Ẩn / Hiện Quảng Cáo

hoàn cảnh đáng thương, ae ở gần đấy xác nhận đúng không.

Thảo luận trong 'HỘI TỪ THIỆN VIETFONES' bắt đầu bởi do huy, 16/10/16.

  1. 16/10/16 lúc 08:44

    do huy

    Freak Poster

    do huy
    Tham gia:
    8/1/10
    Bài viết:
    811
    Được thích:
    984
    cháu Nguyễn Xuân Đạt 5 tuổi ở Mỹ Quý, Đồng Tháp. Bé là một đứa trẻ được sinh ra bình thường như bao nhiêu trẻ khác nhưng đến khi bé được 9 tháng tuổi thì bị sốt và thường xuyên ói ra máu, một bệnh lạ hiếm gặp,bé đã nhập viện điều trị hơn 4 năm nay nhưng bác sỹ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, mỗi ngày mà con không được tiêm đủ 4 liều thuốc thì lại ho và ói ra máu, hơn 4 năm hai mẹ con phải túc trực tại viện kể cả ngày lễ tết,chồng chị thì ở quê không có ruộng làm phải đi vác lúa thuê mỗi ngày kiếm được 100-150nghin để gửi lên cho chị thuốc men cho con, mỗi tháng tiền thuốc cho con phải chi hơn 3trieu còn ăn uống hai mẹ con chị phải ăn cơm từ thiện,chị không có tiền để trả phòng nên suốt 4 năm qua hai mẹ con phải nằm ở hành lang bệnh viện, nhìn cảnh mẹ con chị phải chịu vật vờ ở hành lang bệnh viện mưa gió sương đêm lạnh lẽo làm lòng tôi nhói đau, xót xa cho số phận của con, tôi hy vọng có phép màu sẽ chữa khỏi bệnh cho bé Đạt để mẹ con bé được về sum họp với gđ nhưng mà sao thấy khó quá... Chúng tôi ra về mà lòng nặng trĩu...thương cho bé quá. Lina Hoàng rất mong các anh chị,quí nhà hảo tâm hãy chung tay chia sẻ với con vi hoàn cảnh của con quá khó khăn... Hiện tại mẹ con của bé đạt nằm ở hành lang khoa gan tụy Bệnh Viện Nhi Đồng 1.
    [​IMG]

    [​IMG]

    làm phước được phước, tích đức được đức, mong rằng đây là tho6gn tin chính xác, để ae ai có dk, hãy đến nơi thăm hỏi, trợ duyên cho gd bé,,,nghèo, túng quẩn quá
     
  2. 16/10/16 lúc 09:18

    binhcaolanh

    No Life Poster

    binhcaolanh
    Tham gia:
    3/3/07
    Bài viết:
    1,842
    Được thích:
    244
    sao không có địa chỉ nhà chứ xã mỹ quý lớn lắm sao tìm
     
  3. 16/10/16 lúc 09:28

    Anh3VF

    Major Poster

    Anh3VF
    Tham gia:
    9/11/14
    Bài viết:
    277
    Được thích:
    28
    cho phép em commem chủ đề khác : em cũng có thằng cháu bị chứng bệnh vô cùng hiểm nghèo ( dạng bệnh hiếm gặp ở thế giới : bệnh thực bào máu ) hiện vẫn đang diều trị và vô thuốc tại Nhi Đông 1 . một tuổi rưởi mà bò chưa được , gan phình to , hết thuốc là nôn ói , rất tội nghiệp, thằng em về kể nếu ai đã ghé qua bệnh viện NĐ1 thì sẽ thấy cảnh ngủ ở hành lang, ăn cơm từ thiện , mặc người chăm sóc bệnh nhân không một chút sức sống, dông khủng khiếp nhìn mà rất tội nghiệp. Nếu anh em nào có thường xuyên tích phước làm từ thiện cũng nên ghé ngang qua xem bào viết của anh Do Huy ( chủ topic ) để cùng nhau san sẽ
     
  4. 16/10/16 lúc 09:32

    do huy

    Freak Poster

    do huy
    Tham gia:
    8/1/10
    Bài viết:
    811
    Được thích:
    984
    Hiện tại mẹ con của bé đạt nằm ở hành lang khoa gan tụy Bệnh Viện Nhi Đồng 1
     
  5. 16/10/16 lúc 09:54

    Tinh_Mobile

    Major Poster

    Tinh_Mobile
    Tham gia:
    1/9/09
    Bài viết:
    153
    Được thích:
    18
    lên cho anh vào cuộc giúp đỡ bé.
     

Chia sẻ trang này