cắm đầu cắm cổ mà chạy để góp tiền hàng tháng,nhìn lại tuy chưa có gì nhiều nhưng vẫn kô nợ và áp lực là may rồi
Nghề Mobile này em thấy giờ k giàu nổi . Có mấy a cài kết hợp sửa đục các pan iphone ép kính thì mai . E chỉ biết bán máy củ thôi lk nhỏ thôi cầm lặc vặt hix hix muốn chuyển nghề đây. Với lại nghề này rủi ro cao quá bưat khách cầm cây ip5 xài rớt móp nát bét gốc cạnh màn hình hơ ron mà k chịu thay vào bảo thay pin thay nnú nguồn ngán lắm thay k lãi ăn màn hình là no.
em cũng nhứ bác thôi,cũng nản quá, bán hết năm xem sao,em chỉ bán máy cỏ, lk lung tung,,có máy cây nào sửa được thì làm,không thì Cò mới có ăn chứ biết sao giờ bác ơi, nhà thì thuê , tay ngề thì yếu,, giờ mà đi học thêm phải mất 1 năm nữa sao, thôi tới đâu hay tới đó,em sinh năm 93,còn thơt thì sao
Trùng hơp thế e cũng 93 làm nghề chỉ đc gần năm nay thôi . Giờ có tay nghề đục đẻo ép kính thì mới mong bác ơi . E bán linh kiện xạc cáp pin và mh iphone các loại chờ kèo thay. Hen xui may là mặt bằng nhà k thì cũng thua. Bán máy mới thì nhập về cả tháng k ra đc là rớt giá Giờ bọn họ cứ ra tgdđ mua bà Con quen biết cũng vậy
làm cái nghề này phải to hẳn và có chiến lược vơn lên luôn luôn đi đầu thì mới giàu.phải đi trước người ya một bước.và dày vốn còn ít vốn tốt nhất đừng lao vào bán máy mà chỉ bán phụ kiện vớ vẩn và đi chuyên sâu vào sửa thôi.nhiều ông sửa thôi cũng nhiều tiền xây nhà mua xe