Ẩn / Hiện Quảng Cáo

thắt lòng từ thiện nên làm là đây

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi huutri520744, 10/4/18.

  1. 10/4/18 lúc 10:39

    huutri520744

    Moderator

    huutri520744
    Tham gia:
    27/8/10
    Bài viết:
    2,193
    Được thích:
    971
    Mẹ khùng, con cũng hóa dại vì thiếu ăn
    bố thì bỏ theo vợ nhỏ ,thằng khốn nạn
    Nhìn mấy đứa nhỏ mà thắt lòng mấy anh ah.............kl)

    Nhắc đến bà Thạch Thị Nhanh (dân tộc Khơ-me), người dân ở ấp La Bang, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh không còn xa lạ với hình ảnh cả gia đình từ người lớn đến trẻ con chỉ biết cười nói, ú ớ suốt ngày. Dù được mọi người thường xuyên giúp đỡ nhưng cái nghèo vẫn bám víu gia đình bà Nhanh từ năm này qua năm khác.
    Ẵm đứa cháu gái út vừa tròn 1 tuổi vào lòng, bà Nhanh cố nhíu đôi mắt lờ mờ cho biết cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ khi chồng mất đi, cả hai đứa con gái của bà là Ông Thị Thư (30 tuổi) và Ông Thị Tím (28 tuổi) cũng hóa dại, suốt ngày chỉ biết nói cười.
    [​IMG]
    Những đứa trẻ con lấm lem bùn đất, không được cắp sách đến trường trong gia đình bà Thạch Thị Nhanh.
    [​IMG]
    Không được đi học, ăn không no, mặc không kỹ, đó là số phận của những đứa trẻ nơi vùng quê nghèo La Bang.
    Nhìn hai đứa con gái, bà Nhanh xúc động: “Tụi nó có chồng hết chứ, nhưng con Tím bị chồng bỏ rồi, giờ một mình nó với hai đứa con. Con Thư thì tận 5 đứa, chồng cũng làm thuê cuốc mướn cho người ta. Số tụi nó khổ, từ nhỏ đã mất cha, giờ lại thiếu ăn thiếu mặc không đủ đầy để lo cho mấy đứa con”. Để có tiền rau cháo qua ngày, bà phải đi mần cỏ mướn cho người ta, nhiều lúc không có công việc, cả gia đình lại kéo nhau đi lòng vòng khắp xóm để xin cơm.
    ads by ants
    [​IMG]
    Dù đã 28, 30 tuổi nhưng hai người con của bà Nhanh vẫn như đứa trẻ lên ba, lúc tỉnh lúc điên.
    [​IMG]
    Bé Hồng và Tuyền dù đã quá tuổi đến trường nhưng suốt ngày chỉ biết ở nhà chơi cùng các em.
    Ngồi lọt thỏm vào bụi tre trước nhà, chị Tím múa tay rồi chỉ trỏ, phá lên cười sằng sặc rồi cho biết, chị năm nay đến 38 tuổi còn người chị gái (chị Thư) chỉ mới 15. Khi được hỏi về gia đình, về chồng con, dường như ý thức được hoàn cảnh của mình, chị Tím lấy tay dụi mắt, nghẹn ngào nói: “Chồng nó bỏ đi rồi, có về nữa đâu. Em có 2 đứa con nè, mà nó giống cha của nó quá, thấy kỳ ghê. Nó đi được mấy tháng rồi, nó đi theo vợ nhỏ á. Em có làm gì đâu, ở nhà đi chơi thôi, lâu lâu theo mẹ đi làm cỏ cho người ta là xong”.
    Nép mình vào lòng chị Tím, Thảo (6 tuổi) và Tuyền (5 tuổi) nhõng nhẽo: “Mẹ ơi, sao cha đi lâu quá không về thăm tụi con, con đói bụng, con muốn được ăn cơm”. Ôm hai đứa con vào lòng, chị Tím ngấn nước mắt: “Cha bỏ mấy mẹ con mình đi theo dì rồi, không về nữa đâu”.
    [​IMG]
    Hai đứa con của chị Ông Thị Tím vẫn thường ngây ngô hỏi mẹ về sự xuất hiện của người cha.
    [​IMG]
    Trong khi đó, chị Tím vẫn vô tư không hề lo nghĩ, suốt ngày chỉ biết cười nói.
    Mặc dù may mắn hơn đứa em gái khờ khi hạnh phúc gia đình còn được trọn vẹn, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh 5 đứa con nheo nhóc (bé lớn nhất chỉ mới 9 tuổi, nhỏ nhất tròn 1 tuổi), chị Thư lại ngây ngô nói: “Thấy con nhiều mà không có ăn, em cũng buồn lắm. Nhưng em đâu muốn đẻ đâu, tự nhiên nó lại lòi ra đó chứ. Tụi nó không có đi học, em làm gì có tiền mà cho đi”.
    “Cơm ngày một bữa còn chẳng đủ thì sao tụi nhỏ được đi học!”
    Theo bà Nhanh, với số tiền khoảng 100.000 đồng bữa có bữa không từ việc đi mần cỏ mướn, để có đủ gạo với mắm ăn đã là một điều may mắn với gia đình bà. Vì vậy, dù 5 đứa cháu đã đến tuổi đi học nhưng vẫn chưa một lần được cắp sách đến trường.
    [​IMG]
    Sinh tận 5 đứa con, chị Thư cũng rơi vào cảnh túng quẫn nợ nần khi đứa lớn, đứa bé thiếu ăn thiếu mặc.
    [​IMG]
    Bé Ông Thị Tuyền (3 tuổi) thường hay đói bụng nhưng lục lọi trong nhà không có gì để em ăn.
    “Tụi nhỏ khờ lắm, cứ suốt ngày thấy mấy đứa trẻ hàng xóm đi học rồi về hỏi tôi làm sao để được đi học. Chúng đâu có biết là đến bữa cơm mỗi ngày còn phải chật vật thì làm sao tôi có tiền mà cho chúng đến trường được cơ chứ. Tôi cũng không biết sau này tụi nó lớn lên sẽ làm gì, chỉ sợ rồi cũng giống như đời ông bà, mẹ của chúng. Cái nghèo khổ cứ bám víu mãi, nhưng đi học thì lấy tiền đâu mà lo”, bà Nhanh bật khóc.
    Nắng cũng như mưa, căn nhà đất chật chội được che chắn bằng những tấm tôn cũ kỹ là chỗ trú ngụ của hơn 10 người gia đình bà Nhanh. Nhìn vào chiếc nồi còn sót lại những miếng cơm cháy, 7 đứa trẻ tụm lại chia nhau cho qua cơn đói bụng.
    [​IMG]
    Phúc là anh cả trong nhà nhưng cũng không biết làm cách nào để giúp đỡ các em qua cơn đói bụng.
    [​IMG]
    Bé Hoàng khóc vì bữa cơm duy nhất trong ngày cũng không được ăn no.
    Là đứa con lớn nhất của chị Thư, bé Ông Văn Phúc (9 tuổi) buồn bã nói: “Con chỉ muốn mỗi ngày được ăn no. Ước gì mẹ có tiền để mua quần áo rồi cho con và các em được đi học. Giờ con ở nhà trông em, lúc mẹ và bà đi làm là em cứ khóc hoài, con không biết làm sao dỗ cả”.
    Đưa đôi bàn tay lấm lem lên dụi mắt, bé Ông Huy Hoàng (6 tuổi) cho biết, hơn một ngày nay em vẫn chưa được ăn cơm vì nhà hết gạo. “Con đói bụng mà mẹ không có nấu cơm, con cũng quen rồi nên không có buồn mẹ gì đâu”, Hoàng thỏ thẻ.
    [​IMG]
    Sau những lúc đói bụng, những đứa trẻ lại hồn nhiên nô đùa.
    [​IMG]
    Chúng quấn lấy nhau để chơi những trò con nít thôn quê.
    Cứ mỗi lần nhìn con, chị Thư lại rưng rưng nước mắt: “Em không muốn các con bị đói bụng đâu, mà giờ không ai thuê mướn, em đâu thể đi làm gì được. Bé Thúy (1 tuổi) lại còn nhỏ. Em cũng không biết tính sao nữa”.
    [​IMG]
    Bé Thảo rất muốn được mẹ cho đi học nhưng lại ngặt nỗi không có tiền.
    [​IMG]
    Khi gánh nặng cơm ngày ba bữa đã là cả một sự khó khăn chứ nói gì đến được ăn học.
    Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nhanh, cả 7 đứa trẻ đều thiếu ăn, thiếu mặc. Vì vậy, sự giúp đỡ xin liên hệ qua chị Lê Thị Thanh Duy (hàng xóm), số điện thoại: 01695914900.
    Theo Trí Thức Trẻ
     
  2. 10/4/18 lúc 10:45

    tiều phu

    Moderator

    tiều phu
    Tham gia:
    4/8/08
    Bài viết:
    411
    Được thích:
    119
    Nhiều khi cũng không hiểu, nhà nghèo mà cứ ham đẻ, đẻ không có tiền nuôi nên càng thêm nghèo. Người có lòng với nhau thì không nói, người vô tâm thì vợ chồng bỏ nhau, con cái lại rơi vào cảnh bần cùng
     
  3. 10/4/18 lúc 10:56

    huutri520744

    Moderator

    huutri520744
    Tham gia:
    27/8/10
    Bài viết:
    2,193
    Được thích:
    971
    trong khi ẹ nó khùng mà cha bỏ đi , 7 đứa trẻ nheo nhóc thấy tội quá
     
    Thinh_TraVinh thích bài này.
  4. 10/4/18 lúc 10:58

    TVN An Giang

    Junior Member

    TVN An Giang
    Tham gia:
    3/5/09
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    2
    nhìn là thấy tương lai mấy đứa trẻ tối thui rồi......nr)
     
    Thinh_TraVinh thích bài này.
  5. 10/4/18 lúc 11:04

    tiểu_hổ

    Major Poster

    tiểu_hổ
    Tham gia:
    15/12/12
    Bài viết:
    298
    Được thích:
    21
    đúng câu các cụ nói trời sinh voi trời ko sinh cỏ thượng đế buồn thượng đế bo đi ...nhà ngèo đẻ đến lắm
     
  6. 10/4/18 lúc 11:13

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,883
    Được thích:
    1,205
    tại chính sách tuyên truyền hơi hạn chế thôi mod à......dân nghèo không đi học từ nhỏ đâu biết gì... dùng bao cao su là gì , đi đặt vòng là gì sợ còn không biết . số trời đã định.
    rồi đây mấy đứa nhỏ sẽ đi về đâu.....chính quyền lo cho dân ở đâu mà ra những hoàn cảnh thế này.....và còn nhiều hoàn cảnh khác trong cái đất nước được gọi là XÃ HỘI này
     
    lahuuthaiBenlecuocchoi thích điều này.
  7. 10/4/18 lúc 11:21

    tiều phu

    Moderator

    tiều phu
    Tham gia:
    4/8/08
    Bài viết:
    411
    Được thích:
    119
    Sao bạn biết là tuyên truyền không tới?
     
    G Store thích bài này.
  8. 10/4/18 lúc 11:36

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,883
    Được thích:
    1,205
    nguyên 1 bọn vô trách nhiệm vô nó dán giấy rồi đi liền có dám ngồi lại để tuyen truyền đâu. nhằm gia đình không biết chử còn phải hỏi người khác là giấy ghi cái gì luôn đó
     
    duy đặng thích bài này.
  9. 10/4/18 lúc 11:43

    tiều phu

    Moderator

    tiều phu
    Tham gia:
    4/8/08
    Bài viết:
    411
    Được thích:
    119
    Bản thân mỗi người còn chưa có trách nhiệm cho bản thân, cho gia đình thì bảo sao người khác lo lắng nhiều cho mình. Đẻ cho cố rồi nuôi không nổi thì đẻ làm gì?
     
    daitinqntiphukhongtien thích điều này.
  10. 10/4/18 lúc 11:53

    DTDD NgNhan

    Major Poster

    DTDD NgNhan
    Tham gia:
    4/10/13
    Bài viết:
    148
    Được thích:
    131
    Nếu nhân dân có đủ khả năng, đủ nhận thức tự bảo vệ cho gia đình và bản thân thì cần đóng thuế để nuôi cả một hệ thống cán bộ làm quái gì?? chung quy là do nhà nước, cán bộ yếu kém!
     
    lahuuthai thích bài này.
  11. 10/4/18 lúc 12:01

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,883
    Được thích:
    1,205
    mõi người mỗi cãnh........ em không dám trách người nghèo đâu , giàu có thì khó chứ nghèo khổ thì dể lắm , số phận đã an bài
     
    minh thuat thích bài này.
  12. 10/4/18 lúc 13:16

    LongThai

    No Life Poster

    LongThai
    Tham gia:
    20/11/15
    Bài viết:
    1,149
    Được thích:
    126
    Do cái Nghiệp thôi a, đam Ngũ Dục từ kiếp trước kiếp này vẫn còn nên bị nghèo còn con đông. giúp họ chuyển nghiệp thôi chứ giờ giúp tiền bao nhiêu cung k đủ
     
    Thinh_TraVinh thích bài này.
  13. 10/4/18 lúc 13:29

    Nam Sơn Phan

    Major Poster

    Nam Sơn Phan
    Tham gia:
    7/5/16
    Bài viết:
    182
    Được thích:
    57
    5hg5hg nhìn cũng tội thật
     
    Thinh_TraVinh thích bài này.
  14. 10/4/18 lúc 13:49

    trungmanh2011

    Major Poster

    trungmanh2011
    Tham gia:
    23/6/13
    Bài viết:
    160
    Được thích:
    23
    Nhìn thấy tội quá .kl)kl)kl)
     
  15. 10/4/18 lúc 14:13

    TienPhatLong An

    Major Poster

    TienPhatLong An
    Tham gia:
    17/3/17
    Bài viết:
    165
    Được thích:
    53
    vf người bỏ ra 50-100k gộp vào thẻ mỗi tháng mua cho họ bao gạo với mắm muối mọi người bộ áo quần là ok. còn dư để trong thẻ từ từ giúp người thật sự khốn đốn ko còn khả năng xoay sở. 50-100 với ae rất nhỏ. nó có thể giúp người trong cảnh khốn cùng
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/4/18
  16. 10/4/18 lúc 14:19

    huutri520744

    Moderator

    huutri520744
    Tham gia:
    27/8/10
    Bài viết:
    2,193
    Được thích:
    971
    .............
     
  17. 10/4/18 lúc 15:03

    G Store

    Freak Poster

    G Store
    Tham gia:
    10/4/15
    Bài viết:
    816
    Được thích:
    214
    cái link gốc của bài đâu anh, em xin lick gửi Bà Dì chuyên xin quỹ từ thiện ,
     
    Thinh_TraVinhhuutri520744 thích điều này.
  18. 10/4/18 lúc 15:09

    G Store

    Freak Poster

    G Store
    Tham gia:
    10/4/15
    Bài viết:
    816
    Được thích:
    214
    Đồng ý kiến với bác , k thể giúp họ giàu có, ăn nên làm ra ngay bây giờ, chúng ta chỉ có thể chống đói tạm thời cho các cháu khôn lớn, mong muốn lớn hơn là cho các cháu được đến trường, ae có ý kiến gì thì nêu lên cho ae , nhờ Mod Nguyễn Long mở Topic tạo quỹ để ae đóng góp giúp đở gia đình ấy,

    em xin góp 200k , của ít lòng nhiều , ae có lòng để lại coment mong muốn để ae có kế hoạch sớm giúp đở đc họ , chân thành cảm ơn ae.
    @Benlecuocchoi vô góp tý đi đại ca
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/4/18
    Thinh_TraVinh, huutri520744tuannv1508 thích điều này.
  19. 10/4/18 lúc 15:19

    ptieumiu

    Insane Poster

    ptieumiu
    Tham gia:
    20/7/12
    Bài viết:
    500
    Được thích:
    155
    http://ttvn.vn/doi-song/bo-bo-di-th...a-ba-ngoai-gia-benh-tat-22201834204911713.htm
    http://kenh14.vn/bo-bo-di-theo-vo-n...a-ba-ngoai-gia-benh-tat-20180404074026831.chn

    Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nhanh, cả 7 đứa trẻ đều không có điều kiện để được đi học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già và người mẹ điên trong điều kiện thiếu ăn, thiếu mặc. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để gia đình bà Nhanh có cuộc sống tốt hơn, các bé được cắp sách đến trường.
    Mọi đóng góp xin vui lòng qua số tài khoản ngân hàng BIDV, số tài khoản: 73510000464338. Chủ tài khoản: Ông Thị Tím, phòng giao dịch Cầu Ngang, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
    Vì gia đình bà Nhanh không có điện thoại, để biết thêm về hoàn cảnh gia đình bà Nhanh, vui lòng liên hệ chị Lê Thị Thanh Duy (hàng xóm), số điện thoại: 01695914900. Xin chân thành cảm ơn!
     
    Thinh_TraVinh, huutri520744phucthinh642 thích điều này.
  20. 10/4/18 lúc 15:21

    phucthinh642

    Major Poster

    phucthinh642
    Tham gia:
    30/1/13
    Bài viết:
    232
    Được thích:
    33
    của ít lòng nhiều, đây là việc nên làm! nhờ mod mở topic đi
     
    Thinh_TraVinhG Store thích điều này.
  21. 10/4/18 lúc 15:23

    G Store

    Freak Poster

    G Store
    Tham gia:
    10/4/15
    Bài viết:
    816
    Được thích:
    214
    gửi vào tk này liệu có ổn ,theo tôi thì không ổn , tốt hơn mình tạo quỹ nhờ mod ở Trà Vinh gần đó đến trao tận tay, mổi lần 1 ít, mod chịu khó tý là ok.
     
    ngocphat, Thinh_TraVinhlongctn thích điều này.
  22. 10/4/18 lúc 15:28

    ptieumiu

    Insane Poster

    ptieumiu
    Tham gia:
    20/7/12
    Bài viết:
    500
    Được thích:
    155
    mình copy thôi.. chứ mình ko rõ , có thể nhờ mod ở Trà Vinh xác nhận rồi giúp đỡ cũng okie mà
     
    G Store thích bài này.
  23. 10/4/18 lúc 15:34

    Benlecuocchoi

    Chuyên Doanh

    Benlecuocchoi
    Tham gia:
    25/6/16
    Bài viết:
    2,767
    Được thích:
    1,688
    Hình như Mod Công Danh gần đó thì phải.
    Nhờ Mod nào có uy tín đứng ra kêu gọi lòng hảo tâm của các Anh Em mobile,của ít lòng nhiều.Mấy đứa nhỏ thấy tội quá.kl)kl)kl)
     
    ngocphat, Thinh_TraVinh, longctn2 thành viên khác thích điều này.
  24. 10/4/18 lúc 15:35

    G Store

    Freak Poster

    G Store
    Tham gia:
    10/4/15
    Bài viết:
    816
    Được thích:
    214
    ok cảm ơn anh, chờ mấy anh lớn vào ý kiến bàn bạc thêm.
     
  25. 10/4/18 lúc 15:36

    suka_cinta

    Crazy Poster

    suka_cinta
    Tham gia:
    12/4/12
    Bài viết:
    356
    Được thích:
    163
    nhìn 5 đứa nhỏ mà đau thắt lòng.sao giống cảnh nhà mình hồi nhỏ quá.7 ace em nheo nhóc nheo nhóc.mình còn đở hơn là nhà có khoai lan nấu với tấm thành cháo ace chia nhau mà ăn.thường khoai lan cho heo ăn.con tấm nấu cháo cho heo.đối với nhà giàu.còn nhà minh đó là những bữa ăn quý nhất của cả gia đình mình.mong chị sớm vượt qua
     
    Thinh_TraVinhtuannv1508 thích điều này.
  26. 10/4/18 lúc 15:40

    G Store

    Freak Poster

    G Store
    Tham gia:
    10/4/15
    Bài viết:
    816
    Được thích:
    214
    nhà mình thì 5 anh em trai , cũng từng trải qua những lúc đói khát, nên đồng cảm với những khó khăn của tụi nhỏ
     
    Thinh_TraVinh, tuannv1508suka_cinta thích điều này.
  27. 10/4/18 lúc 16:00

    suka_cinta

    Crazy Poster

    suka_cinta
    Tham gia:
    12/4/12
    Bài viết:
    356
    Được thích:
    163
    không biết trên fr có bác nào từng ăn mấy mốn như dậy hôn.tắm nấu với môn rồi dạo tí mấm nấu thành cháo.nấu cho sệt sệt rồi ăn.nhà e gọi là cháo môn.nhà khác gọi là cháo heo,tắm nấu với khoai lan nhà e gọi là cháo vua.giờ lâu lâu vê mình cũng thường nói ba mình nấu cháo môn ăn.ba minh cũng bảo sao lâu lâu về hổng đòi ăn cháo gà cháo vịt.nhà mình thì gà vịt thì rất nhiều.mình chỉ nói một vài câu.vì con thèm món cháo môn.vì trước kia nhà mình nghèo.không có gạo nấu cơm ăn.vì món đó mà ba má nuôi sống 7 ace e conmẹ mình ngồi nhìn mà rưng rưng nươc mắt.bởi người nghèo thì họ thường đồng cảm với nhau.
     
    longctn, thanhtu04081982huutri520744 thích điều này.
  28. 10/4/18 lúc 16:05

    tiều phu

    Moderator

    tiều phu
    Tham gia:
    4/8/08
    Bài viết:
    411
    Được thích:
    119
    Phát biểu như vầy là biết không có trách nhiệm với bản thân rồi nè, mình tự lo trước khi người khác lo cho mình nhé. Đừng nói sau này đi ỉa không ra cũng kêu cán bộ xuống tư vấn há???
     
    G Storetiphukhongtien thích điều này.
  29. 10/4/18 lúc 16:35

    huutri520744

    Moderator

    huutri520744
    Tham gia:
    27/8/10
    Bài viết:
    2,193
    Được thích:
    971
    lên ............
     
  30. 10/4/18 lúc 16:45

    vnntg

    Junior Member

    vnntg
    Tham gia:
    24/11/11
    Bài viết:
    28
    Được thích:
    5
    Bạn ấy nói cũng đúng chứ bộ, ở nước ngoài có mấy vụ đi ỉa bị kẹt trong bồn cầu cũng phải gọi cứu hộ thôi. Còn ở thiên đường lãnh đạo đạo từ cấp ấp làm những chuyện vĩ mô thôi. Chuyện dân sinh chỉ là chuyện vặt.
     
  31. 10/4/18 lúc 17:02

    Huỳnh Công Danh

    Moderator

    Huỳnh Công Danh
    Tham gia:
    11/12/09
    Bài viết:
    612
    Được thích:
    80
    Trước tiên rất cảm ơn chân thành đến AE đã thương tâm tới hoàn cảnh của gia đình chị này.
    Thật tình mà nói người dân tộc khome họ đã khổ lắm, rơi vào hoàn cảnh này thật đau lòng.
    Những tắm lòng tốt mimnh2 thay mặt gia đình họ xin cảm ơn rất nhiều.
    Nếu có topic giúp đỡ thì mình sẽ tận tình giúp đỡ.
     
  32. 10/4/18 lúc 17:06

    phucthinh642

    Major Poster

    phucthinh642
    Tham gia:
    30/1/13
    Bài viết:
    232
    Được thích:
    33
    vậy là mai mốt ai bị bón i a ? ko đc thì gọi cán bộ xuống thông ass nha!
     
  33. 10/4/18 lúc 17:11

    Benlecuocchoi

    Chuyên Doanh

    Benlecuocchoi
    Tham gia:
    25/6/16
    Bài viết:
    2,767
    Được thích:
    1,688
    Vậy xin phép BQT lập topic luôn đi Mod.Làm luôn cho nóng.
     
  34. 10/4/18 lúc 17:13

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,883
    Được thích:
    1,205
    anh nói đúng,không ai sinh ra đều trong gia đình giàu có hết cả..... anh có thể bớt tí thời gian rảnh để tìm hiểu thêm được không anh,vì em cũng sợ nhà báo nói láo lắm
     
    Huỳnh Công DanhBenlecuocchoi thích điều này.
  35. 10/4/18 lúc 17:17

    thinh789

    Major Poster

    thinh789
    Tham gia:
    31/5/17
    Bài viết:
    152
    Được thích:
    12
    đẻ nhiều là ăn ko no ngủ không được nên xxxx
     
  36. 10/4/18 lúc 18:20

    suachuabaoloc

    Major Poster

    suachuabaoloc
    Tham gia:
    12/5/09
    Bài viết:
    279
    Được thích:
    61
    Ko biết a lớn nhỏ thế nào. Chỉ hỏi a là trong phạm vi bài viết này . Theo anh có nên giúp đỡ họ ko hay cứ để mặc tự lo. Hay a có cách j khác ...
     
  37. 10/4/18 lúc 19:12

    thaomobile1989

    Crazy Poster

    thaomobile1989
    Tham gia:
    25/5/11
    Bài viết:
    338
    Được thích:
    39
    em đồng ý với bác...............
     
    Thinh_TraVinh thích bài này.
  38. 11/4/18 lúc 07:06

    duy đặng

    Major Poster

    duy đặng
    Tham gia:
    5/1/18
    Bài viết:
    179
    Được thích:
    62
    ông này đang làm trưởng ấp, phó ấp gì chắc, dân tộc thiểu số nhận thức rất kém, anh không thấy đẻ mà họ còn không biết vì sao đẻ tự nhiên nó ra thôi à ? cách cmt của mod quá coi thường người khác, không có tí lòng thương người thấy hiện rõ sự ích kỷ ... em ngay thẳng thấy sao nói vậy có đụng chạm xin bỏ qua
     
  39. 11/4/18 lúc 09:27

    huutri520744

    Moderator

    huutri520744
    Tham gia:
    27/8/10
    Bài viết:
    2,193
    Được thích:
    971
    đừng nói vậy tội họ bạn ,vì họ thiếu kiến thức phòng ngừa thôi
     
    G Store thích bài này.
  40. 11/4/18 lúc 09:58

    G Store

    Freak Poster

    G Store
    Tham gia:
    10/4/15
    Bài viết:
    816
    Được thích:
    214
    lên cho ae thấy: trẻ nhỏ vô tội , mọi người cho tay giúp đở các cháu với!!!!!
     
    Thinh_TraVinh thích bài này.

Chia sẻ trang này