Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Theo tôi, hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi NguyenLong248, 17/1/23.

  1. 17/1/23 lúc 16:18

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,986
    Được thích:
    7,330
    Theo tôi, hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có hạnh phúc.

    Rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể có được tự bên trong. Theo lối sống bây giờ, người ta cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực và có địa vị cao sang trong xã hội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều người giàu sang hay nổi tiếng mà vẫn đau khổ, mà vẫn tự tử.

    Vào thời Bụt, Bụt và Tăng đoàn của Ngài, mỗi vị chẳng có gì ngoài ba chiếc áo và một bình bát thế mà quý Ngài rất mực hạnh phúc bởi vì quý Ngài đã đạt được một điều vô cùng quý báu, đó là tự do. Theo lời Bụt dạy, điều kiện căn bản của hạnh phúc là tự do. Tự do đây không phải là tự do trong lãnh vực chánh trị mà là tự do khi không còn bị sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng, và si mê ràng buộc. Những tâm hành sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng, và si mê đó Bụt gọi là những chất độc. Khi tâm còn bị những chất độc đó chế ngự thì không thể nào có được hạnh phúc. Muốn thoát ra khỏi sân hận thì cần phải tu tập, dầu cho bạn là tín đồ Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn độ giáo hay Do thái giáo.

    Chúng ta không thể cầu xin Bụt, Jesus, Thượng đế hay Mohammed lấy sân hận ra khỏi tâm thay cho ta được. Có những phương pháp cụ thể giúp diệt trừ tham, giận, si, mê. Nếu thực tập những phương pháp đó và chuyển hóa đau khổ của tự thân thì chúng ta sẽ có thể giúp những người khác chuyển hóa đau khổ của chính họ.

    [​IMG]
     
    NhậtAn MobileBenlecuocchoi thích điều này.
  2. 17/1/23 lúc 17:11

    Benlecuocchoi

    Chuyên Doanh

    Benlecuocchoi
    Tham gia:
    25/6/16
    Bài viết:
    2,766
    Được thích:
    1,688
    Vì vậy các vị chân Tu luôn ở nơi mà con người ít đặt chân tới để tránh xa cám dỗ và sự ghen ghét đố kị.
    Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi bằng lòng với những gì đang có.
     
    Minh Việt AG, NguyenLong248NhậtAn Mobile thích điều này.
  3. 17/1/23 lúc 18:15

    tranhuy3010

    Major Poster

    tranhuy3010
    Tham gia:
    31/5/17
    Bài viết:
    145
    Được thích:
    42
    cuộc sống là vậy bạn cảm thấy nó đủ thì nó sẽ đủ.bạn cảm thấy ko đủ thì nó sẽ ko đủ.việc thấy đủ để sống hay ko thì tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người,riêng bản thân e thì phải cố gắng.có lẽ vì lúc trước thời gian e ở bệnh viện nhiều( đi nuôi bệnh người nhà) nên nhìn nhiều trường hợp ko có tiền lo đủ thử,tiền ăn uống ko là cả vấn đề rồi những tờ biên lai đến tiền triệu phải chạy đi vay mượn này nọ.quan trọng nhất là làm ko trái với lương tâm,khi buổi tối ngủ có thể ngủ ngon giấc là đc.
     
    BenlecuocchoiNguyenLong248 thích điều này.
  4. 17/1/23 lúc 18:36

    quanguocmobile

    Crazy Poster

    quanguocmobile
    Tham gia:
    24/2/11
    Bài viết:
    428
    Được thích:
    105
    cũng 40 cái nồi bánh rồi , nhưng kết luận là lời hay ý đẹp chỉ là lý thuyết thôi .... cơm áo gạo tiền .. ốm đau bệnh tật ... đó mới là cuộc sống hiện tại ... có gd . có bố mẹ thì phải mưu sinh .cái chữ ĐỦ . nó xa vời ,xa tới lúc 2/3 cuộc đời may ra có người mới thấy
     
  5. 17/1/23 lúc 21:05

    yekulang44

    Freak Poster

    yekulang44
    Tham gia:
    21/9/11
    Bài viết:
    770
    Được thích:
    193
    Ko đọc hết nhưng hạnh phúc và đau khổ như 2 mặt của 1 đồng xu. Có hp thì có đau khổ,nó luôn song hành với nhau,ko thể bỏ cái này lấy cái kia chỉ có thể bỏ cả hoặc có cả.
     
  6. 18/1/23 lúc 08:23

    phancongtan89

    Crazy Poster

    phancongtan89
    Tham gia:
    9/3/12
    Bài viết:
    366
    Được thích:
    65
    Sân Si chính là thuốc độc làm chúng ta chết sớm hơn
     
  7. 18/1/23 lúc 16:01

    kẻ trắng tay

    No Life Poster

    kẻ trắng tay
    Tham gia:
    5/1/11
    Bài viết:
    1,066
    Được thích:
    500
    cuộc sống mà ko phấn đấu không cố gắng không độ kị ganh ghét ..... thì xh sẽ dậm chân tại chỗ loài người không văn minh phát triển được . biết đủ thì chả bao giờ đủ cả , mấy ông thần chỉ lo cho 1 thân xác của mình hay có đạo lý ối dzồi ôi mà khó vận hành trong xã hội . xã hội là cơm áo gạo tiền đến các sư trên chùa còn vướng vào phong trần đố kị này nọ , có chăng ta đọc để ngẫm ở khoảnh khắc bất lực nào đó để động viên cho chính ta thôi các Cụ ợ còn thực hiện được nó thì mơ đi . bằng lòng với những gì mình có là dậm chân tại chỗ là không theo thời đại là tự mình thụt lùi và bị loại khỏi cuộc chơi .
     
    ThanhTuan_GSM thích bài này.
  8. 18/1/23 lúc 16:32

    dobinh

    Insane Poster

    dobinh
    Tham gia:
    9/3/09
    Bài viết:
    536
    Được thích:
    74
    đời là bể khổ làm gì có hạnh phúc,bằg lòng với thực tại là vui rồi
     

Chia sẻ trang này