nhờ ae tư vấn và giúp đỡ. chuyện là mẹ em năm nay đã ngoài 60 tuổi sức khỏe và sinh hoạt ăn uống là bình thường chỉ mỗi căn bệnh quái ác hoành hành mẹ,đó là bệnh đau dây thần kinh tọa, cứ mỗi lần nó lên cơn là làm cho cái đầu của mẹ bị đau nhức và kéo theo đó là hai hàng nước mắt chảy ra, làm cho mẹ đau và chảy cả nước mắt nhìn mẹ mà trong lòng quặn thắt nhưng không biết làm sao nay em viết lên đây mong là trong ae chỉ đường giúp lối cho em ,về thầy hay hoặc loại thuốc nào trị đựoc căn bệnh này em xin cảm ơn và hậu tạ.mẹ em ở ngoài bắc thuộc tỉnh nam định đã lên bệnh viện trung ương hà nội chữa trị và đến các thầy lang nhà vườn trâm cứu nhưng chỉ tạm đỡ chứ không khỏi hay đỡ hẳn đựợc căn bệnh , hiện tại bây giờ đang uống thuốc nam của người hòa bình cũng chưa biết như thế nào mong ae tư vấn giúp đỡ.