Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Cha bị ung thư, bé lớp 8 chỉ được ăn cơm với... thịt cóc

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi VietFones, 10/4/15.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 10/4/15 lúc 17:05

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,199
    [h=1]Cha bị ung thư, bé lớp 8 chỉ được ăn cơm với... thịt cóc[/h]

    [h=2]Cha mẹ bệnh ngặt nghèo không còn khả năng lao động, mọi gánh nặng để dồn lên đôi vai gầy của cậu bé mới học lớp 8. Sau giờ học, em vừa bán vé số vừa lượm ve chai để kiếm tiền nuôi người cha bị bệnh ung thư nằm liệt giường.[/h]Phóng viên Dân trí nhận được đơn cầu cứu của bà Lê Thị Thúy, SN 1969 (ngụ ấp 6, xã Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre) kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình. Bản thân bà Thúy mang nhiều thứ bệnh không còn khả năng lao động, chồng tên Nguyễn Phi Em bị bệnh ung thư gan nên đứa con mới học lớp 8 phải vừa bán vé số vừa lượm ve chai nuôi cha mẹ bệnh.

    [​IMG]
    Ông Phi Em bệnh ung thư đang thoi thóp từng ngày

    Năm 1988, ông Phi Em cùng bà Thúy nên nghĩa vợ chồng nhưng vì gia cảnh nghèo không nhà cửa, đất đai nên phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Mãi đến năm 2001, đôi vợ chồng này mới sinh được đứa con duy nhất đặt tên là Nguyễn Văn Công.

    [​IMG]
    Vừa đi học về bé Công tranh thủ đút cháo cho cha

    Hàng ngày bà Thúy làm công cho cơ sở sản xuất thạch dừa ở địa phương còn ông Phi Em hành nghề bẫy chuột trong các vườn dừa. Cuộc sống nghèo khổ cứ bám lấy gia đình nhỏ bé này. Suốt mấy chục năm lập nghiệp gia đình ông Phi Em vẫn phải ở nhờ trên đất người khác trong căn nhà lá sập xệ.

    [​IMG]
    Bữa cơm của 2 mẹ con với duy nhất món thịt cóc kho khô

    Thế nhưng tai họa liên tiếp ập xuống gia đình nghèo khó này. Cách đây gần 1 năm, bà Thúy đau bao tử đi khám mới biết mình mang đủ thứ bệnh trong người như: viêm dạ dày, nhiễm độc giáp, thoát vị đĩa đệm... cần phải điều trị lâu dài. Do không có tiền nên đành phải về nhà. Từ đó, bà Thúy không làm việc nặng được nên nghỉ luôn công việc làm ở cơ sở thạch dừa.

    [​IMG]
    Căn nhà sập xệ của gia đình ông Phi Em

    Từ ngày vợ bệnh, ông Phi Em cố gắng đi gài bẫy chuột mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng nuôi vợ, con. Vậy mà tai họa vẫn chưa buông tha, ngày 24 Tết vừa qua, ông Phi Em đang bẫy chuột ở huyện Thạnh Phú (Bến Tre) thì bị đau ở bụng, ngất xỉu nên được mấy người bạn đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Phú cấp cứu sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Các bác sĩ khám phát hiện có khối u ở gan và kết luận bị ung thư gan. Không có tiền nên ở bệnh viện chỉ mấy ngày, ông Phi Em được đưa về quê để uống thuốc nam và những bài thuốc dân gian để cầm cự.

    [​IMG]
    Mật con cóc giờ là niềm hy vọng cứu ông Phi Em khỏi bệnh ung thư

    Trong căn nhà lá ẩm thấp, ông Phi Em đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư gan. Bà Thúy nói mà giọng buồn thiu: "Từ ngày phát bệnh tới nay không có tiền uống thuốc tây nên về nhà người ta chỉ lấy mật con cóc cho uống còn thịt thì nước khét sau đó hòa vào nước uống. Tuy vậy bệnh tình không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn". Chỉ mới gần 1 tháng phát bệnh, ông Phi Em từ một người lao động chính giờ phải nằm một chỗ là gánh nặng cho gia đình.

    [​IMG]
    Tuy nhà nghèo, vất vả mưu sinh nhưng bé Công rất ham học

    Gần 1 năm qua, khi mẹ phát bệnh không làm lụng gì ra tiền rồi đến cha bị ung thư, bé Nguyễn Văn Công phải đi bán vé số và dọc đường lượm thêm ve chai để đem về nhà phụ giúp gia đình. Bé Công hồn nhiên kể: "Mỗi buổi con lãnh 20 tờ vé số bán lấy tiền về đưa cho mẹ. Trên đường đi con lượm chai nhựa, vỏ lon gom về nhà cứ 5 ngày bán 1 lần được 20 ngàn đồng kiếm tiền đi học". Theo bà Thúy, bé Công rất ham học, biết nhà nghèo, cha bệnh nặng nên ráng làm lụng để phụ giúp gia đình dù còn rất nhỏ.

    [​IMG]
    Vừa bán vé số bé Công còn tranh thủ lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập

    Hôm phóng viên cùng chính quyền địa phương ghe thăm, bé Công vừa đi học về và vẫn còn 10 tờ vé số chưa bán hết. Vậy mà, bé cố gắng đút cháo cho cha rồi lại cùng mẹ ăn vội chén cơm để đi bán tiếp. Trong mâm cơm của 2 mẹ con chỉ duy nhất món thịt cóc kho khô. Bà Thúy cho biết: "Nghe tin chồng bệnh nặng mấy người bạn làm nghề đi bẫy chuột quanh vườn dừa bắt cho gần 100 con cóc đang nhốt trong lồng. Chồng mỗi ngày chỉ dùng 1 con, số còn lại 2 mẹ con không có gì ăn nên bắt ra làm thịt kho khô".

    [​IMG]
    Hồ sơ bệnh án của ông Phi Em

    Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Phước Long cho biết: "Gia đình ông Phi Em nghèo không ruộng đất nên cả 2 vợ chồng đều làm thuê, làm mướn kiếm sống. Khi cả 2 đều lâm trọng bệnh nặng gia đình càng kiệt quệ hơn, bây giờ ông Phi Em đang sống thoi thóp vì không được đi bệnh viện mà chỉ ở nhà dùng thuốc theo kinh nghiệm dân gian nên bệnh ngày càng nặng hơn".

    [​IMG]
    Sau giờ học bé Công bán vé số để kiếm tiền lo cho cha bệnh ung thư

    Hàng ngày, trên con đường chông chênh đến trường, bé Công còn phải lo nghĩ chuyện mưu sinh kiếm tiền để cứu lấy người cha bệnh ung thư đang nằm liệt giường. Tương lai của em có thể bị đứt đoạn giữa chừng do gia cảnh khốn khó. Hoàn cảnh đáng thương này rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng để tiếp thêm sức mạnh vượt qua khó khăn của nghèo khổ và bệnh tật.
     
  2. 10/4/15 lúc 17:07

    Trung Hậu

    Moderator

    Trung Hậu
    Tham gia:
    15/7/12
    Bài viết:
    5,248
    Được thích:
    1,744
    Nhìn tội quá. .:cry:
     
  3. 10/4/15 lúc 17:08

    iPhone Quận 9

    No Life Poster

    iPhone Quận 9
    Tham gia:
    9/7/11
    Bài viết:
    1,031
    Được thích:
    65
    vừa mới gặp thần gió ở chỗ ngoan_GSM :D
     
  4. 10/4/15 lúc 17:09

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,199
    Nghỉ học đi làm mướn kiếm cơm cho chắc ăn. Học tới lớp 8 biết chữ được rồi. Học cho cố vô rồi cũng thất nghiệp, nhiều hay ít cũng đi làm công nhân làm thuê thôi. Nghèo hèn không thân thế, tốt nghiệp đại học cũng vứt mẹ cái bằng.
    Bằng khen treo cả đống đầy nhà cũng đâu đổi ra thành gạo mà ăn.
    Cứ nghe lời thầy cô dạy : Con ráng cố gắng học thật giỏi sau nay thành người có ích cho xã hội, phụ giúp gia đình. Góp phần chung tay xây dựng đất nước ....

    Quên mẹ nó đi, lo mà có cái bỏ vô mồm cái đã.
     
  5. 10/4/15 lúc 17:14

    No Imei

    Major Poster

    No Imei
    Tham gia:
    7/3/15
    Bài viết:
    141
    Được thích:
    0
    Quên mẹ nó đi, lo mà có cái bỏ vô mồm cái đã.
     
  6. 10/4/15 lúc 17:19

    luuhieu_vicom

    Junior Member

    luuhieu_vicom
    Tham gia:
    1/11/10
    Bài viết:
    89
    Được thích:
    4
    Vãi với pác.coi bộ theo cái suy nghĩ gần gần vầy hay hơn nè,coi bộ thức tế :D
     
  7. 10/4/15 lúc 17:23

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,199
  8. 10/4/15 lúc 17:24

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,199
    Mình không thích qua trung gian cơ sở hay cơ quan nào hết. Anh em nào gần đó, có lòng qua thăm 1 chuyến xác nhận thông tin.
    Nếu đúng thì quyên góp chút đỉnh cho gia đình này.
     
  9. 10/4/15 lúc 17:44

    ThiênLong

    V.I.P

    ThiênLong
    Tham gia:
    7/7/07
    Bài viết:
    999
    Được thích:
    362
    Ae mobile Bến Tre ai gần qua xác nhận hỏi thăm tình hình ... rồi ae VFS gom góp chút ít phụ giúp được phần nào hay phần đó, chứ thấy gia cảnh em đó đã nghèo khổ mà lại nuôi cha bệnh, thật rất cần sự giúp đỡ của ae gần xa.
     
  10. 10/4/15 lúc 18:04

    huutu1990

    No Life Poster

    huutu1990
    Tham gia:
    2/12/13
    Bài viết:
    1,593
    Được thích:
    862
    ae ai xác nhận dùm ae góp người it ủng hộ
     
  11. 10/4/15 lúc 18:09

    hieu_mobile84

    No Life Poster

    hieu_mobile84
    Tham gia:
    24/11/09
    Bài viết:
    1,484
    Được thích:
    377
    Nói kiểu này mấy trường đại học ai còn học nữa :p
     
  12. 10/4/15 lúc 18:14
    Ý a G nói VD như trường hợp của e trên bài viết và những trường hợp cần cái ăn hơn cái học bạn à ....... chứ ai mà không muốn học hành cho đến nơi đến chốn
     
  13. 10/4/15 lúc 18:28

    tnhan1981

    Junior Member

    tnhan1981
    Tham gia:
    26/5/10
    Bài viết:
    81
    Được thích:
    13
    Mình ở Bến Tre đây, Mai mình sẽ xuống tận nhà để xem thế nào rồi báo lại cho ae hay.Thank all ae đã có lòng.
     
  14. 10/4/15 lúc 18:28

    Thanh_Phat2

    Crazy Poster

    Thanh_Phat2
    Tham gia:
    10/4/07
    Bài viết:
    400
    Được thích:
    48
    xã hội thực tế là như vậy mà anh. bây giờ anh có bằng đai học nhưng anh ko có tiền, không có thân thế thử côi anh có xin được việc làm hây không? chi lam công nhân hoặc thất nghiệp mà thôi.
     
  15. 11/4/15 lúc 19:16

    tnhan1981

    Junior Member

    tnhan1981
    Tham gia:
    26/5/10
    Bài viết:
    81
    Được thích:
    13
    Chiều nay mình mới xuống nhà ,thì hay tin a Phi đã mất cách nay 1 tháng rồi, Chị Thúy thì trong mình cũng có nhiều bệnh nhưng vẫn phải đi làm Thạch Dừa ( cách nhà gần 20km)
    để lo trang trải cho gia đình và cho cháu Công tiếp tục được đến trường. Nhìn ngôi nhà thật hiu quạnh và thiếu thốn mọi thứ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kính mong BQT và toàn thể ae xem xét giúp đở để cháu có thể tiếp tục được đến trường.
     
  16. 11/4/15 lúc 19:27

    cong bentre

    No Life Poster

    cong bentre
    Tham gia:
    15/12/10
    Bài viết:
    1,983
    Được thích:
    308
    up lên cho ae ben tre vào
     
  17. 11/4/15 lúc 19:56

    QuốcThái_85

    Insane Poster

    QuốcThái_85
    Tham gia:
    27/7/12
    Bài viết:
    624
    Được thích:
    123
    ngẫm nghĩ lại cuộc đời quá nhiều bất công ,người thì giàu ko để đâu cho hết ,người thì đói rách ,nghèo khổ ko có cơm mà ăn :cry:,mà còn phải mang trong người những căn bệnh hiểm nghèo .Mình thì ko giàu hơn ai nhưng nhìn những hoàn cảnh gia đình như thế này rất tội :cry:
     
  18. 11/4/15 lúc 20:23

    thanhtinh mobi

    Junior Member

    thanhtinh mobi
    Tham gia:
    12/1/15
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    dung that la tren doi nay nguoi thi tien tieu khong het nguoi thi chay an tung bua.
     
  19. 11/4/15 lúc 20:32

    Lâm_Spiderman

    V.I.P

    Lâm_Spiderman
    Tham gia:
    26/9/09
    Bài viết:
    778
    Được thích:
    28
    Nhà kiểu này thì quê mình 15 năm về trước rồi, nay hộ nghèo thì ít nhất cũng đã có nhà cấp 4 gọn gàng. Nhìn căn nhà , nhìn người mà thật thảm thương.
     
  20. 11/4/15 lúc 20:41

    Bình Râu_VF

    No Life Poster

    Bình Râu_VF
    Tham gia:
    15/3/12
    Bài viết:
    3,476
    Được thích:
    742
    mod nào đứng ra đại diện quyên góp ae mởi người một ít giúp cho gia đình chị và cháu , e củng xin đóng góp một ít , theo mình biết nick công bến tre củng ở gần chỗ gia đình ac này , có thể nhờ công bến tre đại diện củng ok
     
  21. 11/4/15 lúc 20:44

    HuyThuan BenTre

    Major Poster

    HuyThuan BenTre
    Tham gia:
    16/12/08
    Bài viết:
    227
    Được thích:
    47
    nhìn tội ,.......................bác hồ có dạy..học nủa, học mãi , học hết lóp 7 ....nghĩ .....
     
  22. 11/4/15 lúc 21:14

    Fami Advertiment

    Junior Member

    Fami Advertiment
    Tham gia:
    25/3/10
    Bài viết:
    87
    Được thích:
    0
    17 tây đi bến Tre , sẽ bọc xuống xem xét, sẽ ủng hộ cho cháu dù ít hay nhiều
     
  23. 11/4/15 lúc 21:42

    trung_long_an

    Major Poster

    trung_long_an
    Tham gia:
    30/5/10
    Bài viết:
    138
    Được thích:
    12
    anh em nào ở gần đứng ra quyên gớp anh em sẻ ủng hộ,của ít lòng nhiều tình nghỉa là chính
     
  24. 12/4/15 lúc 10:21

    tnhan1981

    Junior Member

    tnhan1981
    Tham gia:
    26/5/10
    Bài viết:
    81
    Được thích:
    13
    Nhờ Mod nào đứng ra quyên góp để ae ủng hộ cho gia đình .
     
  25. 12/4/15 lúc 10:48

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,199
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này